‘Oanh Vàng Kể Chuyện’ - Vòng ‘Cất tiếng’: Hành trình tìm kiếm những diễn giả nhí tài năng
(Sóng trẻ) - Tối 23/8, vòng tuyển chọn trực tiếp cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” mùa 2 diễn ra tại trụ sở Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương (phường Ba Đình, Hà Nội). Tại vòng thi, 90 thí sinh nhí tiềm năng tranh tài vào vòng bán kết.
"Oanh Vàng Kể Chuyện" là sân chơi dành cho các diễn giả nhí, với mục tiêu tìm kiếm những gương mặt trẻ có khả năng kể chuyện và thể hiện dấu ấn riêng. Trở lại mùa 2 với chủ đề "Hành trình: Đánh thức tiếng nói - Kể câu chuyện của thời đại", cuộc thi tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình cũng như khả năng làm chủ sân khấu của các thí sinh.
Sau 4 tháng phát động, “Oanh Vàng Kể Chuyện” mùa 2 thu hút đông đảo thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Trải qua vòng 1 - “Khởi âm”, 90 thí sinh xuất sắc được lựa chọn bước tiếp vào vòng 2. Đây là vòng tuyển chọn quan trọng, quyết định những gương mặt tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi ở các chặng đường tiếp theo.
Vòng 2 mang tên “Cất tiếng”, khuyến khích thí sinh chủ động thể hiện suy nghĩ, cá tính và tiếng nói riêng. Thay vì đi theo một khuôn mẫu cố định, mỗi diễn giả nhí có thể lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, tạo nên sự đa dạng trong cách truyền tải thông điệp.
Nội dung phần thi xoay quanh những câu chuyện gần gũi từ gia đình, trường học, đời sống hay các vấn đề xã hội, được nhìn nhận qua lăng kính của thế hệ trẻ. Qua đó, các thí sinh không chỉ thể hiện kỹ năng dẫn chương trình mà còn cho người xem thấy tư duy nội dung, khả năng quan sát và kết nối câu chuyện.

Diễn viên Minh Trà - Thành viên Ban Giám khảo đánh giá cao chất lượng của các thí sinh năm nay. "Các bạn có sự chuẩn bị kỹ càng và biết cách làm cho câu chuyện của mình trở nên gần gũi, thú vị. Đặc biệt, mỗi thí sinh đang dần hình thành sự tự tin và phong cách kể chuyện riêng”, chị Trà chia sẻ thêm.
Trong số những phần thi để lại dấu ấn tại vòng “Cất tiếng”, thí sinh Trần Thảo Nhi gây ấn tượng khi lựa chọn chủ đề "À ơi" - thanh âm quen thuộc gắn với những ký ức tuổi thơ. Từ tiếng ru của bà, của mẹ, Thảo Nhi mở rộng câu chuyện về tình yêu thương, gia đình và cội nguồn, gợi lên sự giao thoa giữa giá trị truyền thống và đời sống hiện đại.
Chia sẻ về lựa chọn của mình, Thảo Nhi cho biết: "Từ nhỏ, em đã nghe tiếng ru của bà, của mẹ và lớn lên cùng những âm thanh ấy. Với em, lời ru không chỉ là một phần của tuổi thơ mà còn chứa đựng tình yêu thương. Vì vậy, em muốn kể về hai tiếng ‘à ơi’, để mọi người cùng nhớ về những điều giản dị đã gắn bó với tuổi thơ của mình".
Khép lại vòng “Cất tiếng”, hành trình "Oanh Vàng Kể Chuyện" mùa 2 tiếp tục với vòng Bán kết - “Bứt phá”. Những thí sinh ưu tú sẽ có thêm cơ hội thử sức, hoàn thiện kỹ năng và khẳng định cá tính riêng, trước khi bước vào vòng Chung kết để tìm ra ngôi vị Quán quân.

-1781267352.jpg)
