(Sóng trẻ) - Tọa lạc tại khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, Đền Cùng Giếng Ngọc từ lâu đã trở thành một điểm đến tâm linh nổi tiếng, được du khách thập phương thường xuyên tìm về.
Từ xưa, chốn địa linh này đã thờ Mẫu Tam Phủ. Theo quan niệm dân gian, tín ngưỡng thờ Mẫu thể hiện lòng biết ơn của con người với các vị thần linh. (Ảnh: Gia Huy) Sự linh hiển của Đền Cùng đã nổi tiếng khắp dân gian từ lâu đời. Thời Tiền Lý, Tiền Lê, thời Lý quan quân triều đình đánh giặc dọc tuyến sông Cầu, có đến chốn này xin thần linh phù hộ và đều được ứng nghiệm đánh bại quân xâm lược. ( Ảnh: Gia Huy) Bước qua cổng tam quan, không gian ngôi đền bao phủ bởi những tán cổ thụ xanh mát, tạo cảm giác thư thái cho người hành hương. (Ảnh: Gia Huy)Quần thể kiến trúc được xây dựng ban sơ với hoa văn cổ kính. Mỗi lớp rêu phong là minh chứng của thời gian, góp phần làm nên vẻ đẹp trầm mặc cho ngôi đền. (Ảnh: Gia Huy)Đến với Đền Cùng, không thể không nhắc đến báu vật nơi đây - Giếng Ngọc. Giếng Ngọc có cấu trúc hình bán nguyệt, với diện tích khoảng 20m². Đáy giếng được lót bằng lớp đá ong tự nhiên, tạo nên một không gian chắc chắn. (Ảnh: Gia Huy)Từ trên cao nhìn xuống, nước giếng có sắc xanh ngọc bích. Nhiều người cho rằng, nước ở Giếng Ngọc là nước ngầm chảy từ núi ra nên vô cùng sạch sẽ, xanh mát quanh năm. Tương truyền nhờ uống nước giếng Ngọc mà người làng Thủy tổ Quan họ có được chất giọng vang, rền, nền, nảy say đắm lòng người. (Ảnh: Gia Huy)Một hội viên của đền - bà Nguyễn Thị Hảo (69 tuổi), phường Hòa Long, TP. Bắc Ninh cho hay, đến đây cầu gì được nấy, cầu con được con, cầu đỗ đạt được đỗ đạt: “Không chỉ hội viên trong đền mà dân làng rất thật thà, hiếu khách. Đến Đền Cùng Giếng Ngọc, mọi thứ đều xuất phát từ tâm, chứ không nằm ở giá trị vật chất”. (Ảnh: Gia Huy)Chị Nguyễn Thị Kiều Trang (32 tuổi), phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh cho biết, tháng nào chị cũng đến lễ tại Đền, cầu mong sức khoẻ và bình an cho cả gia đình: “Ở Bắc Ninh có nhiều ngôi đền, chùa nhưng tôi thường xuyên lui tới Đền Cùng Giếng Ngọc. Sau mỗi lần lễ, tôi lại thấy tâm mình bình an, thanh thản. Không chỉ vậy, con người nơi đây dân dã, nhiệt tình, không màu mè hay cầu kì”. (Ảnh: Gia Huy)
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.