Nơi dệt nên hồn thiêng Tổ quốc
(Sóng trẻ) - Hơn 70 năm nay, làng Từ Vân đã dệt nên hàng triệu lá cờ Tổ quốc, gửi gắm niềm tự hào thiêng liêng đến mọi miền đất nước.
Đằng sau những lá cờ Tổ quốc là câu chuyện của cả một làng nghề đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Ở làng Từ Vân, những lá cờ cờ không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần ký ức lịch sử thiêng liêng.
Để hiểu thêm về nét đẹp của công việc này, chúng tôi ghé xưởng cờ của anh Nguyễn Văn Phục - người thợ thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình có truyền thống gắn bó với nghề may cờ Tổ quốc. Anh cũng là người từng thực hiện lá cờ lớn nhất Việt Nam, có diện tích 54m², treo tại cột cờ Lũng Cú.
Để hoàn thiện một lá cờ, người thợ phải trải qua 10 công đoạn, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao. Từ việc lựa chọn chất vải đến căn chỉnh từng chi tiết nhỏ, tất cả đều phải tuân theo những quy chuẩn nghiêm ngặt. Vải làm cờ phải là loại tốt, có sắc đỏ tươi, đủ độ bóng và độ dày để từng đường kim mũi chỉ được đẹp nhất. Nguyên liệu chủ yếu được lấy từ làng La Khê, nhiều tấm vải đỏ còn do chính gia đình nhuộm.
Công đoạn in hoặc thêu ngôi sao là công đoạn khó nhất khi làm cờ Tổ quốc và được xem như là làm nên “linh hồn” của một lá cờ. Dù kích thước lớn hay nhỏ thì tỷ lệ giữa chiều dài, chiều rộng của lá cờ và vị trí của ngôi sao đều phải tuân thủ chặt chẽ theo quy ước.
Một người thợ trong xưởng chia sẻ, để làm nên một lá cờ đẹp, người thợ cần phải đo đạc thật kỹ lưỡng trước khi in. Vải cắt phải vuông vắn, khuôn in phải phẳng, năm cánh sao phải tuyệt đối cân. Đặc biệt, màu vàng của ngôi sao cũng phải pha từ nhiều loại thuốc khác nhau để đạt được màu vàng chuẩn.
Sau khi hoàn tất các công đoạn, những lá cờ được ép phẳng, may viền và gấp gọn. Từng sản phẩm trước khi rời xưởng đều được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo giữ được màu sắc, hình dáng chuẩn và chất lượng tốt nhất.
Sau tất cả các công đoạn, dưới những đôi bàn tay tỉ mỉ và lành nghề, những lá cờ dần đã được hoàn thiện. Ở công đoạn cuối cùng, người thợ nhẹ nhàng gấp lại từng lá cờ, một thao tác tưởng chừng giản đơn nhưng lại là bước khép lại hành trình tạo nên một biểu tượng thiêng liêng, trước khi những lá cờ ấy đến với mọi miền đất nước.
Trong nhịp sản xuất đều đặn của xưởng may, những người thợ làng Từ Vân vẫn gắn bó với nghề may cờ bằng tất cả sự kiên trì và lòng tự hào chảy suốt dọc nhiều thế hệ. Dù nghề làm cờ đã có nhiều đổi thay, nhưng sự tỉ mỉ và trách nhiệm trong từng sản phẩm của những người thợ nơi đây vẫn luôn được giữ trọn vẹn.
Theo anh Nguyễn Văn Phục, vào những thời điểm cao điểm, các xưởng phải làm việc liên tục để đáp ứng nhu cầu. “Mỗi lá cờ làm ra không chỉ là sản phẩm, mà còn là niềm tự hào khi được góp phần đưa hình ảnh Tổ quốc đến khắp mọi miền”.
Trong tiếng khâu cắt vẫn vang lên đều đặn giữa làng Từ Vân, những lá cờ lại tiếp tục thành hình, đỏ thắm và chỉn chu. Rời khỏi xưởng may, chúng mang theo niềm tự hào của người thợ đi xa, chạm đến mọi miền Tổ quốc. Chừng nào những người thợ nơi đây còn tình yêu, còn gắn bó với công việc thiêng liêng này thì hồn thiêng của dân tộc vẫn sẽ tiếp tục được dệt nên, bền bỉ và kiêu hãnh trong chính những lá cờ đang tung bay trên mọi miền đất nước.


-1756651692.png)