(Sóng trẻ) - Bảo tàng Công an Hà Nội (phường Cửa Nam) là nơi lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật lịch sử. Mỗi câu chuyện khắc họa chân thực hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô.
Tọa lạc tại số 67 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Bảo tàng Công an Hà Nội là một điểm tham quan lưu giữ nhiều hiện vật quý giá về lịch sử phát triển của lực lượng Công an Thủ đô. (Ảnh: Huệ Phương) Nổi bật giữa không gian tưởng niệm ngoài trời là bức tường đá đỏ khắc dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô Hà Nội”. Đây là nơi ghi danh những người đã hy sinh vì sự bình yên của thành phố, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương tri ân. (Ảnh: Huệ Phương)Bước vào phòng trưng bày “Không gian chuyên đề: Vì Thủ đô bình yên - Vì nhân dân phục vụ” là chiếc màn hình lớn trình chiếu hình ảnh sống động về các chương trình truyền hình có sự tham gia của lực lượng Công an Hà Nội. (Ảnh: Huệ Phương) Màn hình điện tử hiển thị hình ảnh chân thực, sắc nét ánh mắt đầy sự kiên định và sự tập trung cao độ của người chiến sĩ thuộc Lực lượng Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Huệ Phương)Khẩu súng bắn tỉa CZ750 được Lực lượng Cảnh sát cơ động sử dụng trong công tác chiến đấu và trấn áp tội phạm. (Ảnh: Huệ Phương)Chiếc mũ kê-pi sờn rách, lấm lem bùn đất và thấm vết máu đặt trên chiếc áo quân phục của Liệt sĩ Nguyễn Văn Uân. Bằng chứng lịch sử vô giá này là minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng, gian khổ của lực lượng công an để bảo vệ sự bình yên cho Thủ đô. (Ảnh: Huệ Phương)Ngắm nhìn những hiện vật tại Bảo tàng Công an Hà Nội, bạn Lê Thị Hoa (19 tuổi, Thanh Hóa) không khỏi xúc động trước sự hy sinh anh dũng của lực lượng Công an Thủ đô: “Mọi thứ ở bảo tàng nhắc nhở mình rằng sự bình yên có được ngày hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều máu xương của những người dựng nước và giữ nước. Là một người trẻ, mình tự nhủ mình phải sống sao cho xứng đáng với công lao của họ”. (Ảnh: Huệ Phương)Chiếc xe mô tô ba bánh chuyên dụng mang màu xanh đặc trưng của lực lượng Cảnh sát. Đây là phương tiện tuần tra, kiểm soát quen thuộc của Công an Hà Nội trong những năm 1975-1986. (Ảnh: Huệ Phương)Tủ kính lớn trưng bày bộ sưu tập trang phục của các lực lượng Công an qua từng thời kỳ giúp người xem hình dung cụ thể về sự thay đổi từ những bộ quân phục giản dị thời kỳ đầu đến các mẫu cảnh phục, trang phục phòng cháy chữa cháy chuyên dụng sau này. (Ảnh: Lại Duyên) Không gian giai đoạn 1945-1954 tái hiện thời kỳ Công an Hà Nội thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong thời kỳ trước khi đất nước đổi mới. (Ảnh: Huệ Phương)Tang vật thu giữ từ các chuyên án liên quan đến ma túy của Công an Hà Nội. Để qua mắt lực lượng chức năng, tội phạm đã ngụy trang ma túy rất tinh vi bên trong túi xách hàng hiệu, lõi bình lọc nước hay hộp mỹ phẩm. (Ảnh: Huệ Phương)Thông qua hệ thống hiện vật được trưng bày, Bảo tàng Công an Hà Nội mang đến cái nhìn toàn diện về quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô. (Ảnh: Huệ Phương)
(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.
(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.
(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc.