Quốc khánh 2/9 nơi đất khách: Tình yêu nước chưa bao giờ xa
(Sóng trẻ) - Dù đang học tập ở nơi xa, nhưng những du học sinh Việt Nam luôn hướng về quê hương, nhớ về không khí rộn ràng của Ngày Quốc khánh 2/9.
Hướng về quê nhà bằng “đường bay” nỗi nhớ
Ngày 2/9 là một sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập của đất nước. Bên cạnh những người dân trong nước thể hiện tình yêu, niềm tự hào qua các hoạt động như ghé thăm các di tích lịch sử, treo cờ, tham gia lễ diễu hành... nhiều du học sinh đang sinh sống và học tập tại nước ngoài có những cách riêng để hướng về Tổ quốc trong dịp lễ trọng đại này.
Là du học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc), bạn Nguyễn Thị Anh Thư (24 tuổi) cho biết, ngày 2/9 thường rơi vào những ngày học đầu tiên, nên Anh Thư chỉ có thể theo dõi không khí Quốc khánh ở quê nhà qua màn hình điện thoại. Sự khác biệt giữa không gian tĩnh lặng nơi đất khách và hình ảnh rợp sắc cờ đỏ sao vàng ở Việt Nam khiến Thư càng cảm nhận rõ nỗi nhớ quê hương trong dịp lễ đặc biệt này.
Mỗi dịp 2/9 đến, hình ảnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất với Anh Thư là những dải cờ đỏ sao vàng được treo vắt ngang qua từng con phố tại Hà Nội. Những lá cờ được treo đều tăm tắp, bay phấp phới trong gió tạo nên khung cảnh đặc trưng của đất nước Việt Nam.

Cùng chung nỗi nhớ quê nhà, bạn Nguyễn Hương Giang (23 tuổi), hiện là du học sinh tại Đức bày tỏ: “Mỗi dịp 2/9, nhìn những hình ảnh các con đường, con hẻm ở Việt Nam rợp cờ đỏ sao vàng trên mạng xã hội, mình cảm thấy rất buồn vì không thể trực tiếp hòa vào bầu không khí ấy”. Điều khiến Hương Giang nhớ nhất là khoảnh khắc Quốc ca vang lên, khi mọi người cùng cất tiếng hát. Đó là khoảnh khắc chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn trên chính quê hương của mình.
Khi còn ở Việt Nam, mỗi dịp Quốc khánh, Hương Giang cùng gia đình treo cờ và quây quần cùng nhau bên bữa cơm gia đình. Kỷ niệm ấy khiến bạn càng thêm da diết khi nhớ về quê hương trong những năm tháng du học.

Ở nơi đất khách, Giang vẫn cố gắng tạo cho mình không khí riêng trong Ngày Quốc khánh. “Vào dịp 2/9 hàng năm, mình thường mặc chiếc áo có in lá cờ Việt Nam để chụp ảnh lưu niệm. Dù không thể trực tiếp hòa mình vào dòng người ở quê nhà, mình vẫn muốn giữ trọn vẹn niềm tự hào dân tộc theo cách riêng của mình”, Giang chia sẻ thêm.
Với Hương Giang, Quốc khánh 2/9 là dịp lễ thiêng liêng, tưởng nhớ công lao thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định tinh thần yêu nước của người Việt Nam. Vào ngày này, Giang thường cảm nhận rõ hơn niềm tự hào dân tộc và không quên chia sẻ với bạn bè ở Đức hình ảnh các con phố tại Việt Nam rợp sắc cờ đỏ.
Niềm tự hào mang tên “màu cờ sắc áo”
Lần đầu tiên đón Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài khiến bạn Trần Xuân Bảo Uyên (20 tuổi, du học sinh tại Đức) không khỏi xúc động. Những lúc rảnh rỗi, Uyên thường tìm xem hình ảnh, video ghi lại các buổi hợp luyện, diễu hành của các chiến sĩ tại Thủ đô. Mỗi khung hình, mỗi thước phim như tiếp thêm trong cô gái trẻ niềm tự hào và tình yêu sâu sắc với quê hương.
Nhìn thấy không khí người dân cả nước cùng nhau hướng về ngày Tết Độc lập khiến Uyên cũng muốn được hòa mình vào dòng chảy đó. “Nhiều lúc xem xong, mình bật khóc lúc nào không hay. Đó là những giọt nước mắt của xúc động và hạnh phúc vì tình yêu đất nước vẫn luôn cháy trong tim”, Uyên tâm sự.
Đúng vào thời điểm đang trong kỳ nghỉ hè, Uyên và một số du học sinh khác dự định tổ chức một buổi họp mặt nhỏ, cùng trò chuyện, chia sẻ cảm xúc và cùng nhau theo dõi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh qua màn hình điện thoại. Dù ở xa, Uyên cho biết bản thân vẫn luôn tự hào kể với bạn bè quốc tế về đất nước mình.

“Mỗi khi mình kể về cảnh người Việt xuống đường xem hợp luyện diễu binh, diễu hành hay hòa vào không khí lễ hội trên các con phố, nhiều bạn bè nước ngoài rất ngạc nhiên và thích thú. Có người còn nói ước gì được một lần đến Việt Nam vào dịp này để cảm nhận không khí ấy”, Uyên kể.
Cũng mang trong mình niềm tự hào với “màu cờ sắc áo” quê hương, bạn Huỳnh Sun Ny (20 tuổi, du học sinh tại Nhật Bản) cho biết, việc theo dõi những sự kiện trọng đại của đất nước đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Đó không chỉ là cách để vơi bớt nỗi nhớ nhà, mà còn giúp bản thân cảm nhận được sự kết nối thiêng liêng với quê hương trong những ngày trọng đại của dân tộc.

Dù đôi lúc cũng có những khoảnh khắc khiến Sun Ny chạnh lòng giữa xứ người, nhưng nhờ vào các hoạt động gắn kết cộng đồng du học sinh, Ny lại tìm thấy cảm giác ấm áp như đang ở quê nhà. Ny chia sẻ, vào những dịp rảnh rỗi, cô thường tham gia Vietnam Festival - một lễ hội do cộng đồng người Việt tổ chức tại Nhật Bản. Những sự kiện như vậy không chỉ giúp cộng đồng gắn bó hơn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Qua đó, nhiều người Nhật tỏ ra bất ngờ trước tinh thần yêu nước và lòng tự tôn dân tộc của người dân Việt Nam.
Khác với những năm trước từng được cùng bạn bè sum họp trong không khí lễ hội, Quốc khánh 2/9 năm nay của Sun Ny trở nên giản dị hơn khi chỉ có thể theo dõi các hoạt động ở quê nhà qua màn hình điện thoại và trò chuyện online với bạn bè. Dù vậy, trong lòng Ny, niềm tự hào dân tộc vẫn luôn vẹn nguyên, như một sợi dây gắn kết vô hình giữa cô gái trẻ và Tổ quốc.