Câu lạc bộ Hà Nội 14 Chữ tiếp tục hành trình 'Bát cháo tình thương' kỳ 208 tại Bệnh viện E
(Sóng trẻ) - Ngày 19/4, tại Bệnh viện E Hà Nội, Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội 14 Chữ tổ chức phát cháo miễn phí kỳ 208, tiếp nối hành trình thiện nguyện đã duy trì hơn 10 năm qua, mang những suất ăn ấm lòng đến bệnh nhân và người nhà.
Mỗi kỳ phát cháo thường chuẩn bị khoảng 400 suất, kinh phí chủ yếu đến từ sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Hoạt động được tổ chức định kỳ 3 lần mỗi tháng, vào các chiều Chủ nhật từ tuần thứ hai. Trong đó, hai kỳ phát cháo mặn và một kỳ cháo chay, nhằm đa dạng hóa khẩu phần cho người bệnh.
Chị Trang - phụ trách hậu cần bếp của câu lạc bộ chia sẻ: “Chúng tôi đã duy trì hoạt động phát cháo tại bệnh viện hơn 10 năm. Nhờ sự tin tưởng của mọi người về chất lượng và sự đồng hành của các nhà hảo tâm, chương trình mới có thể kéo dài đến hôm nay”.
Tên gọi “Hà Nội 14 Chữ” cũng mang ý nghĩa đặc biệt, xuất phát từ phương châm hoạt động của câu lạc bộ “Thích đi chùa, tụng kinh, phóng sinh, phát cơm từ thiện”. Đây không chỉ là tên gọi mà còn là kim chỉ nam cho các hoạt động thiện nguyện bền bỉ suốt nhiều năm qua.
Với những bệnh nhân đang điều trị tại đây, bát cháo không chỉ là bữa ăn nhẹ mà còn là sự an ủi về tinh thần. Bác Nguyễn Thiện Đông, một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện K chia sẻ: “Những suất cháo miễn phí này giúp ích cho bệnh nhân rất nhiều, nhất là những người cơ nhỡ. Chúng tôi rất cảm kích công sức của các cháu tình nguyện đã không quản vất vả để mang đến những bữa ăn ý nghĩa như vậy”.
Tham gia chương trình không chỉ có các thành viên lâu năm mà còn thu hút đông đảo sinh viên. Quang Dũng - sinh viên năm hai Trường Đại học Thăng Long cho biết đã gắn bó với hoạt động từ năm nhất. “Công việc của tình nguyện viên chủ yếu là đóng gói và phát cháo đến tận tay người bệnh. Nhìn thấy bệnh nhân vui vẻ nhận phần ăn, mình cũng thấy vui và có thêm động lực để gắn bó lâu dài”, Dũng chia sẻ.
Ngoài “Bát cháo tình thương”, CLB Hà Nội 14 Chữ còn triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện khác như chăm sóc bệnh nhân tâm thần, tặng áo ấm vùng cao và tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo tại Hà Giang, Sơn La… Hơn 10 năm với 208 kỳ, hành trình của những “trái tim 14 chữ” vẫn đang tiếp tục lan tỏa hơi ấm, đúng như tiêu chí “kiên trì thiện nguyện” mà nhóm đã đề ra từ ngày đầu thành lập.


-1756651692.png)