Những bàn tay phủ bóng mát lên phố phường
(Sóng trẻ) - Cứ đều đặn vào mỗi ngày chủ nhật hàng tuần, những người phụ nữ thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tứ Minh (thành phố Hải Phòng) lại cùng nhau dọn dẹp, vun trồng cây xanh, với mong muốn làm đẹp cảnh quan cho đô thị và cùng chung tay góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
Những bàn tay vun mầm xanh
Nếu đi dạo vào mỗi buổi sáng chủ nhật, tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng, sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ với chiếc áo màu xanh da trời đặc trưng đang miệt mài tổng vệ sinh, dọn cỏ, trồng cây ven hai bên đường, trong công viên hay ngõ xóm.
Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Nụ, hiện là chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tứ Minh (thành phố Hải Phòng), hoạt động này là tinh thần chung của mọi người, với niềm vui khi được đóng góp sức nhỏ của mình vào đời sống. Cũng vì thế, những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi đều được xua tan bởi tiếng cười nói theo từng nhịp cuốc, nhịp xẻng của các chị em.
“Tuần trước, chúng tôi làm cỏ, tuần này thì bắt đầu trồng cây”, chị kể, tay vẫn thoăn thoắt vun đất quanh gốc cây non. Với chị, hoạt động này không chỉ góp phần duy trì cảnh quan đô thị mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, chống lại những biến đổi khí hậu diễn ra cấp bách ngày nay.
Khi thực hiện cũng như chỉ đạo công việc, chị tin rằng: “Điều quan trọng nhất vẫn là sự chung tay của rất nhiều người, vì một người không thể làm nên công trình xanh. Ngoài ra, cần có thêm kinh nghiệm trồng cây, nhân lực, giống vốn và kinh phí để trồng và duy trì chăm sóc cây”.
Đây cũng là cách Hội hưởng ứng mục tiêu của Đại hội Đảng bộ phường Tứ Minh, tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Ngoài ra, Hội còn đang triển khai trồng cây tại tuyến đường trục trước trụ sở Ủy ban nhân dân phường, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Hành trình gieo mầm xanh không dễ dàng
Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng với các chị em lại có không ít khó khăn: “Chẳng hạn như việc quốc đất hay bê đất, di chuyển cây rất vất vả. Thế nhưng các chị em đều cố gắng hoàn thành tốt”, chị Nụ nói. Bên cạnh đó, còn là những khó khăn về kinh phí trồng cây, chăm sóc và duy trì cảnh quan cây xanh.
Việc vun trồng những mầm xanh không phải là điều dễ dàng, đó còn là quá trình dài theo dõi, bón hạt, tưới nước, cắt tỉa để cây lớn lên và phát triển. Công việc vất vả không chỉ ngày một ngày hai, nhưng với những người phụ nữ nơi đây, đó là niềm hạnh phúc, cũng là nguồn động lực tinh thần để hoạt động ngày càng phổ biến.
Trong quá trình làm việc, Hội luôn quán triệt an toàn cho các chị em. “Chúng tôi lựa chọn thời gian, địa điểm cụ thể để đảm bảo an trong quá trình lao động”, chị Nụ bày tỏ. Điều này cũng giúp những người phụ nữ ấy an tâm thực hiện nhiệm vụ mình được giao.
Bên cạnh đó, công nghệ cũng dần được ứng dụng vào trong quá trình trồng và chăm sóc cây xanh như công nghệ trồng cây, công nghệ về chuyển giao khoa học kỹ thuật, cách thức chăm sóc cây. Tuy nhiên, theo chị Nụ: “Cái này chủ yếu vẫn cần đến sức người, kỹ thuật của những người trồng và chăm sóc cây lâu năm”.
Ngoài ra, Hội còn phối hợp với công ty Sumio Việt Nam tổ chức vệ sinh lại các tuyến đường ở khu dân cư và tuyến đường trục chính của Ủy ban nhân dân phường. Hội mong muốn giúp giảm bớt phần nào nỗi vất vả của các chị em, đồng thời, duy trì môi trường luôn sạch sẽ nơi đây.
Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn
Nhìn những tán cây non vừa được vun trồng, trong ánh mắt của các chị em đều ánh lên niềm vui và tự hào. Bởi mỗi cây được vun trồng đều từ công sức và tình yêu mà họ dành cho con người, môi trường sống xung quanh, đồng thời cũng nhấn mạnh về trách nhiệm gìn giữ, ý thức bảo vệ hành tinh xanh với mỗi người.
Cùng với tinh thần ấy, những con đường ở phường Tứ Minh ngày càng thêm xanh, sạch và tràn đầy sức sống. Đôi bàn tay của những người phụ nữ đang cùng nhau phủ bóng mát lên phố phường, gieo mầm xanh cho tương lai.
Không chỉ thế, phong trào còn lan tỏa tới thế hệ trẻ trong phường. Bạn Quỳnh Anh, học sinh lớp 9, trường THPT Nguyễn Huệ chia sẻ: “Khi nhìn thấy các cô, các bác vẫn đang làm việc hăng say mặc dù thời tiết có chút oi bức, để dọn dẹp lại đường xá, dọn cỏ, trồng cây, chính bản thân em cũng thấy mình cần phải góp một phần nhỏ vào trong đó. Vậy nên mỗi khi cuối tuần có thời gian rảnh, em sẽ xung phong vào phụ mọi người một tay”.
Những bàn tay vun trồng, những hạt mầm được nảy nở, những giọt mồ hôi rơi xuống đất, tất cả đều viết nên một câu chuyện đẹp về tinh thần cộng đồng. Cây xanh rồi sẽ lớn và bóng mát của cây rồi cũng sẽ lan tỏa đến khắp nơi như tinh thần của con người nơi đây dành cho cuộc sống xanh.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
