Die Costa: Quân tử trong bề nài tiểu nhâ

(Sóng trẻ) - Die Costa nổi tiếng là một trong những cầu thủ “đáng ghét” nhất Nại hạng Anh bởi lối chơi có phần xấu xí và quyết liệt của mình. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong, con người ấy lại là một quân tử của bóng đá hiện đại.

Tuổi thơ dữ dội

Xuất thân từ Brazil với một tuổi thơ cơ cực, Die hiểu rõ trên đời này không  có gì  ̣i là “công bằng”. Và để có thể tồn tại, buộc bản thân anh phải chiến đấu. Lớn lên trong những tháng ngày thiếu ăn, thiếu mặc, sống trong một môi trường đầy rẫy những tệ nạn, cậu bé ấy từ sớm đã khoác lên mình một vẻ nài thô kệch, dữ dằn.

Chia sẻ với tờ Telegraph về những ́c khuất trong cuộc đời mình, Costa nói: “Tôi không sợ cô đơn hay bị ai đó quay lưng. Tôi quen rồi”. Cụ thể: “Có lẽ vì nại hình dữ dằn và thô kệch của mình nên ít người muốn tiếp xúc  với tôi. Ngày bé, tôi thường phải đá bóng để kiếm sống. Sau khi đội thắng, những đứa trong đội thường tụ tập ăn uống, nhưng họ chưa bao giờ rủ tôi”. “Có lần thua nên không có tiền để ăn, tôi rất đói và  cứ đi bộ trên những con phố tại Lagarto, Brazil. Rồi tôi nhìn thấy hai người đàn ông vứt ổ bánh mì chưa ăn hết. Tôi chạy đến nhặt ăn thì họ giật lấy, ném xuống đất rồi sỉ nhục tôi. Tôi đã đánh nhay với họ đến khi bầm dập. Họ bỏ đi còn tôi nhặt ổ bánh mì lên ăn tiếp. Từ đó tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa.” – tiền đạo Chelsea chia sẻ.

e608d745a_hachoixauronnguoimangthuonghieudiecostahinh5.jpg
Chơi xấu đã trở thành thương hiệu của Costa - (Ảnh: Internet)

Tính cách mạnh mẽ được trau dồi từ cuộc sống sinh tồn đã ảnh hưởng tới phong cách thi đấu của tiền đạo này. Lối chơi tiểu xảo và  có phần quyết liệt của anh chính là nguyên nhân khiến anh trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Thực tế, không phải chỉ khi tới Anh - đất nước bị ảnh hưởng bởi truyền thông Costa mới trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trước đó, không ít kẻ dèm pha, thậm chí chỉ trích Costa là kẻ phản bội, dối trá khi quyết định cống hiến cho đội tuyển Tây Ban Nha thay vì Brazil nơi anh sinh ra. Bỏ lại tất cả, Die không bao giờ bận tâm đến những điều ấy mà chỉ quan tâm tới bàn thắng và những danh hiệu.

Tên “Chí Phèo” quân tử

Costa là người sống đúng với châm ngôn: “Thà làm chân tiểu nhân, còn hơn ngụy quân tử”. Tài năng của Costa là không thể phủ nhận. Thành tích đứng đầu danh sách vua phá lưới kể từ đầu mùa tới nay được thể hiện bằng con số 7 bàn thắng và chắc chắn sẽ không dừng lại. Tuy nhiên, phong cách thi đấu của Costa lại luôn khiến cho người xem “chướng mắt”.

Tuổi thơ dữ dội đã giúp cho tiền đạo Chelsea thuộc nằm lòng những tiểu xảo của bóng đá đường phố: cùi chỏ, kê chân, ngã vờ,… điều gì Costa cũng làm được. Đơn giản con người anh là như vậy, phong cách của anh là như thế nên trông anh chẳng khác nào một tên “Chí Phèo” của bóng đá thế giới. Tất cả những gì Costa quan tâm là chiến thắng. Và anh sẵn sàng bất chấp tất cả để có được nó, thậm chí là triệt hạ đối thủ. Costa coi mỗi 90 phút như một trận chiến sinh tử. Ở đó, anh khoác lên mình hình hài của một con thú,một ác quỷ. Nhưng có một điều ít ai biết, anh lại là một trong số những cầu thủ sống rất tình cảm, có lẽ cũng bắt nguồn từ một tuổi thơ không mấy êm đềm.

e608d745a_11453872670206.png
Dòng trạng thái bênh vực Costa của CĐV Arsenal - (Ảnh: Guardian)

Trong trận Derby thành London ở chặng sau mùa  giải năm nái, Die Costa  là người đã đóng kịch làm Per Mertesacker nhận thẻ đỏ dẫn đến thất bại của Arsenal. Sau trận đấu, dư luận đã phản ứng kịch liệt về phong cách “chơi bẩn” của cầu thủ này, thậm chí cựu chủ tịch Arsenal còn ̣i đó là “lừa đảo chuyên nghiệp”. Giữa tâm điểm của sự chỉ trích, Costa bất ngờ nhận được những lời khích lệ từ đích thân một fan trung thành của Pháo Thủ. Cụ thể anh ta chia sẻ việc Costa cùng Willian đã ủng hộ 100000 Bảng cùng với các nhu yếu phẩm để duy trì một trại trẻ mồ côi ở nại ô London. Mặc dù được nhắc nhở phải giữ bí mật, nhưng sự chỉ trích đến từ dư luận khiến cho CĐV Arsenal không thể ngồi yên.

e608d745a_amananmungcuadiecostatrongtranthangleicester.jpg
Bàn thắng dành tặng người đồng đội Willian - (Ảnh: Internet)

Ở trận đấu tối qua với Leicester City, Costa đã dành tặng bàn thắng của mình cho Willian – người đồng đội vừa mất mẹ 2 ngày trước đó bằng cách giơ ńn tay tạo thành hình chữ “W” khi ăn mừng. Costa không ồn ào, không phô trương, anh chỉ là một người bình thường sống tình cảm và luôn “áo gấm đi đêm” làm những việc thiện nguyện. Mọi người có thể coi Costa là kẻ tiểu nhân. Nhưng anh thà làm chân tiểu nhân, còn hơn trở thành một tên ngụy quân tử.
THẾ ANH

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật18 giờ trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra

Tin nổi bật22 giờ trước

(Sóng trẻ) - Sau ba ngày (16-18/5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc ngày 18/5, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN