Làng quạt Chàng Sơn - giữ hồn Việt trong từng nan tre

(Sóng trẻ) - Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 30km về phía Tây, Làng nghề Chàng Sơn (Thạch Thất) đã có hơn 200 năm gìn giữ nghề làm quạt truyền thống. Trong dòng chảy ấy, Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn (65 tuổi) vẫn miệt mài cùng những nan tre, thổi hồn Việt vào từng tác phẩm, giữ vững tinh hoa cổ truyền giữa nhịp sống hiện đại.

1.png
Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn (65 tuổi) đã gắn bó cả tuổi thơ với những nan quạt tại làng quạt Chàng Sơn. Nghệ nhận chia sẻ, tình yêu của bà với công việc làm quạt được hun đúc từ thời đi học, sau này, khi đi thanh niên xung phong, rồi làm nghề giáo viên mầm non, nhưng bà Tuấn vẫn giữ tình yêu và niềm đam mê với công việc làm quạt. Đến năm 50 tuổi, bà Tuấn khởi nghiệp với nghề làm quạt, quay trở lại gắn bó với niềm đam mê thuở của mình. (Ảnh: Thụy Phương)
2.png
Không gian kỳ diệu của làng quạt Chàng Sơn được mở ra với nhiều chiếc quạt được trưng bày, phơi trên những chiếc sào trong ngôi nhà của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn. (Ảnh: Anh Kiệt)
3.png
Có hai công đoạn khó, tỉ mỉ và quan trọng nhất để tạo ra chiếc quạt là chẻ nan và dán quạt. Theo bà Tuấn, người làm cần phải khéo léo khi chẻ nan để ra được những chiếc nan quạt đều nhau. Với công đoạn dán quạt, cần phải dán để sao cho chiếc quạt được vuông vắn nhất và đẹp nhất. (Ảnh: Anh Kiệt)
4.png
Bộ dụng cụ được Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn nâng niu suốt nhiều năm, dùng để đục lỗ và khắc họa tiết tinh xảo trên quạt lụa. (Ảnh: Thụy Phương)
5-1.PNG
Các thanh tre sau khi được chẻ nhỏ và vót thành nan, đã được gắn lại bằng những chiếc đinh trong suốt và uốn thành hình vòng cung. (Ảnh: Phương Thảo)
6.png

Những chiếc quạt được trang trí với nhiều hoạ tiết và màu sắc khác nhau. (Ảnh: Phương Thảo)

7.png
Nhiều chiếc quạt được hoàn thành với sự đa dạng về kiểu dáng, sự khác nhau về ý tưởng trang trí của người nghệ nhân. (Ảnh: Phương Thảo)
8.png
Chiếc quạt được làm nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, được nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn mở rộng và trưng bày ở vị trí trung tâm trên gian hàng sản phẩm. (Ảnh: Phương Thảo)
9.png
Nghề làm quạt truyền thống tại làng Chàng Sơn đã tồn tại được hơn 200 năm (từ thế kỷ 19). Các sản phẩm quạt của làng đã được trưng bày tại nhiều triển lãm ở trong nước và trên thế giới, để lại nhiều ấn tượng lớn với du khách. (Ảnh: Mai Trúc)
10.png

Chiếc quạt với họa tiết trang trí là biểu tượng hình ảnh vùng quê nông thôn Việt Nam. (Ảnh: Thụy Phương)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN