(Sóng trẻ) - Trong không khí hân hoan của “tháng lịch sử”, đường phố Hà Nội nhuộm sắc màu rực rỡ với cờ hoa, khẩu hiệu, áp phích… chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Dọc khu vực hồ Hoàn Kiếm, những tấm áp phích cỡ lớn chào mừng đại lễ 30/4 được lắp đặt tại các vị trí dễ quan sát, thu hút sự quan tâm của người dân cũng như du khách tham quan. (Ảnh: Tùng Chi) Trong không khí hân hoan cả nước, hình ảnh biểu trưng cho ngày “non sông liền một dải” được bài trí nổi bật, góp phần tái hiện không khí hào hùng của dân tộc. Nhiều người dân và du khách dừng chân, ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm. (Ảnh: Tùng Chi) Nhiều bảng thông tin với nội dung hướng về ngày thống nhất được trình chiếu bằng màn hình điện tử trên các tòa nhà trung tâm Thủ đô, góp phần lan tỏa khí thế thắng lợi vĩ đại nhất của dân tộc. (Ảnh: Tùng Chi) Tại số 71 Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm), 11 trang nhất phóng to của Báo Nhân Dân xuất bản vào các ngày 30/4 giai đoạn 1975-2020 cũng được trưng bày. Nhiều người dân thích thú check-in cùng cột mốc lịch sử của đất nước, được tái hiện qua các trang báo. (Ảnh: Tùng Chi) Loạt tấm áp phích với khẩu hiệu chào mừng đại lễ 30/4 được đặt ngoài mặt tiền trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội. (Ảnh: Hiền Vy) Biểu tượng “50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” nổi bật ở phía trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công viên Lê Nin. (Ảnh: Tùng Chi)Khách sạn Thăng Long Opera (quận Hoàn Kiếm) khoác lên mình “tấm áo” rực màu đỏ tươi từ lá cờ Tổ quốc, chào mừng ngày trọng đại của dân tộc. (Ảnh: Thuý Vân)Những ngày qua, phố Hỏa Lò (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngập tràn trong khung cảnh trang nghiêm, gợi nhớ về dấu ấn vẻ vang của dân tộc. (Ảnh: Tùng Chi)Chia sẻ cảm xúc trong không khí đặc biệt, bà Kim Hoa (52 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm) bày tỏ: “Trong những ngày cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, giữa khung cảnh Hà Nội rực rỡ cờ hoa, tôi cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Nửa thế kỷ mới có một dịp như thế nên tôi thật sự tự hào”. (Ảnh: Tùng Chi) Không khó để bắt gặp hình ảnh cờ đỏ sao vàng tràn ngập từ phố cho đến những con ngõ nhỏ của Thủ đô. (Ảnh: Hiền Vy) Cận kề dịp lễ 30/4, con ngõ 150 Yên Phụ trở thành điểm check-in được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Không chỉ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, nhiều bạn trẻ xem đây như một cách riêng để thể hiện niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: Tùng Chi) Bạn Diệu Thảo (20 tuổi, Bắc Từ Liêm) vui vẻ bày tỏ: “Mình rất háo hức và mong chờ tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Để hưởng ứng tinh thần dân tộc trong dịp đại lễ, mình và bạn rủ nhau diện áo dài, ghi lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp ở Thủ đô”. (Ảnh: Tùng Chi) Khác với những tấm áp phích cổ động mang phong cách hiện đại, ngõ Hồ Cây Sữa (phố Khâm Thiên, quận Đống Đa) khoác lên mình một sắc thái riêng. Hình ảnh Bắc - Nam sum họp và thông điệp kỷ niệm ngày thống nhất được thể hiện sáng tạo qua bảng đen và phấn màu, hưởng ứng ngày vui của đất nước. (Ảnh: Tùng Chi)
(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.