Ra mắt bộ truyện 'Aya ở phố Yop' tái hiện một châu Phi đời thường qua truyện tranh thu hút các bạn trẻ Việt Nam
(Sóng trẻ) - Chiều 5/4 sự kiện ra mắt bộ truyện tranh “Aya ở phố Yop” của tác giả người Pháp được diễn ra thu hút rất nhiều độc giả yêu thích truyện tranh và văn hóa châu Phi.
Chiều ngày 5/4 vừa qua, sự kiện ra mắt bộ truyện tranh “Aya ở phố Yop” của tác giả Marguerite Abouet (Pháp), được minh họa bởi hoạ sĩ Clément Oubrerie, đã chính thức diễn ra tại Nhà xuất bản Kim Đồng (55 Quang Trung, Hà Nội) trong chương trình giao lưu với chủ đề “Nhìn về một châu Phi sống động”.
Trong sự kiện, ngoài sự tham gia của Marguerite Abouet (Pháp) tác giả bộ truyện, chương trình còn có sự góp mặt của nhà nghiên cứu Ngô Tự Lập; dịch giả Phùng Hồng Minh; ông Éric Soulier - đại diện Viện Pháp tại Việt Nam; cùng bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng.
Không chỉ là một tác phẩm truyện tranh, “Aya ở phố Yop” được xem như một “cánh cửa văn hóa”, đưa độc giả đến với đời sống thường nhật tại Yopougon - một khu phố nhộn nhịp ở Abidjan, Bờ Biển Ngà. Nhân vật chính Aya, cô gái 19 tuổi thông minh và độc lập, cùng những người bạn của mình, đã tái hiện một châu Phi gần gũi, đời thường, khác xa với những khuôn mẫu quen thuộc về nghèo đói hay chiến tranh xung đột.
Chia sẻ tại sự kiện, tác giả Marguerite Abouet cho biết hành trình sáng tác bộ truyện bắt nguồn từ mong muốn kể lại tuổi trẻ của chính mình và những ký ức về quê hương.
Tác phẩm được đánh giá cao ngay từ những ngày phát hành đầu tiên và hiện đã được dịch ra hơn 15 ngôn ngữ và được Bộ Giáo dục Pháp khuyến khích đưa vào giảng dạy như một tài liệu văn hóa - xã hội. Ngoài ra, “Aya ở phố Yop” cũng đã được chuyển thể thành phim hoạt hình, mở rộng sức ảnh hưởng tới nhiều đối tượng khán giả.
Trong buổi ra mắt, nhiều bạn trẻ đến để cùng nghe tác giả cùng nhà nghiên cứu chia sẻ về bộ truyện và nhiều người thấy thú vị và hào hứng. Series truyện tranh “Aya ở phố Yop” không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách văn hóa, giúp độc giả Việt Nam tiếp cận một châu Phi đa chiều, sinh động và giàu tính nhân văn.
Bạn Đỗ Mỹ Linh (sinh viên Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp, Hà Nội) chia sẻ sau khi nghe buổi công bố sách: “Em rất hào hứng để được đọc bộ truyện này khi nghe tác gải chia sẻ về ý nghĩa của nó”.
Cùng cảm xúc thú vị đó, bạn Lưu Hoàng Anh (24 tuổi, sống tại Hà Nội) là một người mê truyện tranh từ nhỏ cũng bày tỏ: “Đam mê truyện tranh nên em đã đến đây và tìm hiểu, không ngờ là nó lại thú vị. Em sẽ mua và đọc trải nghiệm”.
Sự kiện khép lại trong không khí hào hứng và sôi nổi, để lại nhiều ấn tượng với người tham dự, đặc biệt là sự mong đợi được sớm cầm trên tay cuốn truyện để đọc và cảm nhận.
Nếu bạn là một người yêu thích truyện tranh cùng với mong muốn tìm hiểu văn hóa nước bạn, đừng chần chừ mà hãy tìm đến cuốn truyện “Aya ở phố Yop” để có những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa.


-1756651692.png)