Hà Nội: Cướp tiệm vàng gây nổ lớn, gần chục người bị thương

(Sóng Trẻ) - Vào khoảng 10h45 ngày 21/6, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại tiệm vàng Hoàng Tín (124 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) làm gần chục người bị thương.

Theo những người ở gần đó, vào thời điểm trên, có hai thanh niên cầm bọc nilon màu đen bước vào tiệm vàng Hoàng Tín và uy hiếp chủ tiệm vàng, nếu không đưa vàng sẽ cho nổ mìn. Tuy nhiên, nhân viên trong cửa hàng đã tri hô. Thấy sự việc bại lộ, 2 tên cướp lấy xe máy của người dân chạy đi và ném chiếc túi nilon màu đen lại, nhân viên trong cửa hàng ném túi ra mặt tiền tiệm vàng, sau đó chiếc túi phát nổ.

Mặt tiền của cửa hàng vàng bị nổ tung, biển hiệu văng ra từng mảnh, rách bươm. Trong tiệm, đầy rẫy những mảnh vỡ. Cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thủy ở kế bên cũng bị hư hỏng nhiều do sức ép của vụ nổ của cửa hàng vàng tác động sang. Do lúc nổ trúng vào chiếc xe máy và có xe tải đứng ở lòng đường chắn nên sức nổ không làm nhiều người đi đường bị thương. Tuy nhiên, lái xe tải bị thương nặng, các nạn nhân được đưa thẳng vào bệnh viện Xanh - pôn, phố Nguyễn Thái Học hoảng loạn. Hiện trường đã được phong tỏa và điều tra.


455afe2ca_anh1.jpg
Tấm biển hiệu các cửa hàng rách bươm.

e0ec2d235_anh2.jpg
Chiếc xe máy cháy rụi sau vụ nổ.


e0bac6dfb_anh4.jpg
Công tơ, mạch điễn vỡ toang.

Anh Nguyễn Hoàng Long (21 tuổi, 110 Nguyễn Thái Học) cho biết: “Ban đầu, em nghe thấy tiếng tri hô bên nài, em tưởng là có cổ vũ bóng đá gì nên đi ra. Sau đó em nghe tiếng nổ bùm một cái. Lúc em chạy ra thì thấy trước cửa hàng có nhiều người nằm lăn lóc, chảy máu be bét, cũng không biết thế nào nên vào kéo họ ra nài trước đã. Em thấy trên xe cứu thương có 5 người phụ nữ bị thương, hình như là nhân viên của cửa hàng Xuân Thủy còn 2 bảo vệ của tiệm vàng thì không biết bị sao cả. Thấy họ chảy máu rất là nhiều, nhất là ở chân, còn tai cũng bị nặng vì áp sát mà. Có 2 thằng trộm chạy lên Cát Linh thì 1 thằng bị bắt rồi, 1 thằng thì không biết ở đâu. Có nhiều khả năng là 2 tên đi xe máy đến rồi có kíp nổ trên đấy.”

3b6def105_anh7.jpg
Người đi đường nái lại nhìn xem gấy tắc nghẽn trên đường Nguyễn Thái Học.

Chị H, chủ một cửa hàng tranh trên phố Nguyễn Thái Học chia sẻ: "Mùa Euro này đi đâu cũng phải cẩn thận, kẻ trộm, cắp rồi cả cướp đầy rẫy. Nó cần tiền đi cá độ bóng đá mà”.
Cao Thị Minh Quý

Lớp Báo mạng điện tử K30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN