(Sóng trẻ) - Làng Cựu là ngôi làng cổ của mảnh đất kinh kỳ Hà Nội, thuộc xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, cách trung tâm Thủ đô khoảng 40 km. Bước vào cổng làng sẽ mở ra cả một thế giới cổ kính và đầy hoài niệm xưa cũ.
Cổng làng được xây theo lối "quyển thư", tựa như một cuốn sách khổng lồ đang mở ra đón khách.Dọc con đường dẫn vào làng, kiến trúc nơi đây vẫn bảo tồn vẻ đẹp trầm lắng, mang đậm dấu ấn của những năm giữa thế kỷ XX.Theo lời kể của người dân địa phương, ngôi nhà cổ nhất làng, là nhà cụ Phó Du, kiến trúc nhà cụ pha đậm phong cách Á - Âu. Trên gác mái có bộ phù điêu Tam Tinh, chính là bộ tam đa Phước - Lộc - Thọ quen thuộc trong văn hóa Á đông với dòng Hán tự Tam tinh cung chiếu.Trải qua bao thăng trầm của thời gian, làng Cựu vẫn giữ được nét hoài cổ. Nơi đây được ví von như "làng Tây của đất Hà Thành" bởi lối kiến trúc với những nét hoa văn bay bổng, mỹ lệ, tinh tế. Chính điều này cũng tạo lên sự khác biệt giữa làng Cựu với những ngôi làng cổ truyền thống khác ở Bắc Bộ như Đường Lâm, Cựu Đà...Từ năm 1920 đến 1922, làng Cựu xuất hiện các ngôi nhà gạch xen lẫn nhà lá. Tuy nhiên, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi gần nửa ngôi làng. Sau biến cố, một số gia đình ra thành thị học hỏi và tiếp thu nghề nghiệp mới. Từ đó, những ngôi nhà bề thế mang phong cách kiến trúc Việt - Pháp bắt đầu mọc lên trong làng.Những mái nhà uốn lượn tựa đám mây và biểu tượng ngôi sao là nét hiếm thấy ở các làng cổ vùng Bắc Bộ, bởi đó không phải là kiểu kiến trúc truyền thống của người Việt.Nhiều gia đình đặt nghê đá trước cửa. Theo phong thủy, nghê đá có ý nghĩa hóa giải những hung khí.Các chi tiết được chạm trổ hoa lá kết hợp với vòm che làm bằng những viên ngói màu đỏ.Ở một ngôi nhà khác, nơi đây nổi bật với cổng vào trang trí hình con tôm đắp nổi, đôi càng cong vút, mạnh mẽ. Vòm cổng kiểu phương Tây hài hòa với đôi câu đối chữ Hán - Nôm trên tấm đại tự truyền thống, tạo nên vẻ đẹp độc đáo giữa nét Việt và phương Tây.Ngôi nhà cổ với mái vòm, cột nhà kiểu Gothic theo lối kiến trúc Phục Hưng phương Tây.Hiện nay làng còn khoảng 40 ngôi nhà cổ được xây dựng từ đầu thế kỉ XX, hơn một nửa đang xuống cấp và khoảng 40% có người ở, số còn lại bị bỏ hoang hoặc chủ nhà đi vắng. (Ảnh: Thể thao và văn hóa)Trong những năm gần đây, làng Cựu đã trở thành địa điểm nổi tiếng được những nhiếp ảnh gia, các bạn trẻ đam mê nghệ thuật kiến trúc tìm đến để được thả hồn phiêu bồng cùng nguồn cảm hứng cổ xứ này. Tại nơi đây, khách du lịch còn thường xuyên được lắng nghe những tâm sự của người dân địa phương nơi đây để hiểu rõ hơn về những câu chuyện xưa cũ, về những năm tháng phồn thịnh và những nét đẹp văn hóa cổ xưa của những ngôi làng cổ ở những vùng quê Bắc Bộ còn hiện diện trên mỗi góc phố nhỏ tại địa phương này. (Ảnh: Thể thao và văn hóa)
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.