Từ đam mê xê dịch đến người dẫn lối
(Sóng trẻ) - Từ những chuyến đi một mình để “đổi gió”, Bá Vinh dần tìm thấy hướng đi riêng trong hành trình xê dịch. Không bắt đầu bằng một kế hoạch rõ ràng, câu chuyện của chàng trai 22 tuổi gợi mở thông điệp giản dị: cứ đi, trải nghiệm và kết nối, rồi mỗi người sẽ tìm thấy con đường của mình.
Từng là người hướng nội, Bá Vinh (22 tuổi), nhân viên văn phòng tại Hà Nội đến với du lịch theo cách rất tự nhiên, như một sở thích cá nhân. Những hành trình đầu tiên của Vinh đơn thuần là để “đi cho biết”, đi để thay đổi không khí vào dịp cuối tuần, chưa gắn với bất kỳ định hướng cụ thể nào.
Từ những chuyến đi đơn độc đến hành trình kết nối
Bước ngoặt đến khi những chuyến đi của Vinh không còn chỉ là trải nghiệm một mình. Trong một lần dừng chân tại vùng biển miền Bắc, sự cởi mở và thân thiện của người dân địa phương đã khiến Vinh bắt đầu nhìn du lịch theo một cách khác.
Những cuộc trò chuyện giản dị, những món quà nhỏ như bánh kẹo giúp bạn nhận ra rằng du lịch không chỉ là di chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà còn là cơ hội để kết nối, lắng nghe và khám phá văn hóa vùng miền.
“Trước đây mình chỉ nghĩ đi là để thư giãn. Nhưng sau chuyến đi đó, mình nhận ra mỗi nơi đều có câu chuyện riêng và mình muốn hiểu những câu chuyện ấy nhiều hơn”, Vinh chia sẻ.
Năm 2025, chuyến đi tới Đồng Cao (Bắc Giang) tiếp tục mở ra cho Vinh một hướng rẽ mới. Lần đầu tiên, bạn quyết định tham gia một nhóm hoàn toàn xa lạ chỉ vì cùng chung sở thích xê dịch. Từ sự dè dặt ban đầu, Vinh dần cởi mở hơn và nhận ra: “Đi một mình cũng vui, nhưng đi nhiều mình thì vui hơn nhiều”.
Từ người đi đến người dẫn
Từ những hành trình chung, vai trò của Vinh cũng dần thay đổi. Nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều chuyến đi, bạn thường chủ động lên kế hoạch cho cả nhóm, từ lịch trình, địa điểm, ăn uống đến chi phí. Những chuyến đi được tổ chức gọn gàng, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm khiến ý định “mở tour” bắt đầu hình thành.
“Từng có ý định mở tour nhưng mình sợ và chưa đủ can đảm”, Vinh chia sẻ. Chỉ đến khi nhận được sự ủng hộ từ những người bạn đồng hành, bạn mới quyết định thử sức với vai trò mới.
Không lựa chọn cách làm tour theo hướng “đi nhanh, check-in nhiều”, Vinh hướng đến những hành trình có chiều sâu trải nghiệm hơn. Theo Vinh, không ít người từng tham gia các tour có chi phí cao nhưng vẫn chưa thật sự hài lòng, bởi lịch trình quá dày khiến họ không có nhiều thời gian dừng lại, cảm nhận vẻ đẹp của từng vùng đất.
“Mình từng quan sát và trải nghiệm một số chuyến tour đắt tiền, nhưng đổi lại mọi người không có trải nghiệm như mong muốn. Nhiều người đi mà chưa kịp cảm nhận hết vẻ đẹp của đất nước mình vì không có thời gian dừng lại”, Vinh nói.
Có những chuyến đi gần như không có lợi nhuận, thậm chí lỗ, nhưng với Vinh, giá trị lớn nhất không nằm ở con số. “Thấy mọi người vui và có trải nghiệm trọn vẹn là mình cũng vui rồi”, bạn chia sẻ.
Để mỗi hành trình diễn ra thuận lợi, Vinh thường chuẩn bị kỹ từ lịch trình, đồ ăn đến các vật dụng cần thiết. Sự chủ động ấy giúp người tham gia cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đồng thời có thêm thời gian tận hưởng chuyến đi.
Từ một người chỉ muốn đi một mình để “đổi gió”, Vinh không ngờ có ngày mình trở thành người dẫn dắt hành trình cho người khác. Không có bước ngoặt quá lớn, chỉ là những trải nghiệm nhỏ nối tiếp nhau, đủ để một người trẻ dần hiểu mình muốn gì.
Với Vinh, điều ý nghĩa nhất sau những chuyến đi không chỉ là đã đặt chân đến bao nhiêu nơi, mà là tìm được hướng đi cho chính mình. “Cứ đi. Rồi sẽ đến lúc bạn biết mình nên đi tiếp theo hướng nào”, Vinh nói.


-1756651692.png)