Đội Tình Nguyện Xung Kích cùng khán giả gây quỹ từ thiện tại Đêm Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực

(Sóng trẻ) - Tối 12/1, Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực diễn ra tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đêm nhạc đã mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau qua các màn trình diễn ấn tượng, đặc sắc. 

Gala gây quỹ Vọng Đông là chương trình thiện nguyện thường niên do Đội Tình Nguyện Xung kích thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Sau hơn một tháng triển khai với loạt hoạt động gây quỹ tình nguyện như: workshop làm gấu bông, gian hàng gây quỹ, check - in photobooth và đổi, quyên góp đồ cũ, chương trình đã tổ chức đêm gala với chủ đề “Mộng thực”, nhằm gây quỹ thiết thực cho chuyến thiện nguyện tại Sơn La trong thời gian tới.

Ảnh 1: Tiết mục “Nam Quốc Sơn Hà” mang âm hưởng hào hùng mở đầu chương trình Gala. (Ảnh: BTC)
Tiết mục “Nam Quốc Sơn Hà” mang âm hưởng hào hùng mở đầu chương trình Gala. (Ảnh: BTC)

 

Phát biểu khai mạc chương trình, ThS. Nguyễn Phương Anh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định: “Phát huy tinh thần ‘Đâu cần thanh niên có - Đâu khó có thanh niên’ cùng sự nhiệt huyết, tinh thần sẻ chia, đêm Gala Mộng Thực nhằm mục đích gửi gắm ước mơ đẹp của tuổi trẻ. Đồng thời, sự kiện là nơi hiện thực hóa các hành động cụ thể, thể hiện niềm tin, sự động viên, tình cảm chân thành của tuổi trẻ tại Học viện tới các thầy cô giáo và các em học sinh ở tỉnh Sơn La”.

Th.S Nguyễn Phương Anh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: BTC)
“Thông qua chương trình, Đoàn Thanh niên mong muốn tạo môi trường giáo dục, giúp cho Đoàn viên, sinh viên thể hiện được bản lĩnh lý tưởng chính trị, cách mạng, có tinh thần trách nhiệm hơn đối với cộng đồng xã hội”, cô Phương Anh chia sẻ thêm.



Tiếp nối phát biểu của Th.S Nguyễn Phương Anh, chị Trần Ngọc Huyền - Trưởng Ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo cùng các nhà bảo trợ và đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ của các bạn khán giả. Chị nhấn mạnh, chính sự đóng góp của tất cả mọi người chính là nguồn động lực giúp “Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực’’ được diễn ra một cách trọn vẹn.

Chị Ngọc Huyền phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)
Chị Ngọc Huyền phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Đêm Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực được cấu trúc thành ba chương hồi mang tính dẫn dắt cảm xúc. Chương 1 "Lặng" gợi mở những lắng đọng và tri ân thầm lặng, chương 2 "Mộc" khắc họa vẻ đẹp trong trẻo của tuổi thơ và chương 3 "Nguyện" khép lại bằng tinh thần cam kết, chung tay hiện thực hóa những ước mơ ấy. 

Mở đầu đêm nhạc “Mộng Thực”, chương trình đưa khán giả bước vào chương 1: Lặng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, nổi bật là màn đồng diễn sôi động trên nền nhạc “Mời anh về Tây Bắc”, cùng những giai điệu sâu lắng, giàu cảm xúc đến từ câu lạc bộ Guitar Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bên cạnh đó, hội trường còn được khuấy động bằng những thanh âm trong trẻo, trẻ trung của nhóm nhạc tân binh Duniverse với những ca khúc quen thuộc như “Đại Hải Trình”, “Giấc mơ đừng vội vàng”, “Tại sao em buông”. 

Các tiết mục được đầu tư công phu và kỹ lưỡng, thành công thu hút sự chú ý từ toàn thể khán giả có mặt tại hội trường. (Ảnh: BTC)
Các tiết mục được đầu tư công phu và kỹ lưỡng, thu hút sự chú ý từ toàn thể khán giả có mặt tại hội trường. (Ảnh: BTC)

Đêm Gala trở nên đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của nghệ sĩ khách mời Em Ellata, Marzuz. Hàng loạt ca khúc với những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng trong chương 2 "Mộc" và chương 3 "Nguyện" đã mang đến cho đêm nhạc bầu không khí lắng đọng và thiết tha. 

Những giai điệu ngọt ngào của Marzuz đem đến cho hội trường bầu không khí rất riêng mang đậm dấu ấn của “nàng thơ indie”. (Ảnh: BTC)
Những giai điệu ngọt ngào của Marzuz đem đến cho hội trường bầu không khí mang dấu ấn của “nàng thơ indie”. (Ảnh: BTC)

Mỗi tiết mục tại “Mộng Thực” đều là lời gửi gắm tâm huyết của Ban Tổ chức tới khán giả, hòa thành dòng chảy âm nhạc sâu lắng, rộn ràng và giàu cảm xúc. Sự kết nối ấy không chỉ làm nên một Đêm Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực trọn vẹn và ý nghĩa, mà còn thắp lên hy vọng vào chuyến đi thiện nguyện sắp tới tại Sơn La thành công, để “Mộng” hóa thành “Thực” trên hành trình lan tỏa hơi ấm yêu thương.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN