"Thiên đường hoa" Quảng Bá: Tấp nập những ngày cuối năm

(Sóng trẻ) – Nằm bên đê Nghi Tàm, Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá từ lâu đã trở thành một điểm đến quen thuộc của những người buôn hoa và những ai yêu thích những loại hoa đa dạng hương sắc. Những ngày cuối năm, chợ hoa sặc sỡ sắc màu này lại nhộn nhịp hơn so với những ngày thường.

Tấp nập từ lúc tinh sương

Đặt chân đến chợ Hoa Quảng Bá vào thời điểm 2h sáng, trong tiết lạnh mùa đông tại Hà Nội mà khu chợ đã nhộn nhịp, tấp nập kẻ mua, người bán. Một không gian “thiên đường” hoa đa dạng sắc màu hiện ra trước mắt những người ghé qua nơi đây. 

0dc191a7b_ch14.jpg
Khu chợ hoa Quảng Bá nhìn từ xa

d33003b27_ch2.jpg
Hai giờ sáng, khu chợ hoa đã tập ngập người bán, người mua 

Với những người dân nơi đây, chợ hoa này đã trở thành một điểm đến quen thuộc bởi sự gắn bó của khu chợ hoa với mảnh đất này từ rất lâu. Thế nhưng, với những người lần đầu đặt chân đến đây, đứng trước một không gian ngập tràn hoa tươi sẽ không khỏi bị lôi cuốn, hấp dẫn.

fb0fe95ab_ch10.jpg

d33003b27_ch3.jpg
Những bó hoa tươi được sắp xếp, di chuyển trong khu vực chợ

Chợ hoa Quảng Bá là khu chợ hoa đầu mối tại Hà Nội, khu vực Nghi Tàm. Chợ hoạt động từ rất sớm, vào khoảng 2 giờ sáng mỗi ngày là khu chợ đã tấp nập, nhộn nhịp. Tuy nhiên, với những ngày cuối năm này, chợ hoa đã đón những lượt khách đổ về đông hơn, những người bán buôn cũng nhập hoa với số lượng nhiều hơn và điều dễ hiểu là việc khu chợ hoạt động sớm hơn những ngày thường.

d33003b27_ch4.jpg
Chị Hải bên sạp hàng hoa tươi

Chị Hải, chủ một sạp hàng bán hoa cho biết: “Những ngày cuối năm này, hai vợ chồng phải chuẩn bị sắp xếp hàng từ 9 – 10 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau vì lượng khách đặt hàng đông hơn ngày thường...”

0dc191a7b_ch13.jpg
Những chiếc xe chở hoa ra vào khu chợ

Qua quá trình tìm hiểu, dạo quanh khu chợ hoa, được biết, chợ hoa này được chia thành hai khung giờ hoạt động, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, đây là thời điểm dành cho những người bán buôn đến nhập những bó hoa để bán ra thị trường, hoa vào thời điểm này có giá bán ra rẻ hơn vì bán với số lượng lớn. Từ 4 giờ cho đến sáng là khoảng thời gian chợ hoa bán lẻ cho những người khách thập phương tìm về, giá cả lúc này bán ra với giá cao hơn một chút so với khung thời gian trước đó.

Thiên đường hoa tươi

Nhìn đâu cũng thấy hoa, nhìn đâu cũng rực rỡ những hương sắc của rất nhiều loài hoa được nhập về từ những vùng trồng hoa như Tây Tựu, Đông Anh, hoặc xa hơn nữa là nhập hoa từ tận Đà Lạt.

7ce1b270c_ch19.jpg
Thiên đường hoa khoe hương sắc

Những bông hoa ở đây được bán chủ yếu là hoa hồng, hoa ly, hoa Salem, địa lan, phong lan, hoa cúc... các loài hoa được gói thành bó lớn, nhỏ khác nhau được sắp xếp trật tự, gọn gàng và hướng những bông hoa sặc sỡ ra nài để chào đón những vị khách mua hàng. 

fb0fe95ab_ch6.jpg

fb0fe95ab_ch7.jpg

0dc191a7b_ch12.jpg
Những đóa hồng khoe sắc giữa khu chợ

Dọc hai bên đường đi trong khu chợ, thì hình ảnh những đóa hồng xen kẽ với những bó hoa ly, hoa cẩm chướng, salem, phong lan thực sự đã tạo nên một bức tranh khu chợ hoa rực rỡ sắc màu và mùi hương lôi cuốn.

7ce1b270c_ch17.jpg

fb0fe95ab_ch9.jpg
Những đóa phong lan với vẻ đẹp thơ mộng

Từng chiếc xe ô tô trọng tải nhỏ thỉnh thoảng lại ra vào để chở những bó hoa tươi nhập vào chợ, những chiếc xe thồ được những chủ sạp hàng hoa sử dụng để vận chuyển hoa trong khu chợ, thi thoảng đâu đó trong khu chợ thì hình ảnh các cụ già bên gánh hàng hoa đã tạo nên một nét đẹp rất mộc mạc, nên thơ cho khu chợ hoa này.

7ce1b270c_ch18.jpg
Những chậu hoa Địa đồng đẹp cuốn hút được bày bán với giá khá cao, từ 500 - 700 ngàn đồng

d33003b27_ch5.jpg
Gánh hàng hoa trong sương sớm

d33003b27_ch1.jpg
Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, thế nhưng những cành đào vẫn được bày bán từ khá sớm

Trong màn sương sớm và những cơn gió mùa đông se lạnh, những bông hoa trong chợ vẫn khoe sắc và tập nập được vận chuyển đến những nơi khác nhau trong Hà Nội. Có thể thấy rằng, chợ hoa Quảng Bá thực sự đã đi vào đời sống của những người dân nơi đây như một nét văn hóa rất đẹp và độc đáo mà không phải nơi nào cũng có được. Sức thu hút của các loài hoa đối với những bạn trẻ đến những người trung niên rất đặc biệt, bởi mỗi một loài hoa khác nhau sẽ phù hợp với những đối tượng khác nhau.

fb0fe95ab_ch8.jpg
Chợ hoa thu hút khá đông các bạn trẻ sinh viên

7ce1b270c_ch16.jpg
Những khoảnh khắc đẹp về thiên đường hoa tươi sẽ là một kỉ niệm khó phai khi nhắc đến khu chợ hoa Quảng Bá

Chợ hoa độc đáo ở chỗ, nó không xô bồ, hỗn loạn, nhao nhác như những khu chợ khác. Việc buôn bán ở chợ hoa diễn ra rất nhẹ nhàng, tinh tế. Kẻ mua, người bán trao đổi rất thoải mái, thuận mua, vừa bán, tạo cho những người khách đến một lần là muốn thêm một lần quay trở lại...

Đoàn Bổng
Báo mạng điện tử K32


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN