Ngôi vương Liga: Bacelona hay Atletico Madrid?
(Sóng trẻ) - Vòng 37 Liga diễn ra với sự chùn bước của các ƯCV vô địch: Barca chơi bế tắc trước Elche, Atletico suýt nữa phải ôm hận trước Malaga và Real đã giương cờ trắng. Giờ đây, ngôi vương Liga sẽ được quyết định ở trận chung kết tại Nou Camp giữa Barca và Atletico
Elche – Barca: Khi Barca không biết dứt điểm
Trong khoảng thời gian đầu trận, chính Elche mới là đội nhập cuộc hứng khởi và hợp lý hơn. Họ gây được áp lực đáng kể lên khung thành Pinto. Sau đó, Barca dần lấy lại thế trận nhờ một hàng tiền vệ đẳng cấp.
Thế nhưng, điều mà Barca gây thất vọng ở trận này chính là khả năng tận dụng cơ hội. Những cầu thủ như Iniesta, Cesc, Alexis và đặc biệt Messi đều có cơ hội nn ăn nhưng không tận dụng được. Hiệp hai là bức tranh tương tự khi Barca cứ mải miết tấn công mà không thể ghi bàn.

Elche đã trụ hạng thành công trước một Barca thi đấu bế tắc.
Tấn công bế tắc, Barca suýt phải trả giá khi Elche có nhiều pha phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, rốt cuộc trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, cùng việc Atletico bị cầm hòa, Barca sẽ phải thắng Atletico trong trận cuối cùng để lên ngôi. Trong khi đó, nhờ 1 điểm kiếm được từ Barca, Elche chính thức trụ hạng thành công.
Atletico – Malaga: Ngôi vương còn đó
Atletico hiểu rằng Malaga là đối thủ khó chơi và quả nhiên họ rơi vào thế trận giằng co. Trong hiệp 1, Toby Alderwiereld để bóng chạm tay quá rõ sau cú đá của Santa Cruz nhưng rất may cho đội chủ nhà khi trọng tài không thổi phạt (nhưng Atletico cũng có thể than phiền vì bóng đã chạm tay Eliseu của Malaga sau cú đá của Tia).

Cú đánh đầu quý hơn vàng của Toby Alderwiereld đã gỡ hòa cho Atletico.
Phút 65, Samuel đưa Malaga vượt lên dẫn trước. Sau đó, Atletico đã rất may mắn khi Toby Alderwiereld đánh đầu gỡ hòa cho họ sau 10 phút. Thậm chí Atletico đã có thể thắng. Đó là tình huống phút 90+5, nhưng thủ môn Caballero đã bay lượn cứu thua cho Malaga. Nếu đó là bàn thắng, Atletico đã vô địch sớm một vòng.
Celta Vi – Real: Real đánh mất mình
Trong vòng này, HLV Carlo Ancelotti đã chủ động cất nhiều trụ cột ở cả công (Bale, Ronaldo, Benzema, Di Maria) lẫn thủ (Pepe) để giữ sức cho chung kết Champions League, khiến gần như một nửa sức mạnh của "Kền kền trắng" đã mất đi.
Cặp trung vệ Real là sự sắp đặt gượng ép Ramos - Nacho. Hàng tiền vệ lạ lẫm Alonso - Casemiro - Khedira (trở lại lần đầu từ chấn thương đầu gối nặng hồi tháng 11). Trong khi đó, hàng công là bộ tam Isco - Morata - Modric. Với một sơ đồ như thế, Real không thể tạo ra cơ hội dù vẫn giữ bóng nhiều hơn.

Real chấp nhận buông xuôi
Ra sân với đội hình B, nhưng chính các gương mặt "A" mới là những người phạm sai lầm. Hai sai lầm tai hại của Ramos (để mất bóng nguy hiểm) và Alonso (chuyền về bất cẩn) ở hai hiệp đều được Charles Dias tận dụng thành công.
Thất bại bất ngờ với các Madridista khiến khoảng cách với Atletico được nới rộng ra thành 5 điểm trong khi chỉ còn một vòng đấu nữa. Real đã chính thức giã từ cuộc đua ở La Liga và tất cả tính toán của họ bây giờ nhắm tới trận chung kết Champions League ở Lisbon. Đó là lợi thế của họ, trong khi Atletico vẫn còn trận "chung kết" với Barcelona ở vòng 38.
Ngôi vương Liga: Thời khắc quyết định cho Simeone
Thất bại của Real và trận hòa của Atletico đã chính thức đưa Kền kền rời cuộc đua trong khi trận chung kết của mùa giải sẽ diễn ra ở Nou Camp giữa đội bóng của Simeone và Barca.

Trận chung kết mùa giải Liga 2013-2014
HLV Martino tỏ ra không hài lòng: “Về mặt kết quả 1 điểm rất có giá trị nhưng thực sự không phải điều chúng tôi mong muốn.”
"Chúng tôi rất thất vọng khi đã thất bại tại La Liga. Đây là giải đấu đầu tiên ở mùa này chúng tôi không thể chiến thắng và chúng tôi không muốn tin điều đó. Chúng tôi thiếu vắng vài cầu thủ quan trọng và để thua hai bàn quá dễ hôm nay. Sau đó, dù đã cố gắng lấy lại thế trận nhưng không thay đổi được gì", HLV Ancelotti nói.
Về phần mình, HLV Die Simeone không giấu nổi sự thất vọng sau khi chứng kiến Atletico của ông bị Malaga cầm chân với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà, cũng vì thế đánh mất cơ hội vô địch La Liga sớm trước 1 vòng. “Bạn không thể hài lòng khi đã làm tất cả mọi thứ mà chỉ giành được có 1 điểm. Bây giờ cơ hội vô địch của Barca và Atletico vẫn là 50-50, màn so tài trực tiếp giữa 2 đội ở vòng cuối sẽ là trận chung kết của mùa giải”, chiến lược gia người Argentina cho hay.
Atletico đang có lợi thế hơn khi chỉ cần một trận hòa trong chuyến làm khách tới sân Nou Camp là họ đã có thể vô địch. Tuy nhiên, Barca không phải là một đội bóng có thế đánh mất chức vô địch ngay trên sân nhà. Tháng 5 đang trở thành tháng đấu quyết định cho thầy trò Simeone. Trước mắt họ là 2 trận chung kết của mùa giải trước 2 đội bóng hùng mạnh bậc nhất châu Âu. Chiến thắng sẽ mãi ghi danh Die Simeone vào lịch sử còn thất bại có thể là bước nặt thay đổi diện mạo của Atletico.
Hala Phương
Truyền hình K33
Cùng chuyên mục
Bình luận