Giáng sinh... "ấm áp"

(Sóng Trẻ) - Đứng kẹt giữa đường, nhờ sức nóng động cơ xe máy, ô tô, chẳng ai còn thấy lạnh vì thời tiết nữa. Có lẽ đó chính là “ưu điểm” nổi trội của tắc đường mùa đông.

Giáng sinh đến, mọi người nô nức xuống đường hoà vào không khí nhộn nhịp của đêm Noel. Những nơi được ưu tiên hơn cả trong ngày đặc biệt này là Nhà thờ lớn, nhà thờ Hàm Long, hồ Gươm, hồ Tây (nơi diễn ra chương trình “Noel trắng 2011”).

Cả năm mới có một lần Noel, không phải quốc lễ nhưng mọi người ai cũng muốn được tận hưởng bầu không khí vui vẻ này, bởi vậy mà dân tình đổ xô ra đường, điều tất yếu dẫn đến tắc nghẽn giao thông.

Giao thông “chết đứng”

Không ít bạn trẻ bước ra đường, háo hức sắm sửa quần áo đẹp, rốt cục chỉ được đứng một chỗ trong đám đông tắc đường, nhìn ngắm người và xe, hít khói bụi và tận hưởng tiếng còi xe cùng tiếng la ó của những người khác.

 204049e8f_52c235d6db3a02cf1f4ee2eef36bb9ab_39421203.anh1.jpg

Dung, sinh viên trường ĐH Thương mại (Hà Nội) đứng chôn chân một chỗ cùng chiếc xe máy trên vỉa hè, muốn vào cũng không được mà muốn ra càng không xong. Bạn đành đứng chờ hai tiếng rưỡi cho đỡ tắc rồi ngậm ngùi quay về nhà vì đã quá khuya.

Đứng kẹt giữa đường, nhờ sức nóng động cơ xe máy, ô tô nên chẳng ai còn thấy lạnh vì thời tiết nữa, có lẽ đó chính là ưu điểm nổi trội (và duy nhất) của tắc đường mùa đông.

Không ít khách nước nài đứng lại chụp ảnh tắc đường đêm Noel tại Hà Nội. Bạn Phương, sinh viên HV Tài chính chia sẻ: “Người nước nài coi Noel còn hơn cả Tết, thế mà phải đón Noel ở Việt Nam như thế này thì chắc họ buồn lắm.”

Noel: có nên ra đường?


Tắc đường ở Hà Nội không phải chuyện nghìn năm có một, mà nó diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng hơn là mọi người thường theo phong trào, như là thấy đám nào đông thì cứ bám vào xem có gì hay không. Cuối cùng thì chẳng được gì cho bản thân lại thêm mất thời gian.

Giá gửi xe mỗi dịp lễ ở Hà Nội lại tăng vọt, và Giáng Sinh này không là nại lệ. Một chiếc xe máy gửi mất 50.000 đồng , có nơi “mềm” hơn với giá gửi xe đến trước 23h là 30.000, gửi quá 23h thì 50.000 đồng.

Một bạn sinh viên trong đám đông chia sẻ: “Có lẽ năm sau tốt hơn là kiếm quán xá gần nhà, ngồi nhâm nhi ly café trong không khí lạnh Noel thì vui hơn.”

Tuần lễ giáng sinh sắp kết thúc, mọi người chuẩn bị đón một năm mới tràn đầy niềm vui. Nhìn lại đêm Noel vừa qua, thiết nghĩ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều khi mọi người ở nhà để hưởng cái tết ấm áp bên người thân thay vì ra đường và “sưởi ấm” cùng động cơ ô tô, xe máy…

Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Báo mạng điện tử K30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN