(Sóng trẻ ) - Sáng ngày 23 tháng Chạp, sau lễ cúng ông Táo, người dân Hà Nội đã mang cá ra các con sông, kênh, rạch để thả tiễn ông Táo về trời theo quan niệm dân gian.
Từ sáng sớm nay (23 tháng Chạp) nhiều gia đình tất bật mang cá chép đến sông, hồ tiễn ông Công ông Táo. Ảnh: Vy Anh.Thay vì "ném cá" xuống hồ như mọi năm thì tại Hồ Tây mấy năm gần đây, người dân tại đây đã giúp đỡ mọi người tới thả cá xuống bằng cách cho vào rổ rồi đưa từ từ xuống nước. Ảnh: Vy Anh.
Bà Phương - trưởng chi hội Phụ nữ Quận Tây Hội cho biết từ sáng đã tới giúp đỡ rất nhiều người thả cá, hướng dẫn mọi người chủ động thu gọn túi sau khi thả tránh ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: Vy Anh.
Sau nhiều lần lên tiếng về việc ô nhiễm của túi nilong, bà Phương cùng chi hội đã cùng người dân chủ động thu gọn túi sau khi thả cá để tránh ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh:cVy Anh.
Vào mỗi dịp ông Công, ông Táo, các tình nguyện viên đều tham gia vận động người dân không thả túi ni lon. Ảnh: Vy Anh.
Đa số người dân đều đã có ý thức khi phóng sinh, không vứt túi nilon xuống sông, hồ. Ảnh: Vy Anh.Rất nhiều túi ni lon đã được gom lại sạch sẽ và gọn gàng chờ thu gọm lại để xử lý. Ảnh: Vy Anh.
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.