'Biển người' đổ về Lăng Bác dịp 30/4: Niềm tự hào trong sắc cờ tung bay
(Sóng trẻ) - Sáng 30/4, đông đảo người dân và du khách từ nhiều tỉnh, thành đổ về Lăng Bác. Dòng người nối dài liên tục, phủ kín các lối vào Quảng trường Ba Đình trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Từ sáng sớm, hàng dài du khách kiên nhẫn xếp hàng, trang nghiêm chờ vào viếng Lăng Bác. Dòng người nối dài qua nhiều tuyến phố: Ngọc Hà, Hoàng Hoa Thám… và luôn trong tình trạng kín người. Lượng khách tăng nhanh theo từng giờ. Người dân bắt đầu viếng từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ 30.

Dù đông đúc, dòng người vẫn di chuyển trật tự, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Công tác đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân được triển khai đồng bộ, giúp khu vực luôn duy trì sự ổn định.
Trong không khí háo hức ngày Tết Độc Lập của dân tộc, gia đình chị Trường An (31 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) xuất phát từ sớm để kịp giờ vào thăm Lăng Bác. Chị chia sẻ: “Tôi đã tới Lăng Bác vài lần nhưng hôm nay ở đây, vẫn có cảm xúc rất đặc biệt. Gia đình tôi có mặt từ 5 giờ sáng. Mặc dù phải chờ đợi khá lâu nhưng tôi cảm thấy vui và háo hức”.
Với các bạn nhỏ, đây lại là một trải nghiệm khác. Bảo Khang (11 tuổi, phường Ba Đình, Hà Nội) cảm thấy hào hứng và thích thú. Theo đoàn người vào trong lăng, hình ảnh Bác Hồ kính yêu khiến Khang không khỏi xúc động. Qua đó, thế hệ “măng non” cũng có thêm nhiều hiểu biết về lịch sử dân tộc.
Từ khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều du khách vẫn vượt chặng đường dài để có mặt tại đây. Chị Kim Anh (28 tuổi, Đồng Tháp) cùng chị Cam Vi (27 tuổi, Đắk Lắk) chọn thăm Lăng Bác trong dịp đặc biệt. Rút kinh nghiệm từ những buổi trước, Kim Anh tới xếp hàng từ sáng sớm. Nhìn lại hành trình đáng nhớ, chị xúc động cho biết: “Vì chúng mình là người Việt Nam, nên phải tới đây để thêm yêu và hiểu lịch sử dân tộc. Không khí trang nghiêm khiến mình càng thêm nghẹn ngào”.
Không phải “người con đất Việt” nhưng anh Andrea (30 tuổi, Trung Quốc) cũng có chung cảm xúc hồi hộp khi lần đầu đến đây: “Chúng tôi đến từ rất sớm để xếp hàng. Khi vào bên trong, tôi thực sự ấn tượng và xúc động. Nhìn Bác Hồ vĩ đại hơn nhiều so với những câu truyện lịch sử tôi đã đọc”. Với anh, đây là một trải nghiệm khó quên.
Không chỉ là một công trình thiêng liêng, trong những ngày tháng lịch sử, Lăng Bác còn là nơi để người dân bày tỏ lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Từng hàng người kiên nhẫn chờ đợi, mang theo tinh thần hướng về cội nguồn Tổ quốc, thể hiện sự trân trọng đối với quá khứ và hướng về tương lai của mỗi người dân đất Việt.


-1756651692.png)