Sinh viên báo chí bước qua nỗi sợ lần đầu cầm mic, viết tin
(Sóng trẻ) - Trong hành trình làm nghề, sinh viên báo chí không chỉ học từ giáo trình mà còn từ những “lần đầu” đầy hồi hộp, lần đầu cầm micro, viết tin, hay đối diện nhân vật phỏng vấn. Chính những trải nghiệm ấy giúp họ vượt qua nỗi sợ, rèn bản lĩnh và tiến gần hơn với nghề báo.
Phóng viên đã có cuộc trò chuyện cùng Nguyễn Thúy Hiền - sinh viên năm ba lớp Báo mạng điện tử CLC K43, thuộc Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cuộc trò chuyện không chỉ nói lên những cảm xúc bỡ ngỡ, những sự sai sót đầu tiên mà còn gửi gắm bài học về tinh thần học hỏi, kiên trì thay đổi phát triển từng ngày.
PV: Dẫn bản tin là một trong những kỹ năng cần có với nghề báo. Bạn còn nhớ lần đầu tiên cầm micro và đứng trước máy quay là khi nào không? Cảm xúc lúc đó của bạn như thế nào?
Bạn Nguyễn Thúy Hiền: Tôi nhớ đó là buổi thực tế và lớp tôi được trải nghiệm tại studio rất nhiều trang thiết bị hiện đại, giống như một trường quay chuyên nghiệp. Tôi được phân công dẫn bản tin nên Tôi đã chuẩn bị và học thuộc lời dẫn khá kĩ trước đó.
Nhưng khoảnh khắc tôi ngồi trước phông xanh, đối diện với ống kính, tôi đã rất hồi hộp và lo lắng. Khi có khẩu hiệu bắt đầu, vì quá run tôi đã vấp ngay từ những câu đầu tiên, từ ngữ và diễn đạt lúc đó cũng không theo như kịch bản em học thuộc. Tôi và các bạn trong nhóm đã thử lại tới 4, 5 lần mới có được một bản hoàn chỉnh. Tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng không nghĩ lại khó khăn tới vậy.
PV: Theo bạn, “nỗi sợ” ấy có phải là điều phổ biến với sinh viên báo chí không?
Bạn Nguyễn Thúy Hiền: Theo tôi, “nỗi sợ” ấy là điều phổ biến với sinh viên báo chí, chỉ khác nhau ở mức độ. Ngay cả những bạn có kinh nghiệm về MC từ trước, khi trải nghiệm trường quay mô phỏng hay tác nghiệp hiện trường đều cần thời gian làm quen và ổn định tâm lý. Những bạn khác cũng vậy, “lần đầu” chắc chắn sẽ cảm thấy rụt rè và khó khăn nhưng chắc chắn tất cả sinh viên trường Báo đều phải đối diện và vượt qua.
PV: So với dẫn bản tin, việc đi tác nghiệp, sản xuất tin và viết bài được giảng viên đưa vào chương trình học ngay từ năm thứ hai. Bạn có thể chia sẻ về “lần đầu viết tin” của mình không?
Bạn Nguyễn Thúy Hiền: Theo đánh giá cá nhân, tôi thấy viết tin có phần nào đó “dễ thở” hơn dẫn chương trình. Tuy nhiên mỗi thể loại tin bài đều phải đáp ứng những tiêu chí riêng. Từ ngữ, diễn đạt trong báo chí luôn đòi hỏi sự chân thật, chính xác và khách quan nên tôi không chỉ học từ lý thuyết sách vở mà cần phải thực hành viết tin thực tế.
Bài báo lần đầu tôi viết được lựa chọn theo chủ đề bất kỳ. Tuy chưa phải tác nghiệp hiện trường, chưa phải thực hiện phỏng vấn nhưng tôi đã mắc nhiều lỗi về từ ngữ và văn phong. Giảng viên nhận xét là bài tôi chưa phải một bài báo do sử dụng từ mang sắc thái biểu cảm, diễn đạt dài dòng giống một bài văn, trình bày còn chưa đúng kết cấu.
Hóa ra viết báo không đơn giản như tôi nghĩ, có rất nhiều yêu cầu phải tuân theo. May mắn tôi được sự giảng dạy và động viên từ các thầy cô, nên cũng dần thay đổi và có những bài báo đầu tiên được đăng tải.
PV: Những “lần đầu” không thể tránh được sai sót, khó khăn và thậm chí thất bại. Vậy bạn đã vượt qua điều đó như thế nào?
Bạn Nguyễn Thúy Hiền: Tôi nghĩ ai cũng có những “lần đầu”, những nỗi sợ nhưng điều quan trọng không phải là né tránh nỗi sợ mà là học cách biến chúng thành động lực để hoàn thiện mình. Và tôi nhận ra, càng chuẩn bị kỹ, càng rèn luyện kiên trì, nỗi sợ sẽ càng nhỏ dần. Nếu chờ đến khi “tự tin mới làm”, thì ta sẽ mãi ở điểm xuất phát.
Mỗi ngày, tôi đều dành khoảng thời gian nhất định để tập nói trước gương và đọc những bài báo được đăng tải trên trang tin điện tử. Tôi cũng trở thành một thành viên của CLB MC của trường, tôi nghĩ tất cả những điều đó đều giúp tôi tiến bộ và bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để trưởng thành hơn. Những bài học từ trường lớp, từ anh chị đi trước chia sẻ và từ chính trải nghiệm thực tế của bản thân đã khiến tôi dần tự tin và vững tâm hơn trên con đường tôi đã chọn.
PV: Là người đã trải qua những lần cầm mic, viết tin từ trường quay mô phỏng tới tòa soạn chuyên nghiệp, bạn có lời khuyên hay nhắn gửi gì tới các bạn sinh viên khóa dưới - những người chuẩn bị đối diện với “nỗi sợ lần đầu”?
Bạn Nguyễn Thúy Hiền: Với kinh nghiệm từ bản thân, tôi muốn nói rằng: Hãy cho phép mình được “run”. Vì “run” nghĩa là bạn đang thật sự quan tâm đến điều mình làm. Đừng ngại bắt đầu. Cứ viết, cứ nói, cứ sai, rồi sửa; nỗi sợ chỉ ở lại nếu bạn đứng yên, còn khi bước đi, nó sẽ chạy phía sau bạn.
Mong là các bạn luôn mang tinh thần học hỏi, sự cầu tiến và trách nhiệm với nghề báo. Hãy nhớ, mỗi bài tin, mỗi lần cầm mic là một cơ hội để bạn tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của chính mình.
PV: Sau gần ba năm học tại trường Báo, điều quý giá nhất bạn nhận được từ hành trình này là gì?
Bạn Nguyễn Thúy Hiền: Bây giờ, khi nhìn lại lần đầu run rẩy cầm mic, sai sót khi viết tin, tôi thấy rất đáng nhớ và biết ơn. Nếu không có những lần ấy, tôi sẽ không hiểu được giá trị của sự kiên trì, của việc vượt qua chính mình. Những cú vấp ban đầu đã dạy tôi bài học lớn: người làm báo chỉ thật sự trưởng thành khi biết biến sợ hãi thành dũng khí, biến ngôn từ thành giá trị sống, thành thông tin chính xác tới dư luận, thành thông điệp ý nghĩa cho xã hội.
Với tôi, nghề báo không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp, mà là một hành trình nhân văn - nơi tôi học cách dùng tiếng nói để góp phần làm cho xã hội tốt đẹp, công bằng và nhân ái hơn.
Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn!
Với sinh viên báo chí, “nỗi sợ lần đầu” không phải dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là bước khởi đầu tất yếu của sự trưởng thành nghề nghiệp. Bước qua nỗi sợ đó, mỗi sinh viên đang dần trở thành những người làm báo thật sự: biết lắng nghe, biết phản ánh và biết truyền đi giá trị nhân văn.

-1756651692.png)
-1756652900.png)