Mở xưởng “Đối thoại”: Khi nhiếp ảnh không còn nằm trong khung kính truyền thống
(Sóng trẻ) - Chiều 14/4, Mở xưởng “Đối Thoại” do nhóm Ngẩn thực hiện chính thức khai mạc tại Complex 01 (phường Kim Liên, Hà Nội). Sự kiện mở ra không gian nhiếp ảnh độc đáo, thu hút đông đảo khách tham quan.
Sau thành công của cuộc thi ảnh “Để Thấy”, hội chợ “Bày Bừa” và talkshow “Từ Tâm lý học tới Nhiếp ảnh đường phố”, dự án của nhóm Ngẩn bước vào giai đoạn cuối với không gian nghệ thuật sắp đặt “Đối Thoại”. Với sự đồng hành của các phóng viên và nhiếp ảnh gia, không gian này đưa nhiếp ảnh xuất hiện trên những vật dụng gần gũi thường ngày.
Dựa trên lý thuyết Rite of Passage (Hành trình chuyển giao) của Arnold van Gennep, đối thoại là hành trình trò chuyện với chính mình. Qua đó, nhiếp ảnh được sử dụng như phương diện kết nối cảm xúc, giúp người xem tiếp cận tác phẩm đa chiều hơn.
Tại đây, các tác phẩm không đặt trong khung treo truyền thống mà xuất hiện trên những vật dụng quen thuộc trong đời sống như cánh cửa gỗ cũ, lớp vải mờ hay đồ dùng trong gia đình. Cách trưng bày này giúp người xem cảm nhận nhiếp ảnh gần gũi hơn với đời sống, đồng thời gợi mở suy ngẫm về những câu chuyện được ghi lại bằng hình ảnh.

Tại buổi khai mạc, anh Chu Việt Hà (người hướng dẫn dự án) cho biết: “Tôi tham gia dự án với mong muốn đưa nhiếp ảnh đến gần hơn với đời sống. Một bức ảnh có sức sống khi nó vượt ra khỏi khung hình và hiện diện qua những vật dụng quen thuộc xung quanh”.
Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, anh Chu Việt Hà nhận thấy, ban đầu, bản kế hoạch có phần khó thực hiện. Để hiện thực hóa ý tưởng, anh cùng nhóm Ngẩn trải qua quá trình dài bàn bạc, đưa ra những góp ý dựa trên kinh nghiệm thực chiến. “May mắn, các bạn trong nhóm đều là những cá nhân cầu thị, luôn sẵn sàng tiếp thu ý kiến”, anh Hà chia sẻ thêm.
Điểm nhấn của mở xưởng “Đối Thoại” là sự đan xen tự nhiên giữa vật liệu và ký ức. Những vật dụng tưởng chừng bị lãng quên được khoác lên mình diện mạo mới, kể một câu chuyện mới thông qua nhiếp ảnh.
Bằng hình thức trưng bày độc đáo, mở xưởng thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh. Bạn Lê Tiến Dũng (23 tuổi, phường Kim Liên) bày tỏ: “Mình đến với buổi mở xưởng vì đặc biệt hâm mộ phong cách chụp ảnh của nhóm Ngẩn. Không gian ‘Đối Thoại’ gợi nhiều tầng cảm xúc khác nhau, đồng thời giúp mình tiếp cận và học hỏi thêm những cách chụp ảnh khác nhau từ các nhiếp ảnh gia, mang lại góc nhìn độc đáo hơn về đời sống”.
“Đối Thoại” mở ra một khoảng lặng, để người xem đối thoại với chính mình. Từ đó, họ trở về với thực tại trong một góc nhìn mới, mang theo sự thức nhận về cái đẹp vốn luôn hiện diện quanh mình.


-1756651692.png)