Vẻ đẹp của những 'vầng trăng khuyết' - Kỳ 3: Người mẹ nâng đỡ những tâm hồn 'đặc biệt'
(Sóng trẻ) - Bà Phan Thị Phúc, 83 tuổi, làm "mẹ" của nhiều lứa trẻ khuyết tật suốt 30 năm ròng. Từ chất liệu của nghệ thuật, người mẹ ấy vẽ nên một thế giới sống động, giúp trẻ em khuyết tật tìm thấy niềm vui và tự tin hòa nhập với cộng đồng.
Vẻ đẹp của những 'vầng trăng khuyết' - Kỳ 2: Chuyện về ‘kẻ lữ hành’ kiến tạo giấc mơ xanh
(Sóng trẻ) - Cuộc sống của Nguyễn Thùy Chi, người đứng sau dự án "Chạm Vào Xanh", là bản giao hưởng đa màu sắc: màu đỏ của đam mê, sắc cam của nghị lực và màu xanh lá gắn liền với cộng đồng CP (tình trạng não tổn thương). Tất cả hòa lẫn, biến thành "lửa".
Vẻ đẹp của những 'vầng trăng khuyết' - Kỳ 1: Nhìn thế giới bằng những cái 'chạm'
(Sóng trẻ) - Vũ Thị Hải Anh (2000, Nam Định) là minh chứng cho khiếm khuyết không phải là rào cản đối với ước mơ. Bằng nghị lực phi thường, Hải Anh thi đỗ Quan hệ Công chúng (USSH Hà Nội) và dùng chính kiến thức của mình để giúp đỡ cộng đồng.
“10 năm qua tôi không dám từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất”
(Sóng trẻ) - Anh Lê Bá Hiến (41 tuổi) trú tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nghẹn ngào chia sẻ khi kể về hành trình 10 năm ròng rã đưa em Lê Bá Hoài (13 tuổi) đi chữa chứng bệnh chậm phát triển trí tuệ.