(Sóng trẻ) - Từ 20/2 - 25/2, triển lãm tranh với chủ đề “Vẽ Con Rồng” được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), nhằm tri ân thành quả sáng tạo của các họa sĩ trẻ.
Triển lãm do Công ty sáng tạo TiredCity, cộng đồng Vietnam Local Artist Group (VLAG) tổ chức. Đây là chuỗi sự kiện gây quỹ hỗ trợ trẻ đường phố và nạn nhân của mua bán người trên khắp Việt Nam. 13 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để thiết kế sản phẩm gây quỹ chính của dự án. (Ảnh: Lê Châu)Triển lãm lấy cảm hứng từ chất liệu truyền thống, mang hơi thở dân gian đến gần hơn với những bức họa hiện đại. Qua nét vẽ của họa sĩ trẻ, linh vật rồng quen thuộc trong Tứ linh hiện lên vừa linh thiêng, hào hùng vừa gần gũi, mới lạ. Từ đó gửi gắm mong muốn về một năm mới an khang, thịnh vượng. (Ảnh: Lê Châu)Từ sớm, nhiều du khách đã tập trung tại 2 điểm triển lãm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long. Những tác phẩm ở buổi trưng bày thu hút bạn trẻ bởi nét tạo hình mới lạ, màu sắc bắt mắt. (Ảnh: Ngọc Hà - Lê Châu)Linh vật rồng trong bức vẽ vừa được các họa sĩ lồng ghép yếu tố lịch sử, tái hiện từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ đến triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê, vừa kết hợp với nhịp sống đương đại. (Ảnh: Lê Châu)Anh Hà Tuấn Minh (19 tuổi), một du khách tham quan triển lãm tại Văn Miếu chia sẻ bản thân cảm thấy thú vị khi tìm hiểu về linh vật truyền thống. “Tôi ấn tượng nhất với bức ‘Hãng rồng bay Việt Nam’ của họa sĩ Đặng Thái Tuấn bởi hình ảnh rồng hóa thân thành đoàn tàu vươn cao gợi cho tôi về tương lai tươi sáng”. (Ảnh: Ngọc Hà)Lần đầu được tham dự triển lãm nghệ thuật tại Hoàng Thành, Hoàng (12 tuổi) không giấu nổi sự hào hứng: “Em rất thích linh vật rồng trong các tác phẩm trưng bày tại triển lãm vì nó trở nên thật gần gũi, đáng yêu”. (Ảnh: Lê Châu)Các em nhỏ cũng bày tỏ sự hứng thú với hình ảnh chú rồng sinh động và đầy màu sắc. (Ảnh: Ngọc Hà)Triển lãm còn bố trí mã QR ở mỗi tác phẩm giúp du khách có cơ hội tìm hiểu thêm về tác giả và ý nghĩa bức tranh. (Ảnh: Ngọc Hà)
Một số tác phẩm tiêu biểu tại buổi triển lãm:
Tác phẩm “Rồng Dệt” của họa sĩ Hạ Huy Phúc đạt giải nổi bật trong cuộc thi, lấy cảm hứng từ kỷ niệm về bà qua những chiếc khăn thổ cẩm. (Ảnh: Ngọc Hà)Tác phẩm “Giấc mơ trên trời” của họa sĩ Nguyễn Ngọc Thành dựa trên mong ước được chơi diều hình con rồng. Tác phẩm nhận được giải xuất sắc. (Ảnh: Ngọc Hà)Tác phẩm “Thìn” của tác giả Trần Phương Thảo trưng bày tại Hoàng Thành Thăng Long, cách điệu từ hình tượng rồng thời Nguyễn được trổ, đúc trên những mái ngói đình miếu Việt Nam. (Ảnh: Lê Châu)Tác phẩm “Rồng Bay Vào Mộng” của Duy Hồ lấy cảm hứng từ truyền thuyết giấc mơ rồng trong hành trình tìm "miền đất hứa” của vua Lý Thái Tổ. Từ giấc mơ ấy, vua lấy hình tượng Rồng vàng bay lên đặt tên mới cho thành Đại La là thành Thăng Long. (Ảnh: Lê Châu)Hay họa sĩ Chung Phạm vẽ bức tranh “Khoảnh khắc” thay lời kể về đêm giao thừa đầy cảm xúc. Hai nhân vật nàng Mew và chàng Rồng cùng quây quần bên nồi bánh chưng, kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui trong một năm vừa qua. (Ảnh: Lê Châu).
Triển lãm “Vẽ con Rồng 2024” do Công ty sáng tạo TiredCity, cộng đồng Vietnam Local Artist Group (VLAG) tổ chức. Đây cũng là chuỗi sự kiện thuộc chiến dịch gây quỹ cho Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh - Tổ chức phi chính phủ thực hiện giải cứu, hỗ trợ trẻ đường phố và nạn nhân của mua bán người trên khắp Việt Nam.
Triển lãm trưng bày tổng cộng 80 tác phẩm nổi bật nhất của 79 họa sĩ tại 2 địa điểm Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long. 13 tác phẩm vẽ rồng xuất sắc nhất trong năm nay sẽ được lựa chọn để thiết kế sản phẩm gây quỹ chính của dự án.
(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.
(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.
(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.