Gói ghém thanh xuân trong những ‘giọt hồng’ cứu người

(Sóng trẻ) - Ở tuổi 21, Phạm Phú Quang - sinh viên năm 3 chuyên ngành Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã sở hữu một “gia tài” đáng nể: 22 lần hiến máu tình nguyện. Với Quang, mỗi giọt máu cho đi không chỉ là một con số, mà là một cuộc đời được ở lại.

Sinh ra trong gia đình có mẹ làm điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai, bố và anh trai công tác trong ngành y, Phú Quang đã sớm quen với những câu chuyện phía sau cánh cửa bệnh viện. Thế nhưng, con đường đến với phong trào hiến máu của chàng sinh viên này lại bắt đầu từ một sự tình cờ đầy thú vị.

“Ngày 1/10/2023, mình thấy bài đăng trên fanpage trường về một chương trình hiến máu với những món quà kỷ niệm rất độc đáo. Lúc đó mình đi vì tò mò và... muốn có quà”, Quang thành thật chia sẻ. 

Ít ai biết rằng, chàng trai năng nổ của hiện tại từng có phút giây “run rẩy” khi nhìn thấy kim tiêm trong lần đầu tiên ấy. Nhưng chính cảm giác vượt qua nỗi sợ hãi để làm một việc có ích đã trở thành chất xúc tác, đưa Quang dấn thân sâu hơn vào hành trình nhân ái này.

hm.jpg
Bạn Phạm Phú Quang trong một lần tham gia hiến máu nhân đạo. (Ảnh: NVCC)

Trong 22 lần hiến máu, có một kỷ niệm đặc biệt khiến Quang không thể quên. Đó là lần hiến máu thứ 6, khi đọc được bài đăng kêu gọi khẩn cấp một đơn vị máu nhóm A cho bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, anh đã không chần chừ, ngay lập tức di chuyển tới nơi để tham gia.

Đơn vị máu đã được dùng ngay trong ca cấp cứu, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, và ít ngày sau, người nhà gọi điện cảm ơn. "Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi vừa cứu thêm được một cuộc đời", Quang tâm sự.

Không chỉ dừng lại ở những lần hiến máu, Quang còn tham gia Đội Thanh niên vận động hiến máu của Học viện, đồng thời góp mặt trong nhiều chương trình như “Lễ hội Xuân hồng”, “Mùa hè nhân ái”, “Giọt hồng tri ân”, “Trái tim tình nguyện” và các mùa hiến máu toàn trường. Và với Quang, “Mùa hè nhân ái” năm 2024 đã để lại một dấu ấn đặc biệt. 

anh-2-6.jpg
Quang và bạn bè sau khi kết thúc buổi vận động hiến máu. (Ảnh: NVCC)

Giữa dòng người tham gia, Quang bắt gặp những gương mặt châu Âu và chủ động tiến lại, trò chuyện bằng tiếng Anh. Ban đầu là vài giây ngập ngừng, những cái lắc đầu nhẹ vì chưa hiểu rõ hoạt động, nhưng Quang kiên nhẫn giải thích. Từ sự thấu hiểu thực tế ngân hàng máu trong nước còn thiếu hụt các nhóm máu hiếm, vốn phổ biến hơn ở nước ngoài, Quang chia sẻ ngắn gọn và thuyết phục. Ba người đã đồng ý tham gia hiến máu, trong đó 2 người mang nhóm máu Rh - với tỷ lệ xuất hiện rất thấp tại Việt Nam, chưa đến 0,1% dân số.

Từ sự tự tin tích lũy được khi giao tiếp với người nước ngoài trong các phong trào trước đó, đến chương trình “Giọt hồng tri ân” năm 2025, Quang tiếp tục vận động thành công một người Ấn Độ tham gia hiến tặng. Với cậu, mỗi lần kết nối như vậy không chỉ góp thêm một đơn vị cho ngân hàng máu, mà còn là minh chứng cho việc tinh thần sẻ chia có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa.

anh-3-2.jpg
Phú Quang trò chuyện cùng người hiến máu đến từ Ấn Độ tại chương trình “Giọt hồng tri ân” 2025. (Ảnh: NVCC)

Những nỗ lực bền bỉ của Quang cũng dần được ghi nhận qua nhiều hình thức khen thưởng. Cậu hai lần được tuyên dương là tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu khu vực Gia Lâm, nhận giấy chứng nhận tích cực tham gia “Chiến dịch vận động hiến máu Mùa hè tình nguyện 2024”, cùng các giấy khen về thành tích tuyên truyền, tổ chức trong những chương trình hiến máu cấp trường và cấp thành phố. Gần đây nhất, Quang còn được ghi nhận là người hiến máu tiêu biểu tại địa phương, như một sự tiếp nối tự nhiên cho hành trình âm thầm mà bền bỉ.

anh-4-2.jpg
Những giấy khen và chứng nhận ghi dấu hành trình hiến máu và vận động hiến máu của Phú Quang. (Ảnh: NVCC)

Song song với hoạt động tình nguyện, Quang vẫn duy trì kết quả học tập ổn định và đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường. Để làm được điều đó, Quang lựa chọn cách phân bổ thời gian hợp lý, trong đó ưu tiên việc học, đồng thời tận dụng các khoảng thời gian rảnh để tham gia hoạt động cộng đồng. Phần lớn các danh hiệu và thành tích đạt được của cậu gắn với các chiến dịch mùa hè khi quỹ thời gian linh hoạt hơn. 

Động lực khiến Quang muốn tiếp tục hành trình này đến khi còn có thể bắt đầu từ một lần gặp gỡ tình cờ tại bệnh viện. Đó là một em bé khoảng 2 tuổi rưỡi mắc bệnh tan máu bẩm sinh, thân hình nhỏ thó, làn da nhợt nhạt, cánh tay chi chít những vết kim tiêm cũ. Người nhà chia sẻ, em phải truyền máu định kỳ để duy trì sự sống, và mỗi lần như vậy lại là một lần gia đình thấp thỏm chờ đợi nguồn máu phù hợp. “Mình nhận ra với em, mỗi đơn vị máu là một lần được ở lại thêm với cuộc sống”, Quang nói.

Ký ức về cuộc gặp ấy theo Quang qua nhiều lần hiến máu sau này, trở thành lý do để cậu không chần chừ mỗi khi có thể cho đi. "Nếu bạn còn e ngại về kim tiêm hay sức khỏe, hãy thử một lần quay đi chỗ khác và nghĩ về những cuộc đời đang chờ đợi. Chỉ những người đủ sức khỏe bác sĩ mới cho hiến, nên đừng lo lắng. Hãy cứ thử một lần, vì tinh thần ấy rất đáng trân trọng", Quang nhắn gửi đến các bạn trẻ.

Rời buổi hiến máu, Quang lại trở về với lịch học và những công việc thường ngày của một sinh viên. Những đơn vị máu được trao đi không mang tên người cho, nhưng ở một nơi nào đó, chúng đang giúp một sự sống được giữ lại. Và với Quang, chừng nào còn có thể cho đi, hành trình ấy vẫn sẽ chưa dừng lại.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN