Hàng trăm bản màu văn hóa được hòa quyện trong triển lãm “Sắc màu văn hóa”

(Sóng trẻ) - Triển lãm màu nước quốc tế “Sắc màu văn hóa” (VietnamInAquacrello 2024) chính thức mở cửa đón công chúng và du khách tham quan cùng hàng hoạt các hoạt động ý nghĩa.

Triển lãm tranh màu nước Quốc tế Sắc màu Văn hóa trưng bày 465 bức tranh của họa sĩ từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện do Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Câu lạc bộ Họa sĩ Màu nước Hà Nội, Nhau Studio và Minh Đàm Gallery phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội.

anh-1.jpg
Các tác phẩm của những bậc thầy tranh màu nước thế giới tại triển lãm. (Ảnh: Nam Phương)

Với tên gọi “Sắc màu Văn hóa”, sự kiện là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa với nhau, những nét đặc trưng riêng của từng vùng lãnh thổ. Với chất liệu chính là màu nước, các nét văn hóa ấy được thể hiện thông qua hàng loạt các chủ đề thân thuộc như thiên nhiên, con người, cảnh vật,...

Anh Minh Đàm (trưởng Ban Tổ chức sự kiện) khi được hỏi về lý do tổ chức sự kiện, anh chia sẻ: “Tính đến nay, tôi đã rời xa quê hương gần 30 năm, cuối cùng khi được trở về nơi đây, tôi nghĩ đây chính là thời điểm tốt đẹp để kéo mọi nền văn hóa xích lại gần nhau hơn thông qua ngôn từ của nghệ thuật màu nước. Tôi mong đây sẽ là cơ hội để nghệ sĩ Việt Nam cũng như thế giới hiểu thêm về văn hóa của nhau”.

anh-3.jpg
Người họa sĩ Việt Kiều như được sống lại tuổi thơ lần nữa khi quay về vùng đất quê hương sau nhiều năm. (Ảnh: Nam Phương)

Bà Nghi Lý, một họa sĩ tại triển lãm đồng thời cũng là một Việt kiều Pháp, bày tỏ niềm hạnh phúc, vinh dự khi được tham gia sự kiện quan trọng. Bà tâm sự, mặc dù cuộc sống hiện tại của bà tại Pháp vẫn còn khá bận rộn, tuy nhiên khi nhận được lời mời bà đã đồng ý ngay. 

“Lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại Hà Nội, thấy thành phố thay đổi nhiều phát triển hơn. Nhờ triển lãm tôi mới có cơ hội quay trở về nơi đây, nhìn ngắm thành phố sau nhiều năm đi xa. Bức tranh mà tôi gửi đến triển lãm lần này là hình ảnh của cháu trai và con dâu tôi. Tôi trân quý khoảnh khắc đứa cháu nhỏ lắng nghe mẹ giảng dạy, dáng vẻ ngây thơ và tập trung của cháu khiến tôi trân quý nó vô cùng”, bà Lý chia sẻ.

anh-6.jpg
Đa dạng các nền văn hóa như được hòa làm một trong không gian triển lãm. (Ảnh: Nam Phương)

Trong khuôn khổ triển lãm, 18 họa sĩ quốc tế sẽ trình diễn vẽ tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là hoạt động đặc trưng của các triển lãm màu nước quốc tế. Thông qua phần trình diễn, công chúng yêu nghệ thuật có thể trực tiếp theo dõi quá trình hình thành một bức tranh màu nước vẽ, cũng như nhìn thấy sự ảnh hưởng của các nền văn hóa tới việc lựa chọn chủ đề. 

Triển lãm là cơ hội để các họa sĩ trong nước giao lưu với các họa sĩ quốc tế, góp phần làm tăng thêm sinh khí cho hoạt động mỹ thuật Việt Nam. Sự kiện diễn ra từ ngày 16 - 26/3 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN