TP Vinh: Rực rỡ vườn hoa tết Giáp Ngọ
(Sóng trẻ) - Trong những ngày cuối năm, người dân thành phố Vinh- Nghệ An cũng đã rộn ràng mua sắm chuẩn bị đón tết Giáp Ngọ 2014. Không chỉ ở những trung tâm mua sắm lớn, mà ngay trên những con đường, đại lộ cũng tấp nập người mua kẻ bán.
Càng đến những ngày giáp tết, nhu cầu mua sắm của người dân càng tăng cao, đặc biệt là mặt hàng bánh kẹo và cây cảnh. Giờ mở cửa của nhiều trung tâm mua sắm lớn tại thành phố Vinh trong thời gian này dường như đông nghịt khách, nhiều mặt hàng bánh kẹo, đồ trang trí được tiêu thụ nhanh chóng. Không chỉ những trung tâm mua sắm lớn, mà ngay bên lề những con đường, đại lộ trong thành phố cũng rực rỡ bởi nhiều loài hoa, cây cảnh.
Nhiều mặt hàng gốm sứ, điêu khắc được trưng bày bên lề đường
Người dân đi chọn hoa, mua hoa cảnh chơi tết rất nhiều
Trên đại lộ Lê- nin, người đi đường dễ choáng ngợp bởi sự rực rỡ của vườn hoa tết trải dài trên lề đường. So với năm nái, vườn hoa tết năm nay được xem là nhiều chủng loài hoa hơn, rực rỡ hơn và cũng kén người mua hơn. Cả một vườn quất gần trăm cây, nặng trĩu quả, thế đẹp vẫn đang chờ người chơi quất đến chọn. Chủ vườn quất, ông Đình Kha tâm sự: “Quất kén người chơi lắm, càng ngày càng ít gia đình dùng quất thay đào cho ngày tết. Những cây tôi nhập về đây hầu như là do các công ty, các tòa chung cư đặt trước!”
Những cây quất trĩu quả chờ người đến chọn
Cũng nằm ngay trên đại lộ Lê Nin, có khoảng hơn chục cành đào được trưng bày. Mỗi cành đào đều đã có lộc, chồi, nụ hồng phớt, dáng mỗi cành đều tỏa rộng, các nhánh nhỏ đan vào nhau. Ông Hoàng Văn Phúc (phường Quang Trung- Tp Vinh) là người đi mua đào cho biết: “Năm nay đào nhiều cành có thế đẹp, có đủ lộc, chồi, hoa. Đào đẹp nhưng giá thì hơi đắt, có cành đẹp giá cũng phải 6 triệu”.
Đào được rao bán rất nhiều
Bên cạnh đào, quất, nhiều loài cây hoa như cúc, lan, trạng nguyên,… cũng rất thu hút người mua và được ưa chuộng.
Lương Chi
Báo mạng điện tử K31
Cùng chuyên mục
Bình luận