Nước mắt tiếc thương Đại tướng của nhân dân Việt Nam

(Sóng Trẻ) - Ngay từ tờ mờ sáng, nhiều người dân đã tập trung tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ( 30 Hoàng Diệu, Hà Nội) nghẹn ngào tưởng nhớ đến vị tướng đại tài của dân tộc.


Sáng nay, 6/10, việc để người dân vào trong nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tưởng niệm đã phải tạm hoãn do gia đình muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.

961df0aa3_anh_8.jpg

2ff1260e7_anh_1.jpg
 Rất đông người tập trung trước nhà Đại tướng từ rất sớm.

Những người có mặt ở đây đều không giấu nỗi những xúc động, nghẹn ngào, tiếc thương vị tướng đại tài của dân tộc. Ngay từ 6h sáng, những người dân Hà Nội chuẩn bị những bó hoa, nén hương thơm với mong muốn được vào thắp hương trước linh cữu của Đại tướng. Không chỉ có người dân Hà Nội, nhiều người từ các tỉnh miền núi Điện Biên đến vùng đất An Giang cũng đã  lặn lội đến với lòng thành kính, tiếc thương vô hạn.

Rất nhiều thế hệ người Việt Nam đau buồn trước sự mất mát to lớn của dân tộc: Từ các cựu chiến binh một thời anh dũng chiến đấu, xông pha dưới sự chỉ huy của Đại tướng… trong chiến tranh đến những người trẻ như học sinh - sinh viên – những người chưa từng được một lần gặp mặt Đại tướng, song tất cả họ đều có chung sự ngưỡng mộ, biết ơn đối với vị tướng huyền thoại. 

961df0aa3_anh_7.jpg
Mọi người chăm chú nghe một cựu chiến binh kể chuyện về Đại tướng.

Được đến và nghe nhiều câu chuyện cảm động từ chính những người được sống và tiếp xúc với Đại tướng. Có những người từ miền Tây Bắc hẻo lánh xa xôi như ông Phang Sa Vàng không kìm được nước mắt khi nhớ lại những kỉ niệm với Đại tướng: “Nghe tin Đại tướng mất, tôi rất đau buồn nhất là khi nhớ lại những ngày tháng oanh liệt từng sống và chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên, dưới sự chỉ huy tài tình của ông”.

2ff1260e7_anh_3..jpg
Ông Phang Sa Vàng xúc động khi nói về Đại tướng.

Bên cạnh đó, có nhiều bạn trẻ, trên tay cầm bó hoa,  những nén hương, đôi mắt trầm buồn hướng về khuôn viên nhà riêng của Đại tướng. 

2ff1260e7_anh_4..jpg

2ff1260e7_anh_5..jpg
Có những bạn trẻ chắp tay với lòng thành kính.

Bạn Nguyễn Ngọc Lan ( An Giang) chia sẻ: “Mình rất đau lòng khi đại tướng qua đời. Là một trong hai vị tướng đại tài của dân tộc, có công với đất nước rất nhiều. Mình sẽ cố gắng hết sức để trở thành công dân tốt, xứng đáng với những cống hiến của cha ông cho đất nước”. 

Càng về trưa, đường Hoàng Diệu ngày càng đông hơn bởi những dòng người đổ về ngày càng nhiều, không khí càng trùng xuống, trầm buồn hơn.  

2ff1260e7_anh_2..jpg

961df0aa3_anh_6.jpg
Nhiều người nán lại trước cổng nhà Đại Tướng mang theo những bó hoa.
 
Kim Bông – Lưu Nhạn
Báo mạng K30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN