Chelsea – Atletico Madrid: Cái kết buồn cho Mourinho – Người đặc biệt

Trong bóng đá, Mou luôn được xem là Người đặc biệt bởi cái cách mà ông áp đặt lối chơi lên đội bóng của mình. Một lần nữa, Mou đã làm cho những người yêu quý ông cảm thấy nuối tiếc sau 4 năm liên tiếp dừng chân ở bán kết UCL. Sự thật thì đơn giản chỉ là Atletico đã có một trận đấu tốt hơn Chelsea của Mou ở nhiều mặt

Hòa 0-0 ở lượt đi bán kết Champions League, Chelsea có một chút lợi thế trước Atletico khi được thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Nhưng lợi thế đó đã không được The Blues tận dụng thành công trong khi họ đã có bàn thắng sớm mở tỉ số của trận đấu.

Chelsea đánh mất lợi thế

HLV Mourinho một lần nữa khiến người xem bất ngờ khi để hậu vệ Azpilucueta lên đá ở hàng tiền vệ trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên điều này cũng không gây ra rối loạn cho hàng thủ vốn được đánh giá cao của Atletico.

Nửa giờ đầu tiên là khoảng thời gian hai đội chơi khá cẩn trọng với những cơ hội rất hiếm hoi. Thế bế tắc bất ngờ được phá vỡ ở phút 36 khi nỗ lực tuyệt vời của Willian tạo điều kiện cho Azpilucueta chuyền vào thuận lợi từ cánh phải để Torres đá nối tung lưới đội bóng cũ. Tuy nhiên, anh đã không ăn mừng sau khi sút tung lưới đội bóng cũ.

1b1ab9bb8_anh_2.1.jpg
 “Giấc mơ màu xanh” của Chelsea được nhóm lên với bàn thắng mở tỉ số của Torres

Có lợi thế dẫn bàn nhưng Chelsea lại không giữ được lâu. Gần hết hiệp một họ bất ngờ để Adrian bên phía Atletico sút tung lưới ở cự ly gần. Bàn thắng này làm câm lặng sân Stamford Bridge và mang tới lợi thế lớn cho đội bóng thành Madrid.

Hiệp hai khởi đầu với ưu thế bất ngờ thuộc về Atletico. Hàng thủ Chelsea tỏ ra bị động và mất phương hướng trước những pha phối hợp đột biến của đội khách. Tới phút 60, Eto'o phạm lỗi với Die Costa trong vòng cấm và từ chấm 11m, chân sút gốc Brazil không mắc sai lầm để mang lại lợi thế dẫn bàn cho Atletico.

1b1ab9bb8_anh_2.2.jpg
“Câu trả lời” của Adrian Lopez tạo lên bước nặt làm thay đổi cục diện trận đấu.

Những phút sau đó, Chelsea miệt mài tấn công và để lộ khoảng trống sau lưng. Hậu quả là lưới của họ rung lên lần thứ 3 khi Turan có liên tiếp 2 pha dứt điểm để ghi bàn. Những phút còn lại Chelsea tấn công bế tắc và cam chịu thất bại bẽ bàng.

Tỷ số: 1-3 (chung cuộc sau hai lượt 1-3)
Ghi bàn: Torres 36’ – Adrian 44’, Costa 60', Turan 72'

Dieo Simeone “cáo” hơn Mou

Không vào chung kết nhiều như Sir Alex (4 lần), nhưng hiện Mourinho (2 lần vào chung kết thắng cả 2) đang sánh ngang với rất nhiều vị tiền bối khác về số lần đoạt chức vô địch giải đấu danh giá Champions League (Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, Vicente del Bosque) và cả đại kình địch Pep Guardiola (2 lần). Nhưng nếu xét về số lần góp mặt ở bán kết Cup C1, Người đặc biệt hiện đang đứng đầu với 8 lần (từ Porto, Chelsea, Inter, Real và giờ là nhiệm kì 2 tại sân Stamford Bridge). Thậm chí đây đã là mùa giải thứ 5 liên tiếp các đội bóng của Mr. Special có mặt ở vòng 4 đội giải đấu danh giá nhất châu Âu (1 Inter, 3 Real, 1 Chelsea), dẫn chứng quá đủ để thấy được tài năng của chiến lược gia người Bồ.

1b1ab9bb8_anh_2.3.jpg
 Mourinho từng 2 lần vô địch Champions League và 8 lần lọt vào bán kết.

Tuy nhiên, hôm qua Mourinho đã gặp phải một đối thủ cực kỳ đáng gờm, đang trên con đường chứng minh khả năng cầm quân nổi trội của mình, Die Simeone. HLV người Argentina đã có một chiến thuật tiếp cận trận đấu cực kỳ hợp lý khi ông chỉ đạo các cầu thủ Atletico đá thấp hơn đội chủ nhà, chủ yếu là rình rập bằng các pha phản công. Hết 20 phút hiệp 1 tỷ lệ cầm bóng của Chelsea là 69% còn Atletico chỉ có 33%. 

Điểm mấu chốt trong chiến thuật của Die chính là việc ông cho Atletico khoét vào cánh của Chelsea. Hai bàn thắng, bàn gỡ hòa và bàn nâng tỷ số lên 3-1 của các cầu thủ Atletico đều xuất phát từ cánh khi Juarfan có cơ hội tận dụng sự mất tập trung của Cole và Hazard để lẻn xuống. Bên cạnh việc thi đấu thiếu tập trung của hàng hậu vệ the Blues trong các tình huống này, phải thừa nhận rằng đây là các miếng tấn công khá linh hoạt, tinh quái của Atletico.

Đội hình hiện nay của Atletico có chiều sâu, có thể triển khai được nhiều chiến thuật và miếng đánh khác nhau. Die Simeone đã dầy công gây dựng một hệ thống hoàn thiện như vậy trong 2 năm. Đã đến lúc nó phát huy tác dụng của mình. 

Mai Phương
Truyền hình K33
Nguồn ảnh: Internet

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN