Giấc mơ chạm tay vào sắc phục xanh của nam sinh miền ‘Gió Lào, Cát Trắng’
(Sóng trẻ) - Xuất thân từ gia đình thuần nông, Trần Nam Khánh (23 tuổi) không ngừng khẳng định mình bằng nghị lực và khát vọng cống hiến. Lựa chọn môi trường Công an nhân dân, Khánh biến quá trình học tập, huấn luyện gian khổ thành hành trình rèn luyện bản lĩnh và lan tỏa trách nhiệm của tuổi trẻ.
Khó khăn chỉ là tạm thời
Khác với hình dung về lộ trình học tập được vạch rõ, con đường đến với Học viện An ninh nhân dân (ANND) của Trần Nam Khánh bắt đầu khá tình cờ. Sinh ra tại xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, vùng đất vốn giàu truyền thống cách mạng, nhưng Khánh thừa nhận thời điểm lớp 11, anh vẫn còn khá “ham chơi” và chưa có định hướng rõ ràng.
“Vô tình lướt thấy những đoạn video trên mạng xã hội về hình ảnh người chiến sĩ an ninh, về màu áo và những hoạt động nghiệp vụ, mình cảm thấy rất ‘ngầu’ và bắt đầu nhen nhóm niềm đam mê”, anh Khánh nhớ lại. Cùng với đó, sự định hướng từ một người anh đồng hương đã trở thành động lực để chàng trai Quảng Trị thực hiện một cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục.
Vốn định hướng học khối A00 (Toán, Lý, Hóa), nhưng khi nhận thấy bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an có lợi thế cộng điểm ở môn Tiếng Anh, Khánh đã quyết định chuyển sang khối A01 vào năm lớp 12. Đây là một thử thách lớn bởi ngoại ngữ vốn là điểm yếu của anh.
“Lúc đó từ vựng và ngữ pháp của mình gần như bắt đầu từ con số không. Mình tự đặt mục tiêu mỗi ngày phải nhớ từ 20-30 từ, cứ làm việc gì cũng lẩm nhẩm đọc lại. Việc học liên tục trong thời gian dài đã giúp mình cải thiện rõ rệt”, Nam Khánh kể lại.
Sự nỗ lực đó đã được đền đáp bằng danh hiệu Thủ khoa khối A01 Trường THPT Vĩnh Linh, chính thức đưa anh bước chân qua cổng Học viện ANND.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Rời vòng tay chăm sóc của bố mẹ tại quê nhà để ra Hà Nội học tập, những ngày đầu tại Học viện là chuỗi ngày Nam Khánh học cách thay đổi để thích nghi. Từ một người chỉ quen với các con số và phép tính của khối tự nhiên, Khánh dần đặt niềm say mê học tập vào các môn khoa học xã hội và nghiệp vụ an ninh.
Khánh cho biết, thời gian đầu anh không tránh khỏi cảm giác nản lòng khi môi trường học tập mới hoàn toàn khác so với cấp ba. Tuy nhiên, khi dần hiểu rõ ý nghĩa của từng môn học, anh bắt đầu tìm thấy sự hứng thú. Không chỉ thay đổi về tư duy học tập, môi trường vũ trang với kỷ luật nghiêm ngặt cũng góp phần rèn luyện để Khánh trở nên tự lập và trưởng thành hơn.
Tại Học viện, Nam Khánh không chỉ chú trọng học tập mà còn tích cực tham gia các phong trào thể thao. Với anh, thể thao không chỉ là đam mê mà còn là cách giải tỏa áp lực và rèn luyện thể lực. Khánh cho biết: “Môi trường sinh hoạt tập thể buộc mình phải tự lập hơn, nhưng cũng giúp mình trở nên hòa đồng, biết suy nghĩ chín chắn và nhìn nhận vấn đề thận trọng thay vì vội vàng như trước”.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong quãng đời sinh viên của Khánh là thời gian tham gia diễu binh, diễu hành tại Đại lễ chào mừng 80 Quốc khánh. Dưới cái nắng gắt và những giờ tập luyện điều lệnh hừng hực khí thế, Khánh hiểu rằng mỗi bước chân của mình không chỉ là đại diện cho cá nhân, mà là bộ mặt của cả một lực lượng, một đất nước.
Bên cạnh lý tưởng truyền thống, người học viên trẻ còn thể hiện sự nhạy bén trước những thách thức thời đại, đặc biệt là trên không gian số. Ý thức được vị trí của mình, Khánh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị trước các luồng thông tin độc hại, đồng thời lan tỏa tư duy phản biện để định hướng cộng đồng. Mục tiêu xuyên suốt và cháy bỏng nhất của chàng trai “đất lửa” hiện nay chính là không ngừng trau dồi nghiệp vụ chuyên sâu, sẵn sàng trở thành một mắt xích quan trọng trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, viết tiếp niềm tự hào của người chiến sĩ An ninh trong thời kỳ mới.


-1756651692.png)