Về Hà Nội, ngắm nhìn quang cảnh nên thơ, hữu tình những ngày chuyển thu

(Sóng trẻ) - Thời tiết mát mẻ của Hà Nội những ngày giao mùa, kết hợp những tia nắng nhẹ nhàng cùng nhịp sống chậm rãi của người dân khiến bức tranh về mùa thu dần hiện rõ trên từng con phố.

Mệnh danh “con đường đẹp nhất mùa thu”, phố Phan Đình Phùng ngập tràn trong ánh nắng nhẹ nhàng. Những tia nắng sớm xuyên qua các tán cây trong sớm mai tạo thành từng mảng sáng tối rõ rệt, tô điểm thêm sự nên thơ, trữ tình cho những ngày thu Hà Nội (Ảnh: Quân Trần).
Mệnh danh “con đường đẹp nhất mùa thu”, phố Phan Đình Phùng ngập tràn trong ánh nắng nhẹ nhàng. Những tia nắng sớm xuyên qua các tán cây trong sớm mai tạo thành từng mảng sáng tối rõ rệt, tô điểm thêm sự nên thơ, trữ tình cho những ngày thu Hà Nội (Ảnh: Quân Trần).
Dưới con đường rợp nắng, gánh xe hoa như những sắc màu chấm phá, khiến bức tranh mùa thu Hà Nội càng thêm cuốn hút, rực rỡ (Ảnh: Quân Trần).
Dưới con đường rợp nắng, gánh xe hoa như những sắc màu chấm phá, khiến bức tranh mùa thu Hà Nội càng thêm cuốn hút, rực rỡ (Ảnh: Quân Trần).
Đến Hà Nội du lịch vào thời gian đẹp nhất trong năm, anh Christian, du khách Bỉ cảm thấy rất thích thú với cảnh quang của thủ đô. “Mọi thứ đều rất tuyệt vời, từ quan cảnh, thời tiết ở nơi đây. Ánh nắng xuyên xuống con phố mang lại cho tôi cảm giác rất thư thái và nhẹ nhàng, vì thế tôi muốn cùng vợ lưu lại những khoảnh khắc đẹp khi đặt chân đến Hà Nội”, du khách này chia sẻ (Ảnh: Quân Trần).
Đến Hà Nội du lịch vào thời gian đẹp nhất trong năm, anh Christian, du khách Bỉ cảm thấy rất thích thú với cảnh quang của thủ đô. “Mọi thứ đều rất tuyệt vời, từ quan cảnh, thời tiết ở nơi đây. Ánh nắng xuyên xuống con phố mang lại cho tôi cảm giác rất thư thái và nhẹ nhàng, vì thế tôi muốn cùng vợ lưu lại những khoảnh khắc đẹp khi đặt chân đến Hà Nội”, du khách này chia sẻ (Ảnh: Quân Trần).
Sáng sớm, từ khoảng 5h sáng, nhiều người dân sống xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm tranh thủ dậy sớm tập thể dục, tận hưởng tiết trời thu mát mẻ (Ảnh: Quân Trần).
Sáng sớm, từ khoảng 5h sáng, nhiều người dân sống xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm tranh thủ dậy sớm tập thể dục, tận hưởng tiết trời thu mát mẻ (Ảnh: Quân Trần).
Bên cạnh đó, nhiều “nàng thơ” nhân lúc thời tiết Hà Nội đang chuẩn bị sang thu đã lên đồ xuống phố để có cho mình những bộ ảnh đẹp. Nhằm tránh sự đông đúc, bạn Diệu Linh (xã Mê Linh, Hà Nội) đã thức dậy từ 4h30 sáng để chuẩn bị đồ đạc lên hồ Gươm chụp ảnh. “Vì muốn có cho mình một bộ ảnh mới và có kỷ niệm về mùa thu Hà Nội, em và các bạn đi cùng đã lên kế hoạch trước tầm 1 tháng để xuống phố chụp ảnh. Hôm nay tiết trời rất mát mẻ, nếu có được ảnh đẹp như ý nữa thì rất đáng nhớ”, Linh chia sẻ (Ảnh: Quân Trần).
Bên cạnh đó, nhiều “nàng thơ” nhân lúc thời tiết Hà Nội đang chuẩn bị sang thu đã lên đồ xuống phố để có cho mình những bộ ảnh đẹp. Nhằm tránh sự đông đúc, bạn Diệu Linh (xã Mê Linh, Hà Nội) đã thức dậy từ 4h30 sáng để chuẩn bị đồ đạc lên hồ Gươm chụp ảnh. “Vì muốn có cho mình một bộ ảnh mới và có kỷ niệm về mùa thu Hà Nội, em và các bạn đi cùng đã lên kế hoạch trước tầm 1 tháng để xuống phố chụp ảnh. Hôm nay tiết trời rất mát mẻ, nếu có được ảnh đẹp như ý nữa thì rất đáng nhớ”, Linh chia sẻ (Ảnh: Quân Trần).
Ánh nắng vàng buổi sáng sớm len lỏi qua những tán lá, soi rọi những tòa nhà cổ kính và nhịp sống chậm rãi của người dân Thủ đô (Ảnh: Quân Trần).
Ánh nắng vàng buổi sáng sớm len lỏi qua những tán lá, soi rọi những tòa nhà cổ kính và nhịp sống chậm rãi của người dân Thủ đô (Ảnh: Quân Trần).
Những ngày này, không khó để bắt gặp những gánh hàng cốm - món đặc sản của những ngày thu Hà Nội đang dần xuất hiện trên những tuyến phố trung tâm của thủ đô. Tại khu vực trước Nhà thờ Lớn, nhiều hàng bán cốm, nhập cốm từ làng Vòng đã bắt đầu bày bán những gói cốm xanh cho du khách (Ảnh: Quân Trần).
Những ngày này, không khó để bắt gặp những gánh hàng cốm - món đặc sản của những ngày thu Hà Nội đang dần xuất hiện trên những tuyến phố trung tâm của thủ đô. Tại khu vực trước Nhà thờ Lớn, nhiều hàng bán cốm, nhập cốm từ làng Vòng đã bắt đầu bày bán những gói cốm xanh cho du khách (Ảnh: Quân Trần).
Những con đường rợp bóng cờ được ánh nắng vàng của mùa thu Hà Nội soi rọi, tạo nên vẻ đẹp vừa rực rỡ, vừa bình yên trong nhịp sống hiện đại (Ảnh: Quân Trần).
Những con đường rợp bóng cờ được ánh nắng vàng của mùa thu Hà Nội soi rọi, tạo nên vẻ đẹp vừa rực rỡ, vừa bình yên trong nhịp sống hiện đại (Ảnh: Quân Trần).
Tiết trời đẹp đẽ của mùa thu hòa cùng khung cảnh đặc trưng từ các quán trà đá vỉa hè tạo nên một bức tranh đậm phong cách đặc trưng của đời sống Hà Nội (Ảnh: Quân Trần).
Tiết trời đẹp đẽ của mùa thu hòa cùng khung cảnh đặc trưng từ các quán trà đá vỉa hè tạo nên một bức tranh đậm phong cách đặc trưng của đời sống Hà Nội (Ảnh: Quân Trần).

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN