(Sóng trẻ) - Từ chiếc máy đánh chữ cũ kỹ đến những ống kính máy ảnh từng đi qua bom đạn, mỗi kỷ vật tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ là hiện vật vô tri. Đó là những “nhân chứng sống” kể lại hành trình gian khổ nhưng đầy kiêu hãnh của các thế hệ nhà báo, tái hiện trọn vẹn diện mạo của dòng chảy thông tin nước nhà suốt hơn một thế kỷ qua.
Hành trình khám phá Bảo tàng Báo chí Việt Nam được chia thành 5 giai đoạn then chốt kéo dài từ năm 1865 đến nay. Xuyên suốt dòng chảy ấy là kim chỉ nam từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng/ Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” (Ảnh: Ngọc Linh)Không gian khánh tiết tọa lạc tại Bảo tàng - nơi hội tụ hồn thiêng và khí tiết của Bảo tàng. Tâm điểm của không gian là biểu tượng “Bút giữa lòng Sen”, tượng trưng cho lý tưởng cao đẹp của người làm báo: Bút sắc, lòng trong, tâm sáng. (Ảnh: Ngọc Linh) Dòng chảy báo chí Việt Nam được khơi nguồn từ không gian trưng bày giai đoạn 1865 - 1925. Với chủ đề “Những dấu mốc đầu tiên”, nơi đây tái hiện sinh động sự hình thành của những tờ báo sơ khai nhất. Đặc biệt, hình tượng “viên kim cương tinh thần” xuất hiện như một sự khẳng định đầy tự hào, tôn vinh vị thế của báo chí nước nhà khi đặt cạnh những giá trị lịch sử kinh điển của báo chí thế giới. (Ảnh: Ngọc Linh) Không gian trưng bày giai đoạn 1925 - 1945 tái hiện một thời kỳ lịch sử oanh liệt của báo chí Cách mạng. Trong ngọn lửa sục sôi của thời đại, báo chí đã vươn mình hoạt động vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt dưới nhiều hình thức: từ bí mật, nửa công khai cho đến đấu tranh trực diện, công khai. (Ảnh: Ngọc Linh)Giai đoạn 1954 - 1975 ghi dấu một câu chuyện đặc biệt tại số 71 Hàng Trống: Tòa soạn báo Nhân Dân và căn hầm bí mật dưới lòng đất. Suốt 12 ngày đêm Hà Nội rung chuyển vì bom đạn, báo Nhân Dân vẫn chưa một ngày lỡ hẹn với độc giả. Từng trang báo xuất bản đều đặn là biểu tượng cho tinh thần kiên trung và quyết tâm giữ vững ngọn lửa thông tin của những người làm báo cách mạng. (Ảnh: Ngọc Linh) Lịch sử truyền hình Việt Nam ghi dấu những cột mốc khởi đầu đầy ấn tượng: từ sự xuất hiện tại miền Nam năm 1965 đến buổi phát sóng đầu tiên tại miền Bắc vào năm 1970. Khởi nguồn từ những thiết bị máy quay thô sơ và hệ thống kỹ thuật đơn giản, sự ra đời của báo hình đã tạo nên một bước ngoặt vĩ đại, làm thay đổi diện mạo và nâng tầm sức mạnh của công tác truyền thông, tuyên truyền nước nhà. (Ảnh: Ngọc Linh) Không gian trưng bày tại tầng 2, công chúng sẽ bước chân vào một chương mới đầy kiêu hãnh: Báo chí giai đoạn từ 1975 đến nay. Ngay từ ngưỡng cửa, một luồng sinh khí mới mang tên “Báo chí mùa xuân” như ùa vào lòng người xem - biểu tượng cho một đất nước đã thực sự nở hoa sau mốc son 30/04/1975. (Ảnh: Ngọc Linh) Nếu không gian tầng một được sắp xếp theo dòng chảy biên niên sử đầy thăng trầm, thì tầng hai lại mở ra một góc nhìn mới tập trung vào diện mạo của các cơ quan báo chí. Đặc biệt, giai đoạn sau 1975 ghi dấu sự hội tụ và hợp nhất của các cơ quan báo chí lớn nhỏ. Song, tất cả đều góp phần kiến tạo nên một nền báo chí hiện đại, giàu bản sắc và đầy bản lĩnh. (Ảnh: Ngọc Linh)
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.