Phố Hàng Mã ‘nghẹt thở’ trước biển người đổ về chơi Trung thu

(Sóng trẻ) - Những ngày cận Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở thành “điểm nóng” thu hút người dân và du khách. Không khí đông vui, tấp nập suốt ngày đêm  khiến con phố nhỏ ngập tràn sắc màu lễ hội. 

Trong không khí rộn ràng của Trung thu, phố Hàng Mã khoác lên mình “bộ áo” đỏ rực, thu hút hàng trăm du khách trong và ngoài nước. Với chiều dài chỉ vỏn vẹn hơn 300m, mỗi dịp Trung thu cận kề, con phố nhỏ luôn chật ních đoàn người đổ về tham quan, mua sắm. 

a-nh-1.jpg
Dòng người đông đúc, tấp nập trải dài trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Khánh Linh)

Càng về đêm, dòng người càng đổ về đông, ken kín từng mét đường khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Không ít gia đình phải dắt tay nhau từng bước chậm rãi giữa biển người, trong khi những tiếng rao hàng, tiếng trống múa lân, tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện tạo nên bầu không khí sôi động đặc trưng của Tết đoàn viên.

Không chỉ các gia đình đưa con nhỏ đi chơi, nhiều bạn trẻ cũng diện váy áo rực rỡ để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ vào dịp Trung thu tại con phố hút khách này.  Lựa chọn đến Hàng Mã chụp ảnh trước thềm Tết Trung thu, bạn Vũ Ngọc Mai (Hà Nội) bày tỏ sự phấn khích với không khí đông vui, nhộn nhịp tại đây: “Mình vừa háo hức, vui vẻ khi ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ tràn ngập ánh sáng của đèn lồng, đèn ông sao, vừa có chút bùi ngùi vì nhớ đến không khí tưng bừng ở quê nhà những ngày rước đèn trong tuổi thơ”. 

a-nh-3.JPG
“Mình cảm thấy trân trọng giây phút này, bởi dù ở xa, Trung thu vẫn mang đến cho mình sự ấm áp, đoàn viên và niềm tự hào về truyền thống quê hương”, Ngọc Mai chia sẻ thêm. (Ảnh: NVCC)

Tết Trung thu là Tết đoàn viên, dịp gia đình quây quần bên mâm cỗ trông trăng, gửi gắm ước vọng no đủ, hạnh phúc và cũng là ngày hội của thiếu nhi với rước đèn, múa lân, phá cỗ. Chính vì có những kỷ niệm đẹp tuổi thơ với Tết Trung thu, chị Thu Phương (Hà Nội) dù đã làm mẹ vẫn tranh thủ đưa con đi dạo phố mỗi dịp rằm tháng Tám. “Với tôi, đó là cách để con cảm nhận được không khí Trung thu và có những dấu ấn tại lễ hội. Tôi cũng muốn nuôi dưỡng cho con một tuổi thơ trọn vẹn, nhiều kỷ niệm và đầy ắp yêu thương”, chị Phương chia sẻ.

a-nh-4.jpg
Hai mẹ con tranh thủ chụp ảnh check-in để lưu lại khoảnh khắc Trung thu tại phố Hàng Mã. (Ảnh: Khánh Linh)

Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ, phố Hàng Mã còn là “thiên đường” mua sắm đồ chơi Trung thu. Dọc tuyến phố, hàng chục gian hàng san sát nhau, bày bán những sản phẩm đa dạng cả về màu sắc và kích cỡ, từ truyền thống đến hiện đại. 

Theo nhiều tiểu thương, lượng khách đến phố Hàng Mã dịp Trung thu tăng khoảng 10-20% so với năm ngoái. Các mặt hàng truyền thống vẫn giữ được sức hút, đặc biệt là đèn ông sao, đèn lồng giấy với mức giá dao động từ 20.000-200.000 đồng. Ngoài ra, mặt nạ giấy bồi, trống cơm… cũng là lựa chọn quen thuộc, gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. 

a-nh-2.jpg
Thị trường đồ chơi Trung thu phong phú, được bày bán trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Anh Thư - Khánh Linh)

Ngoài các sản phẩm truyền thống, nhiều gian hàng còn bày biện đồ chơi công nghệ hiện đại như ô tô điều khiển từ xa, robot biến hình hay đồ chơi có tích hợp âm thanh, giọng nói… thu hút sự chú ý của trẻ em nhờ mẫu mã bắt mắt, tính năng đa dạng. Sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại đã tạo nên một diện mạo vừa quen thuộc, vừa mới lạ cho phố Hàng Mã mỗi mùa Trung thu.

Dù lượng khách đông đúc khiến việc đi lại đôi lúc gặp khó khăn, phố Hàng Mã vẫn là “điểm hẹn” không thể bỏ qua của người dân và du khách mỗi dịp Trung thu. Giữa không gian lung linh ánh sáng và âm thanh lễ hội, nơi đây không chỉ giúp trẻ em trải nghiệm không khí Trung thu truyền thống, mà còn trở thành không gian vui chơi, chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm của giới trẻ và các gia đình. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN