Những người thức cho dân ngủ, gác cho dân vui xuân

(Sóng trẻ) - Mỗi dịp Tết đến xuân về, khi người người, nhà nhà sum vầy quây quần bên nhau thì đâu đó vẫn có những người phải tạm gác niềm riêng, miệt mài với công việc của mình để bảo vệ người dân đón Tết trong yên vui.

Ứng trực, sẵn sàng chiến đấu

Đối với người Việt, những ngày Tết là khoảng thời gian quây quần cùng gia đình, tận hưởng niềm vui đoàn viên thì những chiến sĩ Cảnh sát giao thông vẫn trắng đêm để tuần tra, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự giao thông.

Những ngày này, việc lái xe không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đặc biệt là hành vi vượt đèn đỏ diễn ra phổ biến, nguy cơ tai nạn tăng cao. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, xuyên đêm, xuyên Tết”, luôn tập trung cao độ, bảo đảm an toàn giao thông cho Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Đại úy Đặng Văn Hướng, Tổ trưởng tổ tuần tra giao thông huyện Đan Phượng cho biết: “Tết Nguyên đán năm nay, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Đan Phượng trực 100% quân số (xuyên đêm, xuyên Tết) đến hết mùng 5 để phục vụ nhân dân và chia ra các chốt để đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là đêm giao thừa”.

1.png
2.png
Lực lượng cảnh sát giao thông chia thành các chốt, trực xuyên đêm, phục vụ nhân dân đón Tết. (Ảnh: Xuân Ly)

 

Công tác tại đơn vị 15 năm, số ngày nghỉ Tết là rất hiếm nhưng đối với Đại úy, Tết vẫn thật ý nghĩa khi những tuyến đường được an toàn, không có tai nạn, không ùn tắc giao thông, người dân yên vui chơi Xuân. 

Cũng như lực lượng Cảnh sát giao thông, gần 10 năm nay kể từ khi bắt đầu được phân công trực Tết, Trung úy Hoàng Mạnh Tuấn - Chiến sĩ Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC &CNCH) Công an huyện Đan Phượng luôn ý thức được trách nhiệm của mình với Nhân dân trong dịp Tết.

Có mặt tại điểm bắn pháo hoa từ sáng sớm khi giàn pháo được lắp, đến rạng sáng khi mọi hoạt động đã được đảm bảo, Trung úy bày tỏ: “Thật ra bảo không vất vả thì cũng không đúng nhưng đối với lực lượng vũ trang nói chung và những người canh gác bảo vệ nói riêng thì công việc này đã quá quen rồi. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Vào những ngày này, chúng tôi luôn trên tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ứng trực, xuất xe nhanh để kịp thời cứu chữa các vụ cháy”.

3.png
Trung úy Hoàng Mạnh Tuấn ứng trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chiến đấu với “giặc lửa” khi có sự việc xảy ra tại điểm cầu bắn pháo hoa huyện Đan Phượng. (Ảnh: Xuân Ly)

 

Đây là thời điểm nhiều người thắp hương đốt vàng mã; các doanh nghiệp nghỉ dẫn đến mất cảnh giác, nguy cơ cháy nổ cao, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy luôn trong trong trạng thái ứng trực và thường trực, sẵn sàng chiến đấu khi có bất cứ tình huống nào xảy ra. Đặc biệt tại các điểm cầu bắn pháo hoa đêm Giao thừa, việc giúp người dân đón một năm mới trọn vẹn, bình an luôn được chú trọng. 

Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Ngày thường đã vất vả, ngày Tết công việc còn gấp bội. Gác lại niềm riêng, các cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo cơ quan, đơn vị giao phó. Cũng như Đại úy Đặng Văn Hướng và Trung úy Hoàng Mạnh Tuấn, Thượng úy Nguyễn Duy Anh chia sẻ: “Dù không được đón Tết nhiều với gia đình nhưng bên cạnh tôi luôn đó các đồng nghiệp. Mình bảo vệ người dân nhưng cũng có các đồng nghiệp đảm bảo an toàn cho gia đình mình. Vì vậy, việc phục vụ nhân dân vào những ngày này là cần thiết”.

Thượng úy cho biết vào ngày Tết, trộm cắp, móc túi, tuyên truyền đạo trái phép diễn ra phổ biến. Do đó, các tổ tuần tra luôn tiến hành trực 24/24 để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, bảo vệ người dân được đón Tết an lành, vui vẻ. 

4.png
Thượng úy Nguyễn Duy Anh làm nhiệm vụ, bảo vệ người dân vui chơi an toàn đêm giao thừa. (Ảnh: Xuân Ly)

 

Đối với họ, động lực sau những đêm trực dài hay những cái tết không được trọn vẹn cùng gia đình chính là: “Vì nhân dân”. Tuy công việc vất vả, gian lao, nhưng các chiến sĩ Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC &CNCH) Công an huyện Đan Phượng luôn cảm thấy tự hào với công việc của mình: “Khi mà mình lao vào cứu người, chúng tôi luôn nghĩ làm sao cứu được nhanh nhất, mang lại tia hy vọng cho người dân. Đến giờ phút này, được hy sinh cái Tết để bảo vệ mọi người, được đồng hành cùng các đồng chí, đồng đội thật sự là điều may mắn đối với tôi”, Trung úy Hoàng Mạnh Tuấn cười nói.

Với những cán bộ, chiến sĩ khoác trên mình bộ quân phục, sự sum họp của mỗi gia đình, sự bình yên của từng thôn xóm là niềm động viên lớn nhất. Không thể đón Tết trọn vẹn cùng gia đình, đôi khi chưa kịp cùng người thân ăn xong bữa cơm đã vội phải đi làm nhiệm vụ, đã từng buồn lòng, từng tủi thân, nhưng trên hết họ vẫn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Năm mới chỉ đến thực sự khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN