Vị thế việc làm của nữ giới Việt Nam - Bài 2: Gánh nặng kép trên vai phụ nữ Việt

(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống hối hả, người phụ nữ hiện đại vẫn đang hàng ngày nỗ lực với 4 chữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Thế nhưng, chính kỳ vọng ấy lại khiến họ phải gồng mình trước “gánh nặng kép” giữa công việc và trách nhiệm gia đình.

Theo điều tra Lao động Việc làm mới nhất, phụ nữ Việt Nam dành trung bình 15,5 giờ/tuần cho công việc nội trợ và chăm sóc gia đình, tức gần gấp đôi so với nam giới là 8,6 giờ/tuần.  Điều đáng nói, phần lớn trong số họ vẫn đang tham gia thị trường lao động toàn thời gian, phải đảm nhận công việc tại cơ quan, doanh nghiệp hoặc tự kinh doanh để đóng góp thu nhập cho gia đình. Sau giờ làm việc ngoài xã hội, phụ nữ lại bắt đầu “ca làm thứ hai” tại nhà. 

Chị Trần Anh Thơ (45 tuổi, Phú Thọ), một công chức tại địa phương chia sẻ dù đã quen với nhịp làm việc căng thẳng của cơ quan, chị vẫn luôn cảm thấy “chưa bao giờ đủ thời gian cho bản thân và gia đình”. “ Sáng tôi phải dậy từ 4 giờ để chuẩn bị thức ăn rồi lại tất bật đi làm để kịp chuyến xe buýt đến cơ quan cách nhà 15km. Chiều lại hối hả về để kịp đón con tan học, đi chợ, nấu cơm. Chồng tôi là bộ đội, thi thoảng mới về nên cũng không giúp được gì nhiều. Mệt nhưng vẫn phải cố vì mình là mẹ, là vợ.”, chị Thơ tâm sự. Với chị, áp lực không chỉ đến từ công việc cơ quan mà còn từ trách nhiệm gia đình, trở thành vòng luẩn quẩn khiến chị luôn trong trạng thái căng thẳng.

Kết thúc công việc hành chính trên công ty, chị lại hối hả quay về nhà, tất bật trong căn bếp để nấu ăn, kịp giờ cơm tối cho cả nhà. (Ảnh: Phương Anh)
Kết thúc công việc hành chính trên công ty, chị Anh Thơ lại hối hả quay về nhà, tất bật trong căn bếp để nấu ăn, kịp giờ cơm tối cho cả nhà. (Ảnh: Phương Anh)

Khác với chị Thơ, chị Phương Thảo (40 tuổi, Hà Nội) quyết định lui về làm tự do và ở nhà nội trợ, chăm sóc con nhỏ. “Tôi ở nhà lo hết việc nhà, chăm con và thi thoảng nhận thêm việc online để phụ thu nhập. Ai cũng nghĩ ở nhà là sướng, nhưng thật ra ngày nào tôi cũng quay như chong chóng. Có vô vàn công việc không tên, nhỏ thôi nhưng cứ chất đống khiến tôi lúc nào cũng bận rộn, mệt mà chẳng ai thấy.”

Chị Mai Anh (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ rằng chị may mắn khi có bố mẹ chồng giúp đỡ phần nào công việc nhà và chăm sóc con cái nên chị cũng đỡ áp lực hơn. Trên thực tế, số phụ nữ nhận được sự chia sẻ từ gia đình hai bên không nhiều. Ở các đô thị lớn, mô hình gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến, nhiều cặp vợ chồng trẻ phải tự lo toan tất cả. Họ không có người trông con, không người phụ giúp việc nhà, nên gánh nặng dồn hết lên vai người vợ. Đặc biệt, với những phụ nữ vừa làm việc ngoài xã hội vừa quán xuyến việc nhà, một ngày 24 giờ dường như không đủ.

Có thể thấy, phụ nữ ngày nay phải gánh “hai vai” khi vừa lo toan công việc ngoài xã hội, vừa đảm đương trọng trách vun vén gia đình. Chính sự chu toàn và trách nhiệm đó, vô tình khiến họ trở nên “đảm đang nhất nhà”. Họ có suy nghĩ rằng chỉ khi mình tự tay làm thì mọi thứ mới ổn thỏa. Tuy nhiên, chính cách nghĩ đó, dù bắt nguồn từ sự tận tâm lại khiến họ chịu thêm áp lực tinh thần vô hình. 

Dù bận rộn và chịu nhiều áp lực vô hình, phần lớn phụ nữ Việt Nam vẫn chọn cách đón nhận mọi thứ trong sự lặng lẽ, với tinh thần nhẫn nại và trách nhiệm. Nhiều người chia sẻ rằng điều họ mong muốn không phải là sự ca ngợi, mà là được thấu hiểu và sẻ chia từ chồng, con, và cả xã hội. “Đôi khi, chỉ cần một bữa cơm chồng nấu hay giây phút cùng chơi với con cũng đủ khiến mình được trân trọng hơn”, chị Anh Thơ bộc bạch.  

Phụ nữ hiện nay tham gia ngày càng sâu vào thị trường lao động, trở thành lực lượng quan trọng, thậm chí chủ chốt trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng, định kiến giới vẫn tồn tại, khi phần lớn công việc chăm sóc và duy trì tổ ấm vẫn bị mặc định là của một mình phụ nữ. Đây là khuôn mẫu xã hội cần được phá bỏ, để tạo không gian bình đẳng hơn, nơi cả nam và nữ đều có cơ hội tham gia và phát triển trong mọi lĩnh vực mà không bị giới hạn bởi vai trò truyền thống. 

Thực tế, không ai phủ nhận rằng phụ nữ vẫn là người giữ lửa trong gia đình, là sợi dây kết nối và nuôi dưỡng cảm xúc cho các thành viên. Tuy nhiên, để “ngọn lửa” ấy cháy lâu và bền vững cần sự vun vén và đồng hành từ cả 2 phía. Chị Ngọc Mai (40 tuổi, Phú Thọ) chia sẻ rằng từ khi chị “lười” thêm một chút, san sẻ công việc nhà với chồng, không ôm đồm như trước. Chị cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN