(Sóng trẻ) - Cầu Long Biên là cây cầu bắc qua sông Hồng nối quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội. Cây cầu được xem như là chứng nhân lịch sử do người Pháp xây dựng (1898-1902). Qua nhiều đợt tu sửa toàn diện, nhưng đến nay cầu Long Biên vẫn rơi vào tình trạng xập xệ, xuống cấp, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Dù có biển cấm, biển cảnh báo nguy hiểm nhưng người đi bộ, phương tiện vẫn qua lại tấp nập.Cây cầu chằng chịt những nét vẽ bậy.
Các công trình ngổn ngang không chỉ mất thẩm mĩ mà còn ảnh hưởng đến làn đường đi lại.Cây cầu bị rỉ sét nghiêm trọng.Phần lan can đã bị han gỉ lâu ngày, đứt gãy, chắp nối chằng chịt.
Thanh sắt bảo vệ đã bị gãy rụng một phần dài.Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà thậm chí là những vết hở to cản trở cho người đi lại, nhất là vào những ngày mưa.
Người dân thản nhiên buôn bán trên cầu bất chấp hiểm nguy.Mỗi lần có tàu hoả qua, cây cầu bị rung lắc mạnh.
Em Nguyễn Viết Long (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Qua cầu có cảm giác xóc nảy, rất sợ cầu sập bất cứ lúc nào, nhưng đường đi thì vẫn phải đi thôi".
(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.
(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc.
(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.