Xin em đừng vội nói chia tay anh!

(Sóng trẻ) - Là anh sai khi đã không xóa đi dấu vết của quá khứ, để em vô tình xem được. Anh biết em cảm thấy rất buồn và tức giận… nhưng quyết định chia tay anh có phải là em quá vội vàng?


Gọi là quá khứ nhưng thực chất nó chỉ là những rung cảm đơn phương của một chàng trai… và hiện tại em là mối tình đầu của anh. Xin em hãy hiểu điều đó.

Trước khi đến với em, anh chỉ là một kẻ khờ khạo. Có nhiều cô gái bước tới cuộc đời anh nhưng anh nhận ra họ sinh ra không phải để dành cho anh… cho tới khi anh gặp được em.

Anh có chụp với người con gái khác một vài ba bức ảnh, hay có làm tặng cô ấy một đoạn clip tình cảm… thì đó cũng chỉ là khoảnh khắc của quá khứ vô tư ngờ nghệch mà thôi. Có lẽ anh đã sai khi không xóa những bức ảnh, đoạn clip đó đi, để khi em xem được, em lại giận anh. Em lại đang ghen tị với một người chẳng phải là người yêu cũ của anh… hay em đã đánh mất niềm tin cho anh.

 6e24937e8_d207a67b719b855_48654859.emnoiloichiatay693265.jpg

Em à! Tình yêu của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, anh luôn muốn đem lại cho người anh yêu những phút giây thực sự hạnh phúc nhưng anh không biết phải làm những gì. Anh đã nghĩ rất nhiều về những điều anh sẽ làm cho tình yêu của chúng mình nhưng sao chỉ mới đó em đã lỡ buông lời chia tay với anh? Có phải tình yêu của em chưa đủ lớn, hay do em chưa thực sự tin tưởng vào tình yêu  mà anh dành cho em – người con gái đầu tiên mà anh được yêu.

Khi yêu đừng quay đầu lại nhìn quá khứ của nhau, đó là điều mà người ta vẫn thường khuyên nhau, và anh cũng làm thế, để tôn trọng em, cũng chính là tôn trọng chính mình. Còn quá khứ của anh, khi anh nói ra có thể em sẽ không tin, nhưng đó là sự thật.

Anh khao khát cảm giác được nắm tay một ai đó đi dạo dưới những tán cây, khao khát được một ai đó chăm sóc và khẽ trách hờn, khao khát cảm giác mối ngày được nói chuyện với người mình yêu.

Anh đã gặp được em, và khi em nhận lời yêu anh thì anh tưởng mình đang lạc trong một thiên đường. Anh đã không ngủ được suốt mấy ngày chỉ vì nhớ em, và luôn nghĩ đến viên cảnh một tình yêu hạnh phúc. Tự nhắc nhở mình sẽ không được làm cho em buồn, không được làm cho em khóc…

Em à! Anh đã nghĩ như thế đấy. Anh sẽ làm tặng em những clip tình cảm của riêng anh, tình cảm chân thành anh dành cho em, những bức hình mình tay trong tay nhau vui vẻ và hạnh phúc. Đừng giận anh nữa nhé! Những gì đã qua thì cho qua hết được không em?

Mình chỉ mới yêu nhau, sao em vội nói chia tay chỉ vì một đoạn clip anh post cách đây một năm được? Em có biết anh đã lo sợ thế nào khi em nói ra những lời đó… Anh đã sai rồi, anh sẽ xóa hết… sẽ chỉ còn lại những hình ảnh đẹp về tình yêu của chúng mình. Đừng giận anh  nữa nhé! Anh yêu em!

 Tâm sự của bạn Thế Tuấn

Học viện Chính sách và phát triển

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN