‘Một tuần, một quán’: Thói quen tận hưởng hay chạy đua hình ảnh trên mạng xã hội
(Sóng trẻ) - Mỗi tuần một quán cà phê, vài bức ảnh đăng mạng xã hội đang trở thành thói quen của nhiều bạn trẻ. Nhưng sau đó là câu hỏi tận hưởng không gian hay chạy theo cuộc đua hình ảnh? Khi việc đi cà phê gắn với áp lực “có ảnh đăng”, ranh giới giữa trải nghiệm và phô bày trở nên mong manh.
Tận hưởng cả hương vị và hình ảnh
Đi cà phê từng là một hoạt động mang tính thư giãn và để gặp gỡ bạn bè, làm việc hoặc đơn giản là tìm một khoảng lặng giữa nhịp sống bận rộn. Giá trị của quán nằm ở không gian, đồ uống và cảm giác mà nó mang lại cho người ngồi lại.
Tuy nhiên, với nhiều bạn trẻ hiện nay, tiêu chí chọn quán đang dần thay đổi. Một địa điểm được ưu tiên ngoài cà phê ngon thì những quán “lên hình đẹp”, có ánh sáng tốt, trang trí bắt mắt và phù hợp với xu hướng sẽ thu hút họ nhiều hơn.
Đây được coi là một cách tận hưởng cả không gian quán khi mà những quán cà phê thường trang trí bắt mắt, thay đổi theo từng mùa nhằm thu hút những bạn trẻ đến quán.
Là một người có thói quen tìm tòi những quán cà phê đẹp, Khánh Ly (25 tuổi, nhân viên một công ty mỹ phẩm, sống tại Bắc Từ Liêm) cho rằng: “Mình đi uống cà phê có những quán “view” đẹp nên cũng có cảm hứng chụp ảnh ngoài việc thưởng thức đồ uống. Và đăng lên mạng xã hội để giới thiệu cho bạn bè một nơi để họ đến thưởng thức”.
Khánh Ly cho biết thêm: “Đến quán cà phê là nhu cầu giải tỏa căng thẳng vì vậy khi có những bức hình đẹp cũng giúp mình cảm thấy vui hơn ngoài ra nó còn lưu giữ kỉ niệm”.
Ban ngày đi làm mệt mỏi, với Khánh Ly chỉ cần ngồi ở một quán nào đó có không gian đẹp cùng tách cà phê thơm bên bạn bè là mọi căng thẳng giường như tan biến. Tạo năng lượng cho những ngày làm việc tiếp theo. Vì thế, mỗi tuần một quán cà phê với cô là cách cô tận hưởng cuộc sống chứ không hoàn toàn áp lực gì những tấm ảnh.
Mạng xã hội và áp lực phải “có ảnh mới” mỗi tuần
Mạng xã hội đóng vai trò lớn trong việc định hình thói quen “mỗi tuần một quán” của người trẻ. Việc đăng ảnh không chỉ là chia sẻ, mà còn trở thành cách thể hiện phong cách sống, gu thẩm mỹ và mức độ “bắt trend”.
Từ đó hình thành một vòng lặp quen thuộc: tìm quán mới - chụp ảnh - đăng bài - nhận tương tác - tiếp tục tìm địa điểm khác. Nhiều người dần cảm thấy cần phải duy trì sự xuất hiện đều đặn bằng hình ảnh mới, như một cách khẳng định bản thân trong không gian số.
Tuyết Mai (21 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) cũng phải thừa nhận: “Mình gần như tuần nào cũng đăng một bộ ảnh mới ở quán mà đang ‘hot’ hoặc được giới thiệu là đẹp. Không hẳn là áp lực từ ai, nhưng nếu lâu không đăng gì thì cảm giác như mình đang ‘biến mất’ trên mạng xã hội vậy”.
Chính những áp lực vô hình dần biến Tuyết Mai trở thành người “săn ảnh” ở quán cà phê nhiều hơn là tận hưởng. “Có vài lần mình chỉ gọi bừa một đồ uống gì đó, thời gian còn lại là tập chung vào chụp ảnh. Có ảnh đẹp là quên cả uống cốc đồ uống mới gọi”, Tuyết Mai chia sẻ thêm.
Không ít trường hợp, trải nghiệm thực tế bị rút gọn để phục vụ việc chụp ảnh. Người trẻ có thể đến quán chỉ trong thời gian ngắn, chụp đủ ảnh rồi rời đi, trong khi những gì được đăng tải lại là phiên bản đã chọn lọc và chỉnh sửa, khác xa với trải nghiệm thật.
Việc khám phá quán cà phê mới và chia sẻ hình ảnh không phải là điều tiêu cực. Đó có thể là một cách tận hưởng cuộc sống, lưu giữ kỷ niệm và thể hiện cá tính cá nhân.
Tuy nhiên, khi việc đi quán gắn chặt với mục tiêu “phải có ảnh đẹp để đăng”, trải nghiệm dễ bị biến thành phương tiện phục vụ hình ảnh. Giá trị của một buổi đi cà phê không còn nằm ở cảm xúc, mà được đo bằng lượt thích và bình luận trên mạng xã hội.
Ranh giới giữa tận hưởng và phô bày vì thế trở nên mong manh. Khi người trẻ dành nhiều thời gian để xây dựng một “cuộc sống trên ảnh”, họ cũng có nguy cơ bỏ quên cảm nhận thật của chính mình. Điều cần thiết không phải là ngừng chia sẻ, mà là giữ được sự cân bằng giữa trải nghiệm thực và cách thể hiện nó.


-1756651692.png)