Khám phá triển lãm "Báo Nhân Dân trong dòng chảy kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam"
(Sóng trẻ) - Triển lãm kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam do Báo Nhân Dân tổ chức diễn ra từ ngày 18 đến 21/6 tại trụ sở số 71 Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Không gian trưng bày tái hiện dòng chảy lịch sử báo chí cách mạng và hành trình chuyển mình của báo Nhân Dân trong kỷ nguyên số.
Trải qua hơn bảy thập kỷ đồng hành cùng đất nước, báo Nhân Dân không chỉ là cơ quan ngôn luận của Đảng mà còn là chứng nhân lịch sử, là nhịp cầu kết nối giữa nhân dân với thời cuộc. Tại triển lãm kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo Nhân Dân đã tái hiện sinh động hành trình phát triển của báo chí cách mạng thông qua các ấn phẩm báo in, tư liệu lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại.
Ngay từ lối vào, người xem được dẫn dắt vào hành trình làm báo xuyên suốt các thời kỳ lịch sử - từ hầm in bí mật thời chiến, những năm tháng kháng chiến gian khổ, cho đến tòa soạn hiện đại như ngày nay. Triển lãm đã giới thiệu nhiều hình ảnh, hiện vật và ấn phẩm quý giá của các tờ báo Thanh Niên, Việt Nam độc lập; cùng các tác phẩm tiêu biểu của báo Nhân Dân qua các thời kỳ. Các tác phẩm báo chí tiêu biểu, video tư liệu và sản phẩm truyền thông đa phương tiện là minh chứng cho sự phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số.

Ngoài ra, báo Nhân Dân còn ứng dụng nhiều kỹ thuật công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm cho người tham quan. Tại mỗi khu vực trưng bày đều được bố trí công nghệ NFC, giúp khách tham quan dễ dàng quét để truy cập vào điểm check in “Yêu lắm Việt Nam” - một sản phẩm số mới được Báo Nhân Dân giới thiệu nhân dịp đặc biệt này.
Theo nhà báo Vũ Mai Hoàng, ở thời điểm truyền thông số phát triển mạnh mẽ, báo in không được quan tâm nhiều so với các loại hình đa phương tiện khác. Một trong những cách mà Báo Nhân Dân triển khai để kéo báo in lại gần hơn với độc giả là tích hợp thêm các yếu tố công nghệ.

Trạm đọc Báo Nhân Dân trở thành điểm nhấn ấn tượng, thu hút khách tham quan trong không gian triển lãm. Tại đây, độc giả có thể dễ dàng tiếp cận nhiều ấn phẩm đa dạng của báo, đặc biệt là những bản phụ san từng được giới trẻ săn đón nhiệt tình trong thời gian qua.

Chia sẻ về triển lãm, ông Mạnh Hùng (82 tuổi, Hàng Vôi) cho biết: “Từng trải qua thời kỳ đất nước còn nhiều gian khó, tôi càng xúc động khi được tận mắt nhìn lại những tờ báo cũ, những tư liệu từng góp phần giữ vững niềm tin cho nhân dân trong kháng chiến. Triển lãm hôm nay không chỉ nhắc lại lịch sử mà còn cho thấy sự chuyển mình của báo chí Cách mạng Việt Nam, đặc biệt là Báo Nhân Dân.”
