Hậu phương thầm lặng của những người lính thời bình

(Sóng trẻ) - Với nhịp sống đặc thù của quân đội, sự thấu hiểu và sẻ chia từ gia đình chính là điểm tựa tinh thần với những người lính phải thường xuyên vắng nhà. Nhờ có sự cổ vũ phía sau ấy, họ có thêm niềm tin và sự an tâm để tiếp tục công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giữ vai trò người chỉ huy tại đơn vị và là trụ cột của gia đình, Thượng tá Nguyễn Quốc Nghị - Phó Tham mưu trưởng Phòng Thông tin, Quân chủng Phòng không - Không quân đã dành hơn 3 thập kỷ cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Từ các khóa học, lớp bồi dưỡng dài năm tại các trường sĩ quan ở Nha Trang, Đà Lạt... đến những đợt công tác, huấn luyện đột xuất kéo dài hàng tuần, sự vắng mặt trong sinh hoạt gia đình dần trở thành điều khó tránh khỏi. Một thử thách không chỉ dành cho người lính, mà còn đặt lên vai những người thân ở hậu phương.

Ở phía sau những chuyến công tác ấy là Thiếu tá Phí Thị Hạnh, cán bộ Phòng Chính trị, Tổng công ty hàng không ACC, Quân chủng Phòng không - Không quân, người bạn đời âm thầm đồng hành cùng anh suốt chặng đường qua. Là một nữ quân nhân, đồng thời cũng là một người vợ của người lính thường xuyên công tác xa nhà, chị thấu hiểu rằng nhiệm vụ không cho phép lựa chọn thời điểm hay hoàn cảnh thuận lợi. Nhờ sự thấu hiểu tính chất công việc đã giúp chị đủ bản lĩnh để gánh vác phần lớn trách nhiệm gia đình. 

Khi chồng vắng nhà, mọi lo toan từ chăm sóc con cái, vun vén bữa cơm gia đình đến những việc không tên đều đặt lên vai người vợ. Thế nhưng, phía sau dáng vẻ tảo tần ấy là tác phong nghiêm túc, trách nhiệm của một người lính nơi đơn vị. Dù phải cân bằng giữa nghĩa vụ gia đình và nhiệm vụ được giao, chị vẫn luôn hoàn thành tốt công việc chuyên môn, được đồng đội tin tưởng, cấp trên ghi nhận. Đây là minh chứng rõ nét cho hình ảnh người phụ nữ quân đội “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong đời sống hôm nay. 

Hiểu được những gánh vác khó khăn ấy của vợ, Thượng tá Nghị chia sẻ: “Nhiều lúc công tác xa nhà, đúng đợt con ốm, mọi việc trong gia đình đều dồn lên vai vợ. Xa nhà mà lòng không yên, thương vợ, thương con, tôi chỉ biết gọi điện hỏi thăm, dặn các con cố gắng, hẹn khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ sớm về với mấy mẹ con”.

Vợ chồng đồng chí Quốc Nghị khi tham gia sự kiện Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. (Ảnh: NVCC)
Vợ chồng đồng chí Quốc Nghị khi tham gia sự kiện Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. (Ảnh: NVCC)

Sự cảm thông giữa vợ chồng không chỉ được thử thách bởi những chuyến công tác dài ngày, mà còn được tôi luyện trong những giai đoạn đặc biệt khó khăn. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, công việc tại đơn vị buộc cả hai phải ở lại thực hiện nhiệm vụ: người chồng ở lại quản lý bộ đội, người vợ tham gia cách ly tập trung theo yêu cầu công tác. 

Hai người con của anh chị khi ấy phải sớm học cách tự chăm sóc, nhường nhịn và dựa vào nhau trong căn nhà vắng tiếng người lớn. Chính trong hoàn cảnh ấy, việc thấu hiểu tính chất công việc của nhau và sự ngoan ngoãn của những đứa trẻ đã trở thành điểm tựa để họ vững vàng đi qua những tháng ngày thử thách. 

Cuối ngày, mỗi buổi tối hai vợ chồng luôn duy trì thói quen gọi điện thoại để các con được trò chuyện với bố. Cuộc gọi thường chỉ diễn ra ngắn gọn chủ yếu để nắm tình hình gia đình, dặn các con học tập, động viên vợ yên tâm công tác. Những cuộc trò chuyện như vậy không ồn ào nhưng đủ để giữ sự kết nối trong gia đình quân nhân, nơi mỗi thành viên đều phải làm quen với việc đặt nhiệm vụ chung lên trước những mong muốn riêng. 

Đôi lúc cũng chẳng giấu được cảm xúc nhớ bố, cậu con trai nhỏ luôn miệng hỏi: “Bao giờ bố mới về, bố nhớ mua quà cho con nhé”. Với các con, những cuộc gọi như vậy đã trở thành sợi dây giữ ấm gia đình, để khoảng cách địa lý không làm phai nhạt sự gắn bó. Chị Hạnh cũng chia sẻ thêm: “Mình cũng hiểu do tính chất công việc, anh thường xuyên phải đi công tác xa, có những đợt cả tháng chỉ về qua nhà được vài ngày rồi lại đi. Vì thế, mỗi khi có chút thời gian rảnh, nhất là vào buổi tối, anh luôn cố gắng dành trọn cho các con”.

Chị Hạnh cùng con trai gọi điện cho chồng trong thời gian anh công tác xa nhà. (Ảnh: Nhật Linh)
Chị Hạnh cùng con trai gọi điện cho chồng trong thời gian anh công tác xa nhà. (Ảnh: Nhật Linh)

Ngay cả vào những ngày Tết đoàn viên, dịp lễ hay những thời điểm quan trọng của gia đình, vợ chồng anh Nghị, chị Hạnh vẫn thường xuyên phải ở lại đơn vị trực để sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm nhiệm vụ. Những chuyến về quê thăm bố mẹ hai bên hay những buổi vui chơi trọn vẹn cùng các con vì thế trở nên hiếm hoi. Có những năm Tết đến, mỗi thành viên trong gia đình lại đón năm mới ở một nơi khác nhau. 

Với gia đình quân nhân, sự thiếu vắng trong những ngày sum họp dần trở thành điều quen thuộc, được bù đắp bằng sự chia sẻ và đồng thuận từ các thành viên. Bố mẹ đồng chí Nghị tâm sự: “Tết thường là thời gian được nghỉ dài nhất thì các con tôi lại bận nhất, đón giao thừa ở đơn vị chứ không được ở nhà. Chúng tôi cũng chỉ biết động viên và cảm thông cho nhiệm vụ của chúng nó, cố gắng sửa soạn tươm tất mâm cơm để đợi các con hoàn thành công việc thì về ăn sau”.

Để bố mẹ yên tâm công tác, hai người con của gia đình cũng sớm hình thành tính tự lập. Cô con gái lớn ý thức chăm chỉ học tập, biết phụ giúp mẹ việc nhà còn cậu con trai nhỏ tự giác học cách sinh hoạt và chăm sóc bản thân. Những thiệt thòi vì bố mẹ thường xuyên vắng nhà đã trở thành bài học đầu đời về trách nhiệm và sự sẻ chia, góp phần nuôi dưỡng bản lĩnh của con em trong gia đình quân nhân.

Gia đình luôn là điểm tựa hậu phương vững chắc của người lính. (Ảnh: NVCC)
Gia đình luôn là điểm tựa hậu phương vững chắc của người lính. (Ảnh: NVCC)

Những lúc hiếm hoi cả gia đình được quây quần, căn nhà nhỏ lại trở thành nơi lưu giữ ký ức. Dưới mái ấm ấy là những bức ảnh kỷ niệm, những bằng khen và thành tích công tác của gia đình, tất cả đều được cất giữ cẩn thận qua năm tháng. Mỗi dấu mốc không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà còn là thành quả của sự đồng hành âm thầm, bền bỉ từ hậu phương, nơi người vợ và các con luôn kiên nhẫn chờ đợi phía sau những nhiệm vụ hoàn thành.

Đồng chí Nghị cùng các con xem lại những thành tích công tác - minh chứng cho hành trình sự nghiệp của cả hai vợ chồng. (Ảnh: Nhật Linh)
Đồng chí Nghị cùng các con xem lại những thành tích công tác - minh chứng cho hành trình sự nghiệp của cả hai vợ chồng. (Ảnh: Nhật Linh)

Hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, câu chuyện của gia đình Thượng tá Nguyễn Quốc Nghị và Thiếu tá Phí Thị Hạnh đã cho thấy phần nào đời sống thường nhật của người lính thời bình. Ở đó, sức mạnh của quân đội không chỉ được xây dựng trên thao trường hay ngoài trận tuyến, mà còn được bồi đắp từ mái ấm gia đình. Nhờ những hậu phương vững vàng ấy đã và đang tiếp thêm điểm tựa để người lính vững bước hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giá xăng, dầu giảm sâu sau phiên chiều 18/12

Giá xăng, dầu giảm sâu sau phiên chiều 18/12

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Từ 15h ngày 18/12, giá xăng dầu trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN