Học cách chấp nhận bản ngã qua bộ ảnh “Notes On Heartbeat” của sinh viên trường Báo

(Sóng trẻ) - Là một trong những hoạt động nổi bật của sự kiện “Faculty of Political Science 2023”, bộ ảnh viral “Notes On Heartbeat” chính thức ra mắt vào ngày 11/10. Bộ ảnh thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lượt yêu thích, chia sẻ trên mạng xã hội.

“Faculty of Political Science 2023” (FPS) là sự kiện thường niên của khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm mục đích chào đón sinh viên khóa mới. Tiếp nối thành công của những mùa trước, “FPS 2023” quay trở lại với chủ đề mới lạ “Healing Era” mang thông điệp kỷ nguyên chữa lành, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.

Với chủ đề năm nay, Ban Tổ chức đã thực hiện bộ ảnh viral “Notes On Heartbeat” với những thông điệp ý nghĩa muốn gửi gắm tới các bạn sinh viên, đặc biệt là “tân binh” K43 vừa trải qua kì thi đại học đầy khó khăn và thử thách.

Ý tưởng thực hiện bộ ảnh được lấy cảm hứng từ hành trình trưởng thành, hoàn thiện bản thân của các bạn tân sinh viên K43. Lấy hình tượng hoa sen làm ẩn dụ, với gam màu trung tính, bố cục hài hòa đem đến cảm giác chữa lành, bộ ảnh như lời khích lệ, động viên: “Dù cho cuộc sống có áp lực, hãy cứ tiếp tục. Chỉ khi ta yêu những vụn vỡ trong lòng, ta mới có thể tự do sống đúng với tuổi xuân và “nở rộ” thành phiên bản yêu thích của chính mình”.

anh1.jpg
Dường như ta càng lớn, ước mơ càng bé lại. Chỉ sợ một ngày hiện thực đói khát, bọn trẻ chúng mình sẽ ăn luôn cả những giấc mơ (Ảnh: Đào Đức).

 

Không biết tự bao giờ, chúng ta luôn tự thu nhỏ ranh giới của bản thân mình. Gặp những loại cảm giác bí bách, ngột ngạt và cũng chẳng thể vá được những tơ rối trong lòng. Việc đoái hoài đến những giấc mơ, tìm đến cái đích của tuổi trẻ. Liệu có thực sự dễ dàng?

a2.jpg
Ta thường lẫn lộn giữa sống và tồn tại. Ranh giới giữa chúng khá mong manh và không ít cá nhân chấp nhận tồn tại để được sống trong vỏ bọc an toàn và kín kẽ đến cuối cuộc đời
(Ảnh: Đào Đức).

 

Nhiều người trong chúng ta luôn cố gắng làm tất cả để xây dựng và duy trì hình tượng tốt đẹp cho bản thân, luôn lo sợ mình là một mảnh ghép không vừa vặn với bức tranh xã hội chằng chịt những định kiến ngoài kia. Và rồi chúng ta cứ cố gắng chiều lòng số đông, sống khác với bản dạng tự nhiên của mình.

z4776303174211_0c8993fa2ae829a37ff85862beb6569e.jpg
Khi tuyệt vọng, tâm ta trở nên lu mờ hơn bao giờ hết, cuộc sống ngập trong hỗn loạn và đau khổ (Ảnh: Đào Đức).

 

Cuộc sống cần được nuôi dưỡng nhờ hy vọng, tin vào ngày mai tốt đẹp hơn là cách để cứu rỗi linh hồn trước thực tại còn nhiều điều bất như ý. Những gì ta đã khổ công gây dựng không bao giờ mất hẳn, nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc đang bảo lưu để chờ đợi những điều kiện khác tới kết hợp.

z4776303223253_b269026f6f1be104bd9e37895cbb3804.jpg
Vào thời khắc bạn nhận ra cuộc sống vốn chẳng hề như mình mong muốn, cũng là lúc trong đầu bạn hiện lên hàng trăm suy nghĩ muốn từ bỏ, buông xuôi (Ảnh: Đào Đức).

Một thời vùng vẫy, quằn quại, mình mẩy xơ xác, một thời trải từ đau khổ này qua đau khổ kia. Rồi cũng đến lúc, bạn thấy mình lớn lên. Và bạn biết ơn tuổi trẻ với những đau khổ ấy biết dường nào. 

z4776303273479_5495fee1425716283cd19dbfa9b8c23e.jpg
Đôi khi những nỗi phiền muộn bào mòn dần tâm hồn của mỗi một chúng ta, khiến ta không còn cảm thấy yêu đời, lạc quan nữa (Ảnh: Đào Đức).

 

Nỗi phiền muộn là một trong những cảm xúc rất đỗi tự nhiên của con người. Cuộc sống không tránh khỏi cảm giác sẽ có lúc dường như cả thế giới ngoài kia quay lưng lại với mình, tất cả mọi chuyện chẳng có gì suôn sẻ.

z4776303316774_30d60b3e1b67993070afc044ac3adc45.jpg
Vì con người không ai là hoàn hảo, dù là vẻ đẹp bên ngoài. Chúng ta có khuyết điểm đơn giản vì chúng ta là con người (Ảnh: Đào Đức).

Mọi thứ trên thế gian này đều được định sẵn. Được chưa chắc là phúc, mất chưa chắc là hoạ! Cuộc đời luôn có những khiếm khuyết, và chẳng có lý do gì mà chúng ta không yêu những khuyết điểm “non nớt” của bản thân.

z4776303357374_d7d5236e4cfe46f79fed8618d62eb13c.jpg
Phải xanh thì mới chín, là quy luật của tự nhiên. Con người cũng vậy, phải trải qua gian khổ, rơi vỡ mới thực sự trưởng thành (Ảnh: Đào Đức).

Con người nếu không trưởng thành thì không khác nào cây không ra trái. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, hy vọng chúng ta đừng dành thời gian để gặm nhấm những nỗi buồn, chìm đắm những nỗi lo… Sợ thì vừa làm vừa sợ, sai thì sửa, thời đến thì nhận, vấp thì mình dậy.

z4776303387567_ad45f25b4f2cd3e90fe0b1d607b0c3e0.jpg
Sẽ có thời điểm ta trở nên lạc lối và chán ghét mọi thứ xung quanh. Đó là khi ta chưa thừa nhận chính mình, tha thứ cho quá khứ, và thương cho những bản ngã trong cuộc đời mình (Ảnh: Đào Đức).

 

Cuộc đời này làm gì có người nào chưa từng gặp nỗi buồn, làm gì có ai không trải qua những trắc trở, nhưng luôn có những trái tim góp đủ tình thương từ những mảnh vỡ để trân quý. Nắng ban mai, chưa từng bỏ qua những ngọn cây không nở.

z4776303399697_4d6dbfb4d1f5693439d65f407514ae7d.jpg
Bất cứ ai trong chúng ta khi sinh ra đều là một bông Sen nhỏ, là tinh tuý của đất trời. Đều là bản thể tuyệt vời nhất, “độc nhất vô nhị” (Ảnh: Đào Đức).

 

Ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, bộ ảnh “Notes On Heartbeat” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía công chúng với hàng nghìn lượt like, chia sẻ cùng những bình luận tích cực thể hiện sự đồng cảm với các bạn tân sinh viên.

Bạn Nguyễn Công Huân - Phó Đội Tổ chức Sản xuất “FPS 2023 - Healing Era” chia sẻ: “Chúng mình đã bàn bạc kỹ lưỡng từ việc chọn người mẫu, trang phục đến việc đặt góc máy cho từng bức ảnh, sao cho có thể truyền tải hiệu quả thông điệp toàn đội mong muốn. “Notes On Heartbeat” thực sự là tâm huyết của Ban Tổ chức, là món quà gửi đến K43 nói riêng và toàn thể sinh viên Học viện nói chung”.

Với sự bùng nổ của bộ ảnh “Notes On Heartbeat”, chương trình chào tân sinh viên “FPS 2023 - Healing Era” đang dần đi đến chặng cuối, đỉnh cao là đêm đại nhạc hội tổ chức vào 24/10, hứa hẹn đầy cảm xúc và đáng nhớ dành cho các bạn tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN