Hai mẹ con cùng cuộc chiến với căn bệnh ung thư

(Sóng trẻ) - Ngay sau khi đi chăm con gái phát hiện mắc bệnh máu ác tính, chị Hà 35 tuổi (Thanh Chương, Nghệ An,) cũng biết mình bị ung thư hạch. Do hoàn cảnh đặc biệt, hai mẹ con được tạo điều kiện cùng nằm trên một giường bệnh để đễ dàng chăm sóc nhau.

Nhiều người ở khoa Nhi, Viện huyết học và truyền máu Trung ương (Hà Nội) đã quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông tất bật chạy đi chạy lại chăm sóc vợ và con gái cùng mắc bệnh ung thư. Thi thoảng trong buồng bệnh lại vang lên tiếng trẻ con líu lo ca hát, học toán, học đánh vần. Người chồng có vợ và con đều mắc căn bệnh ung thư quái ác chính là anh Nguyễn Xuân Ngọ, giáo viên cấp 2 ở Thanh Chương, Nghệ An.

Tháng 11/2014, cô con gái út Bảo Ngọc bị sốt kéo dài, bố mẹ đưa con đến Bệnh viện Nhi Nghệ An khám thì phát hiện cháu mắc bệnh máu ác tính. Bé Ngọc được chuyển ra Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) điều trị. Nỗi lo chưa kịp nguôi thì đến lượt chị Hà cũng phát hiện mình bị ung thư hạch. Thương cảnh 2 mẹ con nằm 2 bệnh viện khác nhau, nên chị cũng được chuyển về Viện Huyết học điều trị. Hai mẹ con được sắp xếp nằm một giường tại khoa Nhi.

dc96941f8_9.jpg 
Chị Hà bị căn bệnh ung thư hạch Ulymplo Hodgkin, một thể của bệnh ung máu. Chị Hà cũng đang được truyền hóa chất, mỗi đợt truyền hóa chất của chị kéo dài trong 20 ngày..

 64d81692f_1_1.jpg
Bé Ngọc được chẩn đoán bị ung thư máu cấp tính (Lơ xê mi cấp thể L2) và cũng đang được điều trị hóa chất.
 
ccb0e8233_11.jpg
Bé phải trải qua 4 đợt truyền hóa chất (mỗi đợt kéo dài 2 tháng) và tiếp tục theo dõi từng tháng trong 2 năm liên tiếp.
 
64d81692f_3.jpg
Bé Ngọc năm nay đã ở độ tuổi học lớp 2, nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã không cho em cơ hội được học tập, vui chơi như bạn bè cùng trang lứa. 
 
dc96941f8_7.jpg
Chị kể về giây phút biết tin đứa con dứt ruột đẻ ra lại mang án tử treo lơ lửng trên đầu, hôm nay nó cười với mình đấy nhưng ngày mai biết nó còn sống để cười với mình được hay không…
 
64d81692f_5.jpg
Em nở nụ cười mãn nguyện khi nằm gối đầu vào lòng mẹ.

dc96941f8_6.jpg 
Đối với cặp mẹ con ung thư, hạnh phúc của hai mẹ con chị chính là được tiếp nhận những đơn vị máu nghĩa tình mà những người tham gia hiến máu tình nguyện đã chia sẻ.

 
64d81692f_4.jpg
Hai mẹ con cùng là bệnh nhân, cùng nằm chung 1 giường bệnh…Chị Hà vừa là mẹ vùa là cô giáo, hàng ngày chị dạy con cùng học hát, học toán, học đánh vần

dc96941f8_8.jpg 
Giây phút tinh nghịch trước ống kính của bé Bảo Ngọc
 
a1d3a1f8b_12.jpg
Đôi khi có những lúc ở một mình, chị Hà dường như trở về với thực tại quá bi đát.

Hồng Nhung
BMĐT33

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN