(Sóng trẻ) – Mặc dù thành phố Hà Nội đã có Chỉ thị dừng hàng loạt hoạt động thể dục, thể thao tại công viên, vườn hoa nhưng hàng trăm người dân vẫn đổ ra hồ Tây vui chơi, tập thể dục…
Mặc dù Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội ra Chỉ thị 12 là tạm dừng hoạt động của nhà hàng, quán bia hơi, chợ cóc, các rạp, trung tâm chiếu phim, các cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi, phòng tập gym, các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên. Tuy nhiên, thời gian từ cuối giờ chiều trở đi, rất nhiều người dân thủ đô đổ ra khu vực đường, đặc biệt là quanh Hồ Tây vô tư đạp xe, tập thể dục và hóng mát. (Ảnh: Nguyễn Thúy)Nhiều người dân lơ là, chủ quan không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. (Ảnh: Nguyễn Thúy)Mặc dù các cơ quan chức năng đã dựng hàng rào, thông báo quy định về phòng chống dich Covid-19 nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp vượt rào vào để chụp ảnh, hóng mát. (Ảnh: Nguyễn Thúy)(Ảnh: Nguyễn Thúy)Người dân đạp xe tập thể dục quanh khu vực Hồ Tây (Ảnh chụp lúc 18h ngày 16/6/2021). (Ảnh: Nguyễn Thúy)Theo chia sẻ của một vài bạn trẻ thì do thời tiết nắng nóng nên muốn ra hồ Tây hóng gió, thay đổi không khí bí bách ở nhà cũng như rèn luyện thể thao. (Ảnh: Nguyễn Thúy)Mặc dù lực lượng chức năng đã lập các chốt cứng tại các nút giao, đường dẫn vào đường ven hồ cũng như xử phạt, nhắc nhở các trường hợp không chấp hành quy định phòng dịch thế nhưng nhiều người vẫn “ngó lơ” quy định như đeo khẩu trang một cách đối phó và không giữ đúng yêu cầu giãn cách. (Ảnh: Nguyễn Thúy)
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.