Lời "Chào Việt Nam" từ những họa sĩ xa xứ
(Sóng trẻ) - Ngày 1/3, triển lãm “Chào Việt Nam” của 4 nghệ sĩ gốc Việt chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Ba Đình, Hà Nội). 99 tác phẩm mang đến góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, con người và sự giao thoa văn hóa Đông - Tây.
Triển lãm là nơi trưng bày 99 tác phẩm sơn dầu, màu nước, sơn mài của 4 họa sĩ người Mỹ gốc Việt, gồm Bạch Hoàng Anh (Anh Bach), Hồ Mộng Nhã Uyển (Mina Ho Ferrante), Tim Nguyễn (Tim Nguyen) và Trần Phương Ly (Ly Trần). Dù sinh sống tại các tiểu bang khác nhau, các nghệ sĩ đều chung niềm đam mê hội họa và mong muốn kết nối với quê hương thông qua nghệ thuật.


"Chào Việt Nam" được khởi xướng bởi họa sĩ Ly Trần với mong muốn quy tụ các nghệ sĩ gốc Việt cùng trở về sáng tác và trưng bày tác phẩm tại quê hương. Ý tưởng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ Tim Nguyễn, Mina Ho Ferrante và Anh Bach.
Mỗi tác phẩm thể hiện phong cách và quan điểm nghệ thuật riêng của 4 họa sĩ.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, họa sĩ Mina Ho Ferrante luôn lưu giữ ký ức về quê hương trong sáng tác của mình. Chị chia sẻ: “Chúng tôi đã dành 8 tháng chuẩn bị cho triển lãm, mỗi tác phẩm đều là kết tinh của tình cảm và hoài niệm về quê nhà. Lần này, tôi chủ yếu sử dụng gam màu ấm áp với nét vẽ mềm mại”.
Về phần Tim Nguyễn, anh không “gồng mình” đưa yếu tố Việt Nam vào tranh mà tập trung khắc họa cuộc sống trên đảo Hawaii – nơi anh đang sinh sống. Tác phẩm của anh thể hiện sự ảnh hưởng từ trường phái ấn tượng với những mảng màu hòa quyện đầy cảm xúc.
Nữ họa sĩ Anh Bach lấy hình ảnh phụ nữ làm trung tâm sáng tác. Chị khắc họa họ ở những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy chất thơ. Trong khi đó, Ly Trần theo đuổi phong cách hiện thực ý niệm, thể hiện suy tư, cảm xúc và khát vọng qua các hình mẫu mang tính ẩn dụ, đôi khi phi lý, xa rời thực tế.


Không chỉ là nơi giới thiệu tác phẩm, triển lãm còn tạo không gian kết nối nghệ sĩ với công chúng. Trần Thành (80 tuổi, bút danh Tâm Văn Hà Nội), một người yêu nghệ thuật, chia sẻ: “Khi xem tranh, tôi vừa xúc động vừa tự hào. Dù sinh sống và làm việc ở nước ngoài, những họa sĩ này vẫn giữ được bản sắc dân tộc trong sáng tác của mình. Điều đó thật đáng trân trọng”. Ông mong muốn thế hệ trẻ sẽ tiếp nối, phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống theo cách riêng của mình.


Triển lãm "Chào Việt Nam" kéo dài đến hết ngày 5/3 tại tầng 2, nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.