Phá vỡ định kiến giới, hai nữ thủ khoa Bách Khoa đầy khát vọng theo đuổi công nghệ - kỹ thuật
(Sóng trẻ) - Từ giảng đường Bách khoa Đà Nẵng, hai nữ sinh Nguyễn Vũ Anh Thư (SN 2002, TP.Đà Nẵng) và Lê Tiểu Quỳnh (SN 2002, Quảng Trị) đã chọn cho mình hai con đường khác nhau: một bước ra thế giới học thuật, một hòa vào guồng quay công nghiệp. Hai nữ thủ khoa ấy tựa như những ngọn lửa, soi sáng khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay và góp phần xóa bỏ định kiến rằng kỹ thuật, công nghệ chỉ dành cho nam giới.
Tìm hạt tri thức nơi đất khách
Ngày đăng ký nguyện vọng đại học với ngành Kinh tế xây dựng, Anh Thư khiến gia đình và nhiều bạn bè không khỏi bất ngờ. Ngành học vốn được xem là “khô khan”, ít nữ theo đuổi, cô gái Đà Nẵng ấy lại nhìn thấy ở đó một cánh cửa mở ra tương lai. “Xây dựng không chỉ là bê tông và sắt thép. Đằng sau những con số dự toán, kế hoạch quản lý là cả một hệ thống giúp những công trình vững chãi được hình thành” - Thư quan niệm.
Những năm đầu đại học, Thư không ít lần choáng ngợp trước khối kiến thức nặng nề. Có những đêm, Thư cặm cụi đến sáng bên những bảng tính dài dằng dặc, tự hỏi liệu mình có chọn sai đường. Nhưng thay vì hoang mang, Thư học cách bình tĩnh tháo gỡ từng mắt xích, tự xây cho mình thói quen ghi chép chi tiết, vẽ sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức, và luôn giữ thói quen hỏi thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn.
Thành công đến không vội vàng nhưng chắc chắn. Suốt năm năm, Thư luôn giữ GPA cao, tích cực tham gia các nhóm nghiên cứu khoa học, từng có đề tài đạt giải thưởng cấp trường, có bài báo được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Ngoài giờ học, Thư còn tham gia các CLB sinh viên, hoạt động tình nguyện hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP.Đà Nẵng.
Với Thư thủ khoa ngành Kinh tế xây dựng không phải là điểm dừng. Đạt học bổng thạc sĩ tại Đài Loan, Thư bắt đầu hành trình mới nơi đất khách. “Với chuyên ngành Quản lý xây dựng, tương lai, mình mong có thể trở về đóng góp vào các dự án xây dựng xanh, bền vững ở Việt Nam, giảm thất thoát, tiết kiệm tài nguyên, thời gian và chi phí” - Thư chia sẻ.
Bông hoa thép trong guồng quay công nghiệp
Nếu Anh Thư tiếp tục hành trình nâng tầm tri thức nơi đất khách, thì Lê Tiểu Quỳnh - thủ khoa ngành Quản lý công nghiệp - lại gia nhập thị trường lao động. Quỳnh tìm thấy đam mê của mình ngay giữa âm thanh rộn ràng của máy móc.
“Từ năm ba, mình đã đăng ký thực tập tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Lần đầu đặt chân vào môi trường công nghiệp, mình cảm thấy khá choáng ngợp trước nhịp điệu nhanh và kỷ luật nghiêm ngặt. Mọi thứ ở nhà máy không giống trên giảng đường. Một sai sót nhỏ của mình có thể kéo theo cả dây chuyền dừng lại” - Quỳnh hồi tưởng.
Thay vì lùi bước, Quỳnh coi đó là cơ hội học hỏi. Quỳnh chủ động xin tham gia vào các nhóm quản lý quy trình, đứng hàng giờ để quan sát từng công đoạn. Kinh nghiệm quý báu ấy đã trở thành hành trang để cô gái Quảng Trị tốt nghiệp với thành tích cao nhất ngành.
Hiện nay, Quỳnh là kỹ sư TPM tại Công ty Draexlmaier Automotive Việt Nam - tập đoàn sản xuất linh kiện ô tô hàng đầu. Công việc của cô gái nhỏ gắn liền với việc đảm bảo hệ thống máy móc hoạt động ổn định, duy trì năng suất và chất lượng. Áp lực lớn, cường độ cao, nhưng Quỳnh vẫn giữ được sự cẩn trọng và tinh thần cầu tiến.
Trong mắt đồng nghiệp, Quỳnh giống như một “bông hoa thép” - vừa mềm mại vừa cứng cáp, giữ sắc hương riêng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Quỳnh không ngừng trau dồi kỹ năng quản lý sản xuất, học hỏi về chuyển đổi số trong công nghiệp với ước mơ trở thành một chuyên gia quản lý quy trình, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Một người chọn con đường học thuật quốc tế, một người gắn bó với thực tiễn công nghiệp - hai hướng đi tưởng chừng đối lập nhưng cùng phản chiếu thế hệ sinh viên mới: trí tuệ, nghị lực, dám mơ ước và dám thực hiện.
Đồng thời, hai nữ thủ khoa bước ra từ giảng đường Bách khoa Đà Nẵng còn minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy xã hội: ngày càng nhiều nữ sinh tự tin bước vào lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, chinh phục những thành tích cao, nơi không còn là “lãnh địa” riêng của nam giới.
Sự hiện diện của họ mang đến những góc nhìn mới, sự tỉ mỉ, cẩn trọng và tinh tế, sự cân bằng nhân sự và thúc đẩy bình đẳng - những giá trị cần thiết trong thế giới công nghệ hiện đại.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
