24 tháng hun đúc bản lĩnh thép của chàng sinh viên Nhân văn

(Sóng trẻ) – Tạm xa giảng đường đại học để khoác lên mình màu áo lính tại Sư đoàn 325, Phạm Như Đại đã trưởng thành vượt bậc sau hai năm tôi luyện, sở hữu cả thể chất dẻo dai và bản lĩnh kiên cường.

Bước ngoặt từ giảng đường đến thao trường

Phạm Như Đại (2003, Chí Linh, Hải Phòng) vốn là sinh viên ngành Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở cái tuổi 20 đầy hoài bão, Đại đã chọn gác lại bút nghiên, viết tiếp chương mới của cuộc đời tại Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 (nay là Quân đoàn 12).

anh-1-3.png
Phạm Như Đại chia sẻ về những kỷ niệm trong hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: Phạm Ngọc Anh)

Quyết định tạm dừng việc học khi đang là sinh viên năm thứ hai để thực hiện nghĩa vụ quân sự là một bước ngoặt lớn, đòi hỏi sự quyết tâm và bản lĩnh của các bạn trẻ. Nhưng với Đại, tâm thế chuẩn bị đã có từ trước. Khi nhận giấy gọi nhập ngũ cho khóa 2023 - 2025 ở tuổi 20, chàng trai trẻ không hề ngỡ ngàng. “Mình đã xác định tư tưởng và địa phương cũng thông báo từ sớm, nên tâm thế lúc đó là sẵn sàng lên đường”, Đại chia sẻ.

Ngày đầu đặt chân vào đơn vị đóng quân tại Lục Ngạn, Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), sự tự do của đời sinh viên nhanh chóng được thay thế bằng sự kỷ luật trong quân ngũ với 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần. Những bài học đầu tiên không nằm trong sách vở mà là học thuộc lòng 10 lời thề danh dự, là cách gấp chăn nội vụ vuông vức như viên gạch, là mái tóc cắt ngắn ba phân đúng quy định. định.

Đặc biệt, giữa cái nóng hầm hập của thao trường, việc phải mặc quân phục gần như suốt cả ngày trở thành thử thách đầu tiên khiến Đại thấy khó thích nghi nhất. Thế nhưng, chính môi trường khắc nghiệt ấy đã bắt đầu nhào nặn nên một con người mới.

Người lính rèn sức một, rèn ý chí mười 

Quân đoàn 2 là một trong những quân đoàn chủ lực cơ động, tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Là đơn vị trực chiến, giữ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nên đặc thù công việc tại đây vô cùng vất vả. Đại bồi hồi nhớ lại: “Có những buổi hành quân rèn luyện vào tối thứ bảy hàng tuần mình vác trên vai bao cát 30kg, đi bộ liên tục 10km. Đỉnh điểm là những đợt hành quân dã ngoại, mỗi ngày mình phải chạy bộ đến 30 cây số”.

Đại tâm sự rằng, thứ bào mòn ý chí nhất chính là hành quân. Nhưng ở đó, Đại không chỉ đi cho mình mà còn cho đồng đội. Chỉ cần một người ngã xuống, anh em bên cạnh sẽ phải vác thay ba lô, thậm chí là cáng bạn đi. Suy nghĩ không để mình trở thành gánh nặng cho tập thể chính là động lực lớn nhất để đôi chân của Đại vững vàng bước tiếp...

Bản lĩnh của người lính trẻ còn được thử thách qua những biến cố thiên tai. Năm 2024, khi siêu bão Yagi càn quét, đơn vị của Đại nằm trong vùng tâm bão, chịu ảnh hưởng nặng nề. Năm ấy, khi bão Yagi đổ bộ, Đại cùng đồng đội phải “tác chiến tại chỗ” giúp dân.

anh-2-3.JPG
Quân đoàn tham gia vệ sinh môi trường giúp người dân địa phương. (Ảnh: Internet)

Trong trí nhớ của Đại, hình ảnh cả đại đội miệt mài chặt cây thông đường đến mức gãy sạch một nửa số dao chuẩn bị chỉ trong ba ngày đã trở thành kỷ niệm Đại không bao giờ quên. “Khi dụng cụ đã hỏng, sức người vẫn bền bỉ - đó chính là lúc “chất thép” trong người lính phát huy tác dụng rõ rệt nhất”, Đại nói.

Những điều vô giá giữa thao trường khắc nghiệt

Với Đại, kỷ niệm khó quên nhất có lẽ là lần bị ngất trên thao trường vì kiệt sức. Mặc cho nắng cháy da thịt, một đồng đội đã không ngần ngại cõng Đại chạy thẳng đến bệnh viện quân y. “Nếu không có bạn ấy, có lẽ mình đã không thể vượt qua. Ở đây, càng vất vả anh em càng hòa đồng, càng khó khăn thì tình đồng chí lại càng bền chặt”, Đại bồi hồi kể lại.

Môi trường quân ngũ không chỉ có kỷ luật thép, mà còn có những hơi ấm tình thân như thế. Những người xa lạ từ những miền quê khác nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng rèn luyện, cùng đồng cam cộng khổ đã trở thành anh em ruột thịt từ lúc nào không hay. Chính sự thấu hiểu và sẻ chia trong những lúc “ngặt nghèo” nhất đã giúp chàng sinh viên Nhân văn vốn quen với sách vở có thêm động lực để trụ vững và vượt qua mọi giới hạn của bản thân.

Sau hai năm, Phạm Như Đại xuất ngũ với tấm thẻ học nghề cùng những chính sách ưu đãi của Nhà nước. Nhưng thứ quý giá nhất Đại nhận được chính là sự thay đổi về nhận thức. Từ một chàng sinh viên quen với lối sống tự do tự tại, Đại giờ đây mang vẻ ngoài của một người lính thực thụ với thể lực dẻo dai, bền bỉ, tác phong làm việc nhanh nhẹn, trách nhiệm và đặc biệt là khả năng tự lập trong mọi hoàn cảnh.

“Điều lớn nhất mình có được chính là tinh thần kiên định, vững vàng. Mình  biết trân trọng những giá trị xung quanh mình, biết ơn gia đình và phấn đấu trong học tập. Chính những ngày tháng ít được liên lạc thường xuyên với gia đình đã dạy cho mình cách yêu thương bố mẹ và trân quý mái ấm của mình hơn bao giờ hết”, Đại chia sẻ.

Ngoài ra, môi trường quân đội không làm Đại quên đi sách vở, mà ngược lại, nó thôi thúc Đại quay lại giảng đường với lòng quyết tâm cao hơn: “Càng ở trong quân ngũ, mình càng cảm thấy giá trị của việc học. Đó là lý do lớn nhất khiến mình khát khao trở lại giảng đường để tiếp tục hành trình dang dở”.

anh-3.JPG
Đoàn thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Internet)

Đại nhắn nhủ với những bản trẻ đang ở môi trường quân ngũ để học tập, rèn luyện: “Đừng quá áp lực trước những kỷ luật khắt khe ban đầu. Chỉ cần giữ vững ý chí và mở lòng với đồng đội, các bạn sẽ thấy mỗi ngày trôi qua đều là một bài học quý giá. Sự thấu hiểu từ cấp chỉ huy và sự gắn bó của những người anh em cùng chiến hào sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều qua từng ‘ngọn lửa’ thử thách này.”

Hai năm tại Sư đoàn 325 đã giúp Phạm Như Đại nhào nặn nên một phiên bản trưởng thành, vững vàng và giàu lòng nhân ái. Với “chất thép” được tôi luyện, chàng sinh viên Nhân văn ấy giờ đây sẵn sàng chinh phục mọi nấc thang mới trên con đường học vấn và sự nghiệp trong thời kỳ mới - Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN