Khám phá vùng đất ma mị qua On Stage 2025: 'Rạch Cạn'
(Sóng trẻ) - Ngày 9/11, dự án On Stage 2025: “Rạch Cạn” của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình kết hợp giữa loại hình nghệ thuật truyền thống với hơi thở hiện đại, mang đến một vở kịch ấn tượng.
On Stage là chương trình Kịch nghệ được tổ chức bởi Câu lạc bộ Life’s So Drama, duy trì bởi các thế hệ học sinh và cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với sứ mệnh đưa vẻ đẹp của kịch sân khấu đến gần hơn với giới trẻ, năm nay, On Stage 2025 khẳng định sức hút khi quay trở lại với chủ đề “Rạch Cạn”.
Sự kiện có sự xuất hiện của diễn viên Tú Oanh, diễn viên Trung Ruồi, nhà sáng tạo nội dung Ngan, cùng đội ngũ giáo viên, học sinh và cựu học sinh nhà trường. Ở lần trở lại này, Ban Tổ chức lựa chọn thể loại kịch kinh dị - trinh thám, lấy hình ảnh con rạch khô làm biểu tượng trung tâm. Trên nền đồng hoang cỏ úa, “rạch cạn” hiện lên như dấu vết khắc sâu vào mặt đất, nơi lớp bùn cạn hé lộ bí mật, phơi bày phần tối của con người khi cái thiện và cái ác giằng xé.
Phát biểu tại sự kiện, bạn Nguyễn Diệu Linh - Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: “Đây là bước đột phá của câu lạc bộ khi đã thoát khỏi lối đi an toàn, lựa chọn hướng kịch bản theo thể loại trinh thám, kinh dị. Vì là học sinh và chưa có nhiều kinh nghiệm, đội ngũ lên kịch bản đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quy mô và sự đầu tư chỉn chu, chúng mình tin rằng đây là vở kịch mang đến nhiều cung bậc cảm xúc và gây ấn tượng với khán giả”.
Vở kịch lấy bối cảnh tại một ngôi làng cổ giữa vùng đồng hoang, nơi đời sống cộng đồng gắn với tín ngưỡng dân gian và các nghi lễ truyền thống. Trên sân khấu, hình ảnh cúng tế, khấn nguyện và những tập tục kiêng kỵ được tái hiện, tất cả đã tạo nên bầu không khí đặc trưng của vùng văn hóa. Cách xử lý không gian, đạo cụ và diễn xuất của diễn viên giúp câu chuyện diễn tiến mạch lạc, dẫn dắt khán giả theo từng nút thắt, cao trào của cốt truyện.

Với tuyến nhân vật gồm Trọng, Hoa, Túc, Diễm và Ông Châu, vở kịch mở ra một bức tranh kịch tính. Câu chuyện bóc tách bức màn tín ngưỡng, chạm đến những góc khuất cay nghiệt của con người: nỗi sợ, sự im lặng, lòng tin bị thao túng và bản cáo trạng về những mặt tối của tôn giáo. Thông qua đó, vở kịch gửi gắm thông điệp phê phán hủ tục phong kiến trong tín ngưỡng xưa, hướng con người tới sự chân thật của cảm xúc, lòng can đảm và nhân ái.
Đảm nhận vai diễn Trọng trong vở kịch, bạn Minh Thái chia sẻ: "Nhân vật của mình có sự chuyển biến tâm lý phức tạp trong hành trình tìm lại sự thật về ngôi làng và tìm lại em gái. Trong những ngày luyện tập, mình cảm giác như đang trở thành một người bạn đồng hành của cậu ấy, mình dần thấu hiểu, nắm bắt được cảm xúc và yêu vai diễn hơn. Qua vở kịch lần này, mình mong Trọng sẽ truyền tải tới khán giả thông điệp về tình cảm, sự thấu hiểu và giúp mọi người trân trọng tình cảm gia đình”.
On Stage 2025: Rạch Cạn không chỉ là một tác phẩm sân khấu đầy ấn tượng, mà còn đánh dấu sự trưởng thành của các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Kịch nghệ - Life’s So Drama của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sự sáng tạo, sức trẻ, nhiệt huyết của các bạn học sinh thể hiện qua từng chi tiết nhỏ, tạo nên vở kịch giàu tính nhân văn và cảm xúc. Tác phẩm khơi gợi cho khán giả nhiều suy ngẫm về bản chất con người, những khát vọng tốt lành, những thử thách mà mỗi người phải đối mặt để đến với ánh sáng rạng rỡ.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
