Bảo tàng đặc biệt tôn vinh ý chí người chiến sĩ cách mạng
(Sóng trẻ) - Nằm tại thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày lặng lẽ lưu giữ những ký ức chiến tranh, đồng thời là nơi tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.
Nơi tưởng nhớ và tri ân đồng đội
Được xây dựng trên diện tích hơn 2000m2, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày là mô hình bảo tàng tư nhân đặc biệt. Công trình được hình thành bằng tâm huyết của cựu chiến binh Lâm Văn Bảng và sự đóng góp tự nguyện của đồng đội. Nơi đây lưu giữ nhiều tư liệu, kỷ vật gắn với những nhà tù “khét tiếng” như Phú Quốc, Côn Đảo, Khám Lớn,…
Ông Lâm Văn Bảng - Giám đốc bảo tàng cho biết, phần lớn hiện vật tại bảo tàng do chính các cựu chiến binh sưu tầm trên khắp mọi miền đất nước.“Nhiều kỷ vật chúng tôi phải thuyết phục nhiều lần mới được chủ nhân hay người nhà trao tặng lại”, ông Bảng nhớ lại.
Bên cạnh hệ thống hiện vật, không gian bảo tàng còn được lấp đầy bởi những câu chuyện sống động qua dòng hồi ức của nhân chứng lịch sử. Trong ký ức của ông Nguyễn Đình Quốc (cựu tù Phú Quốc giai đoạn 1972-1973), mỗi kỷ vật đều gắn liền với hình ảnh những người đồng đội kiên trung.
“Như trường hợp anh hùng liệt sĩ Trương Văn Tôn - mới 12 tuổi đã làm nhiệm vụ liên lạc. Bị địch bắt, tra tấn dã man nhưng vẫn không khai báo, chấp nhận hy sinh để bảo vệ lực lượng. Những tấm gương như vậy là điều chúng tôi luôn nhắc lại để thế hệ sau ghi nhớ, dù ở độ tuổi nào thì vẫn kiên trung với cách mạng”, ông Quốc bồi hổi kể lại.
Năm 2006, bảo tàng chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, bảo tàng đang trưng bày, lưu giữ hơn 5.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu, gần 6.000 cuốn sách, tái hiện sự khốc liệt qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta và tinh thần bất khuất, kiên trung của các chiến sĩ cách mạng, đặc biệt là những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày.
“Tiếp lửa” cho thế hệ trẻ
Sau gần 20 năm đi vào hoạt động, bảo tàng đã đón hàng ngàn lượt khách tham quan, phối hợp tổ chức hàng trăm buổi giao lưu với các nhân chứng lịch sử tại nhiều trường học. Trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống, nơi đây thường xuyên đón tiếp các đoàn học sinh, học viên đến dâng hương và tìm hiểu lịch sử tại đền thờ liệt sĩ.
Nguyễn Hoài Thương (14 tuổi, học sinh trường THCS Tân Dân) chia sẻ: “Trước đây em chỉ biết về chiến tranh qua sách báo. Khi nghe các bác cựu chiến binh kể chuyện về đồng đội và tận mắt nhìn thấy hiện vật, em hiểu rõ hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước để đổi lấy hoà bình”.
Bên cạnh hệ thống hiện vật tĩnh, bảo tàng còn đa dạng hóa phương thức tiếp cận lịch sử thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Những buổi hội ngộ, nơi các cựu chiến binh cùng cất cao lời ca tri ân đồng đội, đã mang đến cho thế hệ trẻ một không gian lịch sử sống động và giàu tính kết nối.


-1756651692.png)