Chợ hoa Quảng An nhộn nhịp những ngày cuối năm

(Sóng trẻ) - Trước thềm Tết Nguyên đán, người dân tấp nập tới chợ hoa Quảng An - chợ hoa về đêm lớn nhất Hà Nội. Khung cảnh người bán, kẻ mua khiến cho không khí nơi đây rộn ràng hơn bao giờ hết.

anh-1.png
Từ khoảng 9h tối, con đường rẽ vào chợ hoa đã tất bật tiếng xe cộ. Vì là chợ đầu mối cung cấp hoa tươi cho thủ đô và nhiều địa phương lân cận, lượng khách hàng tới đây nhập hoa về bán luôn giữ ở mức độ ổn định. (Ảnh: Ngọc Hà)
anh-2.png
Chợ có đa dạng các loại hoa được bày bán như cúc, ly, đồng tiền… Ngoài ra, nơi đây còn nhập về một số loại hoa mang từ Đà Lạt hay nhập từ nước ngoài như diên vỹ, tulip, phi yến… (Ảnh: Ngọc Hà)  
anh-5.png
Các loại hoa được người bán xếp thành từng bó bằng nhiều màu sắc đa dạng, tạo nên cảm giác thích thú cho khách hàng khi dạo quanh hai bên đường. (Ảnh: Ngọc Hà)
anh-3.png
Bà Nguyễn Thị Dung, chủ tiệm hoa đã bán nhiều năm ở chợ cho biết: “Khoảng thời gian đông khách nhất thường vào gần sáng. Do sửa đường ở phía ngoài lối vào chợ nên việc buôn bán cũng ít nhiều bị ảnh hưởng”. Bà Dung chia sẻ cửa hàng dự tính sẽ nhập hoa số lượng lớn hơn trong dịp cận Tết này. (Ảnh: Ngọc Hà)
anh-4.png
Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều cửa hàng đã nhập hoa đào về bán để phục vụ nhu cầu của người dân. Chị Trần Thị Ngát (34 tuổi), chia sẻ rằng: “Đào năm nay vẫn giữ mức giá ổn định, nếu mua vào những ngày giáp Tết thì giá sẽ nhỉnh hơn, tuy nhiên vẫn không thay đổi nhiều”. Ngoài ra tiệm hoa đào của chị Ngát còn vận chuyển tới khu vực phía Nam để đáp ứng nhu cầu chơi hoa của khách hàng. (Ảnh: Ngọc Hà)
anh-6.png
Người dân Thủ đô lựa chọn tới chợ hoa Quảng An vì giá thành rẻ, hợp lý và đa dạng các loại. (Ảnh: Ngọc Hà)
anh-7.png
Chị Ngọc Linh (27 tuổi), khách hàng quen của chợ chia sẻ: “Tôi thường tới đây mua hoa để đi lễ chùa vào đầu tháng và ngày Rằm. Tôi cũng chọn hoa theo mùa vì giá thành hợp lý”. (Ảnh: Ngọc Hà)
anh-8.png
Không chỉ người dân thủ đô, du khách nước ngoài cũng hào hứng tới chợ mua hoa và chụp hình kỷ niệm. Một du khách người Pháp chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Khu chợ rất tuyệt vời, hoa ở đây khá rẻ vì mua ở Pháp đắt hơn nhiều”. (Ảnh: Ngọc Hà)
anh-9.png
Những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ Quảng An được dự tính trở nên đông đúc hơn vì mua hoa để trang trí ngày Tết là một nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa và truyền thống của người dân Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Hà)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN