Hơn 100 tác phẩm tranh được trưng bày nhằm tôn vinh họa sĩ Bùi Xuân Phái

(Sóng Trẻ) – Ngày 10/12, tại bảo tàng mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra triển lãm “100 năm Bùi Xuân Phái – Tranh Dương Văn Thành và thế hệ nối tiếp”, trưng bày 100 bức tranh kí họa của họa sĩ Văn Dương Thành cùng những học trò nhỏ của bà để tôn vinh cố danh họa Bùi Xuân Phái.

Với hơn 1.800 bức tranh và 85 cuộc triển lãm cá nhân, họa sĩ Văn Dương Thành được biết đến là một trong những nữ họa sĩ tài năng của châu Á. Nghệ thuật của bà đã làm tăng thêm tình hữu nghị và sự hiểu biết của quê hương Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Nhiều sáng tác của họa sĩ Văn Dương Thành được nhà nước lựa chọn làm quà tặng quốc gia cho nhiều nguyên thủ. 

Đặc biệt đối với Văn Dương Thành, Bùi Xuân Phái luôn là một người thầy đáng kính: “Từ nhỏ, tôi đã sưu tập tranh của Bùi Xuân Phái. Tôi đem hết tâm đức và sức lực của mình để tôn vinh được một bậc thầy và tiếp nối cho các thế hệ học sinh của tôi, cũng tiếp nối sự kính thầy, yêu bạn, uống nước nhớ nguồn và trân trọng nền hội họa quê nhà.”

thum.jpg

Bộ ảnh triển lãm “100 năm Bùi Xuân Phái – tranh Văn Dương Thành và thế hệ nối tiếp"

Để kỉ niệm và vinh danh nhân dịp 100 ngày sinh danh họa, triển lãm “100 năm Bùi Xuân Phái – Văn Dương Thành và thế hệ nối tiếp” trưng bày hơn 50 tác phẩm đánh dấu sự trở lại của họa sĩ Văn Dương Thành. Đây cũng là nơi lưu giữ 12 tác phẩm của nữ danh họa. 

1afcedc52638d7668e29.jpg
Chân dung Bùi Xuân Phái qua ngòi bút của Văn Dương Thành
16c5a21c69e198bfc1f0.jpg
Bức tranh kí ức làng Đông Ngạc Hà Nội

 

Cũng tại triển lãm, những bức tranh của tác giả nhí Nguyễn Linh Chi (12 tuổi), Nguyễn Quang Minh (15 tuổi), Lê Châu Anh (13 tuổi), Trần Khánh Linh (15 tuổi) lần đầu tiên được ra mắt công chúng yêu nghệ thuật. 50 bức tranh được trưng bày tại bảo tàng Mỹ Thuật thể hiện tài năng xuất sắc, kiến thức hội họa vững vàng và mỗi cây bút là đại diện cho một cá tính mạnh mẽ. 

Chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái được các em thể hiện rất sâu, rất đẹp đẹp, đầy tâm hồn và hình ảnh phố cổ Hà Nội – nơi ông sinh ra. Tất cả được diễn tả sinh động với những màu sắc khi mạnh mẽ đối lập, khi êm ái dịu dàng.

Tại buổi triển lãm, họa sĩ Văn Dương Thành đã có chia sẻ đầy ấn tượng: “Với 50 bức tranh sơn dầu và sơn mài của tôi, khán giả sẽ quay về hồi ức hình ảnh một Bùi Xuân Phái với các bạn bè thân thiết, ngôi nhà 87 Thuốc Bắc là nơi ông sinh ra, góc phố cổ Hàng Thiếc, Hàng Gà mà ông gắn bó, yêu thương và vẽ trong hàng ngàn bức tranh nhỏ… Với ý nghĩa tôn vinh giá trị truyền thống ‘tôn sư trọng đạo’ tôi cùng bốn bạn trẻ mở cuộc triển lãm này để ghi nhớ và tôn vinh những người thầy đã dìu dắt mình từ những bước chân đất lẫm chẫm bước vào thánh đường của hội họa – bảo tàng mỹ thuật Quốc gia.”

221aac4378be89e0d0af.jpg
Họa sĩ Văn Dương Thành chụp ảnh cùng đại sứ quán và bộ ngoại giao

 

Văn Dương Thành chỉ dùng hai màu, đó là các tông hồng và đen để tả cảnh phố phường ngược sáng dưới ánh trăng. Nhìn kĩ sẽ nhận thấy nhiều mái nhà trăm năm cũ, những cây cột điện nghiêng nghiêng, mái hiên trĩu nặng lụp xụp… Cả quần thể đó nhưng kể câu chuyện của bao mảnh đời, của nhiều thế hệ đã sống qua trong những ngôi nhà cũ kỹ này. Chính màu thời gian đã làm nên sự quyến rũ và cái đẹp rất độc đáo, rất nhớ thương, hoài niệm đến thầy Bùi Xuân Phái.

Với mảng tranh trừu tượng, Văn Dương Thành dùng nhiều màu sắc tương phản rực rỡ, những cánh đồng lúa trải bông dài, những rặng núi xanh với rừng cây cổ thụ và đàn hạc vui sống, một biểu tượng của tình yêu với đất mẹ, một niềm hạnh phúc sum  vầy trong hòa bình của các thế hệ ông bà, con cháu, chít chắt.

0e9bdfe20b1ffa41a30e.jpg
Khách tham quan triển lãm và chụp ảnh bên tranh 

 

Chia sẻ tại buổi triển lãm, Nguyễn Linh Chi (học trò nhỏ tuổi nhất của Văn Dương Thành) đầy tự hào: “Con bắt đầu học vẽ từ năm 8 tuổi với họa sĩ Văn Dương Thành, họa sĩ là người thầy đầu tiên và duy nhất của con. Với con, màu sắc là một phương tiện để con thỏa sức sáng tạo và thể hiện cá tính của mình. Với phong cách hội họa theo trường phái ấn tượng, dù còn nhỏ nhưng con đã có hơn 30 tác phẩm và tham gia hai cuộc triển lãm tranh.” 

8b460ad3c12e3070693f.jpg
Tác giả trẻ Nguyễn Linh Chi tái hiện lại chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái

Triển lãm tranh là hoạt động góp phần ghi nhận những thành tựu, nỗ lực của họa sĩ Văn Dương Thành và các học trò cho sự phát triển của thị trường mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó đáp ứng nhu cầu đời sống thẩm mỹ của con người, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa. Triển lãm được mở cửa từ ngày 10/12 đến hết ngày 21/12/2020 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN